1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu có kiếp sau?

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Pink_heart, 13/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Thế ko biết bi giờ là kiếp thứ mấy của mình nhỉ? Đôi khi mình cũng có những cảm giác rất kì quái nhưng ko biết lí giải thế nào,nói ra sợ chẳng ai tin mình.Nhưng mình tin lắm.Ráng ăn ở hiền lành để kiếp sau mình làm....con trai....Làm con gái rồi mún thử làm con trai xem sao?!!!

    Có một dòng sông nhỏ đang tìm đường đổ ra biển lớn...
  2. lovely_cat

    lovely_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0

    Nếu một lần được ước cho ngày sau
    Em ước sao mình mãi là biển rộng
    Để cùng con sóng lang thang phiêu bạt
    Nhưng vẫn tìm về bãi cát trắng phau
    Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
  3. toi_yeu_river

    toi_yeu_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    nếu có kiếp sau tôi vẫn muốn được làm chồng của Kliry Malaria .......he he he biết là ai không?tên của river đó bà con.chắc chắn chẳng ai biết đâu.
    yêu the_river_of_love144 bằng cả trái tim.
    the_river_of_love144,nàng là ánh sáng của đời tôi
  4. loveandforever

    loveandforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    hớ, có mà chẳng ai muốn biết, chẳng ai thèm biết thì có, rõ là thằng ngu mới thích bà già..........hí hí

    Người ta cứ nói mình đ é o tin!!!
  5. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Kiếp trước em làm con trai rồi thì phải. Anh nhớ kiếp trước khi làm con trai em cứ đòi làm con gái thế mà bây giờ lại đòi làm con trai (đúng là )
    [​IMG]
    Được marco_vanbasten sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 22/06/2003
  6. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Thì đúng là đồ con gái,nên mới thế.
  7. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    cho em cắt ngang "dòng mơ ước về kiếp" của mọi người nhé, làm gì có kiếp sau ah, chết là hết. Các anh các chị bị nhiễm phim TQ wá roài. Em sẽ chứng minh:
    Nếu giả sử có kiếp thật ấy thì phải có diêm vương, đúng ko ạ? Thế thì diêm vương là người nước nào đây, và nói tiếng Anh hay là tiếng Trung Quốc? ==> vô lí
    Nếu có diêm vương thì phải có âm ti địa phủ, đúng ko ạ? Nếu thế thì âm ti nằm ở đâu, Trái Đất hay là Sao hoả, mặt trời, hay 1 hành tinh xa xôi nào đó? Đương nhiên ko thể nằm ở Trái Đất roài, vì Trái Đất của chúng ta đã được mổ xẻ từ lâu. Lõi của Trái Đất là 1 lõi vật chất đặc và sắp tới người ta còn đào đường tàu điện ngầm xuyên Trái Đất ấy chứ. Lấy đâu ra chỗ cho diêm vương ở đây ạ? Theo định luật "vạn vật tương tự" thì ko thể có 1 hành tinh nào chứa cái gọi là "âm ti" cả ==> vô lí.
    Nếu giả sử có kiếp thật ấy thì chuyện "số phận" đều là định trước cả đúng ko ạ? Có nghĩa là muốn sống, muốn chết vào ngày giờ nào là ko thể tránh khỏi? Thế thì người ta lập ra cái bệnh viện để làm gì đây? Vì giả sử anh này chưa đến số chết, vào bệnh viện có cứu hay ko cứu thì anh ta cũng ko chết cơ mà! ==> vô lí.
    Kiếp thì đương nhiên là ko có, còn chuyện "hồn ma" ấy thì em ko dám khẳng định là có tồn tại hay ko (cái nè chỉ khi chết mới bít). Khoa học đã giải thích được hiện tượng gọi là "hồn ma" đó như sau:
    con người khi chết đi vẫn còn 1 phần sóng điện từ đặc biệt gọi là "sóng não", nó mang 1 phần trí nhớ của não. Chính vì vậy khi gặp những điều kiện đặc biệt, chẳng hạn như trường hợp có cùng tần số sóng não với người nào đó (thường là người thân), theo hiện tượng "cộng hưởng", nó có thể gây ra cái mà người ta gọi là "lên đồng"......hay 1 loạt những hiện tượng lạ thường khác mà chúng ta hay gọi là "ma"......
    Hiện tượng "sóng não" còn giải thích được rất nhiều bí ẩn, ví dụ như "thần giao cách cảm": ở 1 số người có khả năng đặc biệt, trong lúc nguy hiểm có thể phát ra 1 sóng điện từ vào không trung, tầng điện ly của trái đất phản xạ sóng này nhiều lần....và đến 1 người nào đó (thường là 1 người thân của họ) có khả năng "nhận" sóng này, thế là họ có thể biết trước nguy hiểm đang đến với người kia....
    Theo em thì bản thân "sóng não" của người chết ko có khả năng nhận biết. Song chúng ta hãy cùng hi vọng là nó có khả năng nhận biết. Hehe, để sau này chúng ta chết đi vẫn còn được rủ nhau đi chơi, đi tham quan vũ trụ, chứ ko thì chán lém.
    Phù, mệt quá, sorry vì em đã tuôn ra nhìu quá, nhưng mà động đến chuyện mê tín dị đoan là em ko thể chịu được......híc. (cả cái đống này em đã phải nói với mấy đứa bạn mê tín của em ko bít bao nhiêu lần mà nó chẳng chịu tin....thế mới lạ chứ! Hi vọng box mình có người đứng trên phương diện khoa học ủng hộ em)
    Baby please don't go........
  8. Greatful_Death

    Greatful_Death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ờ bài viết của chú Bin hay đấy.
    Nhưng nhỡ đâu hồn ma có thể đi xuyên qua mọi vật thể kể cả đất đá thì sao? Vậy nên vẫn có khả năng tồn tại cái gọi là "Âm ti" trong lòng đất và Diêm Vương thì mỗi nước có một ông Diêm Vương cai quản giống như trên trần mỗi nước có một ông Tổng thống thì sao?
    he he he......Có ai lập luận khác ko nhể???
    Em đi để lại tiếng cười
    Trong tôi vỡ một khoảng trời pha lê
  9. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    Bin ơi sao mà k0 để mọi người thả tâm hồn cho nó trôi linh tinh...cho nó tưởng tượng lảm nhảm 1 chút....tao đang định imagine 1 ít ít thôi thì mày làm xẹp mất rùi..chán
    điều bí mật lớn nhất là k0 có gì bí mật cả
  10. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    to death: anh chỉ được cái nói đúng, hehe....em chính là phán ti đại nhân của VN nè, đố anh sếp diêm vương của em nà ai????? Nếu đoán trúng, em sẽ thưởng thêm 20 năm dương thọ, hehehh......
    to hangnhung: thui, mơ ước cái zè thì nó cũng thực tế 1 chút đi, dễ đạt được ấy, chẳng hạn như mày mơ kiếm được 1 lão giàu sụ chẳng hạn, tao mơ trúng sổ xố mấy tỉ chẳng hạn........
    Người ta cứ nói, mình cứ tin, người ta cứ nói, mình cứ yêu........thế mới lạ chứ!!!!!!
    Được bin_hp sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 29/06/2003

Chia sẻ trang này