1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu có kiếp sau, bạn muốn làm gì? (trang 1) Trắc nghiệm: 100 năm trước bạn làm gì???(trang 4)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi cat_vang, 03/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hic, nói như ông cụ ấy. Tớ thì tớ cóc tin ở kiếp trước hay kiếp sau gì cả. Mà giả sử có đi nữa thì mình có biết là khi đó mình như thế nào đâu. Thôi thì cứ cố gắng làm cho cái kiếp hiện tại này nó tử tế cái đã.
    Chúc vui vẻ.
  2. ke-doc-hanh

    ke-doc-hanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Chẹp,hoá ra mình đã là 1 nhà buôn cơ đấyThảo nào kiếp này toàn phải gặm mì tôm.Kiếp trước giàu bi giờ phải nghèo để bù lại mà
    Ôi cái cuộc đời này!! .......
  3. knight79

    knight79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Con gái của một nhà quí tộc
  4. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có vấn đề ì nữa được cả, 100 năm trước, mỗi người chỉ làm được có một việc thôi à, còn về vấn đề nhân quả hả: úi giời, tui không tin, theo bói thì ngày xửa ngày xưa, tôi là vua chắc không được ngồi trên một đống vàng, thì cũng có kẻ hầu người hạ, bây giờ thì cuộc sống cũng vẫn nhiều vàng, cũng nhiều người hầu nhưng là vàng mắt và người ta thì bóp hầu bóp họng tôi thì có, vậy là nhân quả hả.
    Để lần sau tiếp đi....
    no Face, no Name, no Number
     - I am not me -
    You are not pretty, but you are beautiful. I don't want to be with you for moment, but I need to be with you forever. You do not mean something, but you mean everything for me I wouldn't cry if you walked away, I would die
  5. xdhainm

    xdhainm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Có ai bắt bạn tin đâu, tin hay không đó là quyền của bạn. Ngay cả trong sách nhà phật, cũng có những chương nói là có nhân quả, nhưng cũng có những chương thì lại nói là không. Ai tin là có thì đi theo hướng có, làm việc thiện để tu thân tích đức cho đời sau; ai tin không có thì đi theo hướng không có, làm gì nghĩ gì là cho mình ở kiếp này mà thôi. Điều này đâu có sao, đạo phật là thế, không ép buộc ai cả.
    Nhưng suy cho cùng, trong trường hợp nếu có kiếp sau, việc làm các điều thiện ở kiếp này là cần thiết rồi. Nhưng nếu trong trường hợp không có kiếp sau, mình có làm điều thiện hay ác gì đi nữa cũng không chịu quả báo ở kiếp sau, nhưng dù sao nếu là người thông minh và có tâm hồn hướng thiện, chẳng ai muốn lựa chọn đi con đường xấu xa cả phải không.
    Bạn cứ suy nghiệm lại nhé.
    Busy in work but free in mind!
  6. Touch

    Touch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Touch chữ G: chủ của 1 khách sạn... là lá la, sao bây giờ nhà mình nghèo quá vậy.... có tin nổi lời tiên tri của sư phụ 24h không đây trời
  7. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Ơ mà 100 năm trước hình như khách sạn nó như thế nào ý nhỉ, cho hỏi Touch làm chủ khách sạn ở nước nào vậy, Việt nam thì hồi đấy khách sạn chỉ có dạng .... ờ mà thôi, ngượng lăm.
    no Face, no Name, no Number
     - I am not me -
    You are not pretty, but you are beautiful. I don't want to be with you for moment, but I need to be with you forever. You do not mean something, but you mean everything for me I wouldn't cry if you walked away, I would die
  8. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó mình đã từng post, nếu có kiếp sau mình muốn làm "vợ trùm XHĐ" <~~ bi giờ hẽm có muốn như dzị nữa, tại dzì mình đã lèm trùm XHĐ gòi còn gì he he he
    Để coi, bi giờ muốn làm gì đây ta? à à, sao tự nhiên mình muốn làm người bán kem wá.... chẹp chẹp... tự nhiên nhắc chi bi giờ thèm cà lem ghia... chẹp chẹp... nhưng trong tủ lạnh hít kem gòi
  9. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    nếu có kiếp sau em xin vẫn ước là em bi hi thui có chăng mong cái đầu của mình nó thông minh hơn tí nữa..........ngày trước cũng ước thích là con trai và vẫn hay đùa với mẹ là sao kô đẻ con là con trai giống anhh con..........nhưng nghĩ đi nghĩ lại chắc gì là con trai đã sướng nhỉ là con gái có khi nhiều thứ hay hơn đấy chứ............chị 24h ới ời ơi thế như vậy thì chị trắc nghiệm xem 100 năm trước em làm gì thế ah???có thành công hay ko hả chị để giờ em theo dấu vết đó với......
  10. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, đáp án trắc nghiệm~~> chị kiếp trước là thuỷ thủ he he he
    Muốn biết em như thế nào thì thử nhập cuộc xem kiếp trước em là ai???
    Có thành công hay ko? Còn tuỳ thuộc vào... đây chỉ đơn giản là cuộc trắc nghiệm mang tính vui là chính

Chia sẻ trang này