1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nếu có kiếp sau... các pác muốn được làm gì

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vietdoan20062006, 26/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Làm con giai ! (Phận gái khổ xế....)
  2. robinhod

    robinhod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Còn phải xem kiếp trước mình muốn làm gì đã ! để tránh đi vào vết xe đổ !!?
  3. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    cát bụi...
  4. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Ôi chả đặt câu hỏi làm j, sinh ra kiếp này thì sống cho trọn kiếp hehe, chứ ở đời mà Nếu được thì ... thôi rồi
  5. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước xem cái phim gì nhỉ.À Phim trái tim mùa thu của hàn quốc.Diễn viên chính mong là kiếp sau cô ý được làm cái cây.
    KIếp sau em xin làm cái cây,mạnh mẽ hiên ngang ngang tàng bướng bỉnh.Là cây thì sẽ không phải chia ly.Sẽ ko còn cô đơn vì có lá....
    Nhưng em vẫn thích kiếp này hơn,kiếp này em được sống được thương yêu,vậy là đủ..
  6. robinhod

    robinhod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Có người nói thà làm con sâu kiếp này còn hơn làm người kiếp sau ??!
  7. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    nếu có kiếp sau, chắc mình sẽ không bao giờ yêu. Mong rằng lúc đó có nhiều chùa
  8. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Như bạn nào nói ở trên đó, cứ sống cho trọn kiếp này đi đã. Tính đến kiếp sau làm gì vội cho mệt
  9. kimonodo

    kimonodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Ai chẳng biết là phải sống trọn kiếp này hả bạn, nhưng câu hỏi ở đây đặt ra là nếu kiếp sau không được làm người thì bạn muốn làm gì ? Tình huống giả định thôi. Câu hỏi này khá thú vị đấy chứ. Nếu trả lời nghiêm túc thì câu trả lời sẽ hé lộ ít nhiều về chủ nhân câu trả lời, cũng như quan niệm về cuộc sống
    Để tớ thử làm thày bói đoán mò xem nào:
    more_than_I_can_say: muốn làm một đoá hồng thơm ngát -> có thể là bạn rất thích hoa hồng, nhưng nhìn cách bạn nói thì có vẻ bạn đang phê vì hoa hồng, do hôm nay đẹp giời hay có ai đem tặng chẳng hạn
    Một số bạn tiếp tục làm người, không người này thì người kia : phạm qui rồi, bỏ qua vậy
    Một số bạn muốn làm cây thông: cây thông của cụ Nguyễn Công Trứ thì ngang tàng, khí phách, vững vàng, "không ngán ai bao giờ" , dám đứng giữa trời mà reo mà lị, không sợ lâm tặc đến đốn đi mất . Người muốn theo chân cụ Trứ cũng, hoặc chí ít là mong muốn, mình cũng ngang tàng, khí phách, sẵn sàng đương đầu với khó khăn như thế.
    Một số bạn muốn làm gió: tự do, phóng khoáng, muốn được đi đây đi đó. Mạnh mẽ và mát lành.
    bullfrog: muốn làm con gì tuổi thọ ngắn nhất để làm người tiếp -> anh này rất là khôn lỏi
    Một số bạn muốn làm thánh: cũng... khôn lỏi nốt , vui tính nữa chứ
    Nemo1984: muốn làm Nemo. Bài trả lời của bác ngắn quá, lọ mọ đi đọc bài khác của bác thì lười. Thôi đoán đại là bác này rất thích phim Finding Nemo. Có thể là bác này cũng mang ít máu phiêu lưu trong người, hoặc muốn rèn luyện mình hơn, giống như cá Nemo trưởng thành hơn sau khi bị lạc.
    divine_ponytail: nói theo ngôn ngữ võ hiệp, "tôn huynh thật si tình", ít nhất là lúc post bài
    NVTVX: chắc bác này đang trong giai đoạn, hoặc đang muốn flirting ai đó
    th_tr321: em tự hỏi liệu lúc post bài trong lòng bác có gì vô định hay không?
    rukawa_bigball: đại dương? Nói thật là mình thích lựa chọn này nhất từ đầu topic đến giờ, nhưng chịu không nghĩ ra được gì cả? Đại dương cũng mênh mông, phóng khoáng, nhưng chứa nguyên cả cuộc sống, còn hơn thế, một quần thể trong lòng nó. Rất phong phú và đa sắc màu. Bạn này chắc là một cô gái khá thú vị, chỉ đừng nóng nảy quá là được. Đại dương nổi giận thì khiếp lắm, hihi
    2109: cát bụi? Lựa chọn này triết học quá. Có vẻ hư ảo hư không thế nào. Nếu như bạn là bạn mình, mình sẽ hỏi ngay "Có chuyện gì không thế?", vì có vẻ như tâm trạng này không được tốt lắm, đang cảm thấy trống rỗng hay sao đó. Nếu sai thì bạn đừng cười, mình đoán mò thôi mà.
    minchu_benho: bạn là người sống tình cảm. Không phải tớ dựa vào việc bạn thích phim Trái tim mùa thu (nói thật là tớ không xem nên cũng chẳng biết nó thế nào), mà từ câu trả lời "là cây sẽ không cô đơn vì có lá". Cảm giác nếu cho bạn "làm cây thông đứng giữa trời mà reo" thì chắc bạn cũng ước thêm có cây thông nữa đứng cạnh cho đỡ buồn Nếu tớ "bói" đúng thì đừng để mình phụ thuộc tình cảm quá nghen. Cây cũng rụng hết lá vào mùa đông đó. Ngộ nhỡ có lúc, trong một hoàn cảnh đặc biệt nào đó không có ai ở bên bạn thì bạn tính làm sao ?
    robinhod: chắc người đấy quá bi quan về cuộc sống rồi Tớ mà nghĩ như thế là tớ đi gặp bác sĩ tâm lí ngay hihi
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Tớ thì chịu không nghĩ ra cái đáp án cho mình. Nếu mà bị interview trúng câu đó chắc trả lời tạm là làm gì cũng được, miễn là có ích và người ta trân trọng việc mình làm, thế thôi.
  10. botay123

    botay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.732
    Đã được thích:
    0
    Ủa, thế như thế này là cái topic này kết roài hử

Chia sẻ trang này