1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu có cơ hội về tỉnh bạn có bỏ HN về không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Anthony_Nguyen, 11/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Nếu có cơ hội về tỉnh bạn có bỏ HN về không?

    Nếu bạn là một kỹ sư vừa tốt nghiệp ((vd: CNTT BKHN), bạn là dân ngoại tỉnh, bạn có học lực khá. Bạn có một cơ hội về làm ở phòng IT của bưu điện tỉnh nhà. Bạn có bỏ HN về không?
    Theo bạn thì làm nhà nước có những thuận lợi và khó khăn gì?
    Theo mình nghĩ có phải làm nhà nước thì ổn định, nhàn nhã, có thể có màu mè gì đó nhưng không học tập được nhiều...Nhưng sao mình không đặt một chân trong nhà nước một chân ngoài nhỉ, vừa hưởng lương nhà nước nhưng vẫn làm ngoài...

    Các bạn nghĩ sao? Đây có thể coi như một câu hỏi và cũng có thể coi là một bài thảo luận!

    OK. Cảm ơn!
  2. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    tuỳ lúc,tuỳ hứng,tuỳ hoàn cảnh!!
  3. datdn

    datdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Có nếu là cơ hội tốt
  4. aobip

    aobip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    2.587
    Đã được thích:
    0

    Nếu bác cảm thấy hài lòng ok rùi, nếu chưa thì ,,,hihi
  5. gatrongchoaichoai

    gatrongchoaichoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Ko quan trọng là tỉnh nào, miễn lương cao tôi sẽ đến
  6. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0

    Mình cũng giống bạn, vừa ra trường. Nhưng ko có cơ hội xin vào nhà nước..và mình cũng ko thích vì lương ko thể sống được khi ở HN. Tuy nhiên khi vào nhà nước ( đặc biệt là bưu điện) thì lương cao đó..yên tâm đi, học hay ko là tuỳ ở bạn. Bạn cứ thử vào bưu điện xem thấy có phù hợp ko? đừng đứng núi này trông núi nọ ko tốt một chút nào. Căn bản là bạn thôi, tiếng anh bạn tốt, năng lực bạn có thì bạn ko phải băn khoăn gì cả.
    Vào bưu điện cũng lắm tiền mà..OK. Vào nhà nước thử xem...
    Nhiều người cho ý kiến thì sẽ hay hơn.
  7. langthangngherock

    langthangngherock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    Với tớ thì ở đâu không quan trọng. Quan trọng ở đó mình đc làm đúng ngành mình đã chọn. Tớ không thích bon chen cứ thể hiện hết mình đi được thì cũng vui mà không được thì cũng vui
    Câu 1: Nếu về quê nhà bạn đc tạo điều kiện như vậy tại sao không về chứ

    Câu 2: Tớ chưa đi làm nên chưa biết
    Câu 3: Không có luật cấm làm trong nhà nước thì không được làm thêm ngoài tư nhân cả . Bạn có thể làm thì cứ làm [8Đ]

  8. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Thanks you!, thanks you!
    Có ai còn có ý kiến gì khác không nhỉ? Ai biết rõ hơn hay đã từng trải nghiệm không?
  9. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    Cạnh nhà em ở Nam Định có đồng chí vừa tốt nghiệp BK vào làm ở Điện Lực Nam Định được lương 8 triệu / tháng đấy.
    Về tỉnh làm việc thì nhịp sống chậm hơn, nhiều lúc cảm thấy hơi lạc hậu, nhưng được cái phí sinh hoạt thấp hơn HN hay TPHCM nhiều (chỉ cần 2 triệu/tháng là thừa sống ở NĐ).
  10. zhongvn

    zhongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Rất vui khi thấy các bạn thảo luận về vấn đề này. Tôi đã ra trường và đi làm đc 2 năm rồi. nên cũng có suy nghĩ đôi chút về vấn đề này.
    Về cá nhân tôi chắc tôi khó có thể bỏ Hn để về tỉnh làm mặc dù tôi là ng tỉnh lẻ. Quyết định đó đc tôi lập luận như sau:
    - Về tỉnh thì tôi không quen biết bạn bè mấy (bạn học cấp 2, 3 thì ít liên hệ) nên sẽ gặp khó khăn ban đầu khi giao tiếp,
    - mặt khác quan điểm của tôi với phụ huynh cũng không thống nhất cho lắm nên rất dễ dẫn đến các xích míc nhỏ.
    -Ở Hn tôi có nhiều bạn bè, các mối quan hệ khác và đặc bịêt có nhiều thứ để relax sau 1 tuần làm việc căng thẳng.
    -Mọi thứ văn minh, tiên tiến đều tập trung ở tp lớn mà. nên tôi có cơ hội học hỏi đc nhiều hơn. Tuy nhiên, mặt trái của nó cũng phát triển song song mà nhưng tôi biết tôi là ai và cần làm gi. hiii
    - Tôi cũng có quan điểm là đi công tác TQ không đi quá 3 tuần là phải về HN, hiii ( mình là quân tiếng TQ nên chỉ đi TQ thôi )
    Có thể ý nghĩ của tôi là ích kỷ, chỉ nghĩ về bản thân nhưng tôi thiết nghĩ nếu không tối xử tốt với bản thân thì làm sao có thể đối xử tốt với ng khác, hiii. Hãy làm theo mình suy nghĩ, tuổi trẻ mà.
    Cảm ơn ng lập ra topic này. Tôi muốn nói điều này ra để phụ huynh của tôi nếu có đọc đc thì đc trách tôi tai sao tôi khôngvề làm ngay trứơc cửa nhà cho 1 cty 100% vốn Đài Loan.

Chia sẻ trang này