1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu có kiếp sau!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 04/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Nếu có kiếp sau!

    nếu có kiếp sau!ban sẽ muốn mình như thế nào!Sẽ vẫn yêu người ấy!hay yêu 1 người nổi tiếng?

    i want to hold u in my amrs in my heart!i don't want to share u with any one!U make me feel warm!
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nếu có kiếp sau thì cũng chẳng mong muốn mình có cái gì cả . Chỉ mong muốn một điều là .... có tất cả mọi ngừoi bên cnạh ! Ko phải một mình . Thế thôi !
    Hãy hát như chẳng có ai đang ngheHãy nhảy múa như không có ai nhìnHãy làm việc như thể bạn không cần tiềnHãy yêu như chưa từng có ai làm bạn đau đớn... Và hãy sống như thể trái đất này chính là thiên đường của bạn !
  3. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Nếu có kiếp sau thì tui sẽ làm con trai vì con trai lợi rất nhiều điểm nhờ.Uh mà nhỡ kiếp sau người yêu mình cùng phái với mình mà mình cứ đòi yêu nó thì có hoá ra mình pêdê hả????Chít thế thì ko đươc!
    Em Trà bảo có thích yêu người nổi tiếng ko hả??Tức nhiên là ko rồi yêu người nổi tiếng mệt lắm mà như thế nó dành thời gian cho fan nhiều hơn mình thì chán lắm nói chung là chị sẽ yêu một người bình thường mà còn tuỳ xem thằng người yêu chị kiếp này ra sao đã để rồi quyết định kiếp sau có yêu nó ko???Mỗi tội giờ chị chưa biết mặt mũi nó ra sao em ạ
    Ước gì em đã không lỡ lờiƯớc gì ta đừng có giận hờnĐể giờ đây cô đơn vắng tanh,Đời em đã vắng anh rồi.Ước gì cho thời gian trở lạiƯớc gì em gặp anh một lầnEm sẽ nói em luôn nhớ anh,Và em chỉ có anh thôi.
  4. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    nếu có kiếp sau mình mong sao mình và nàng sẽ là 2 đứa bé sinh ra cùng một nơi và sẽ ở gần nhà nhau ..là ban của nhau ..rồi là ngưòi yêu để ko phải là ngưòi đến sau nữa .....hic hic .
  5. thanhthekid

    thanhthekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ chủ đề chả đâu vào đâu cả
    Có kiếp sau tôi mong tôi không còn ngày ăn 3 bữa cơm nữa
    http://rapclub.org/forums   <===CHECK IT OUT
  6. Komachi_007

    Komachi_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Nếu có kiếp sau chắc chắn tớ mong muốn mình là 1 Boy .Hi vì khi đó tớ sẽ làm cho người mình yêu mến hạnh phúc .Tôi sẽ đến bên bạn khi bạn cô đơn . Tôi sẽ ko làm cho bạn phải khóc . Khi bạn ốm tôi sẽ luôn là người bên bạn đầu tiên , lâu nhất . Tôi sẽ bảo vệ bạn , là đôi vai vững chắc để bạn tựa đầu . Tôi sẽ đến khi bạn nghĩ đến tôi .... Trùi ui ... và nhiều thứ .. tui sẽ luôn nói " tui yêu bạn " ... trùi trùi trùi ui ... Nếu thế này thì quá tuyệt vời - Mình ko phải chứng kiến cảnh tụi bạn khóc lóc buồn bã nữa ! he he
  7. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Nếu có kiếp sau!em muốn em ko phải là người!em muốn mình là 1 bông hoa hướng dương!chỉ sống 1 năm thôi!1 mùa thôi!và lại sẽ chết!lại sẽ thành hoa!Để chẳng phải yêu chẳng phải suy nghĩ quá nhiều!
    i want to hold u in my amrs in my heart!i don't want to share u with any one!U make me feel warm!
  8. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Không còn ngày ăn 3 bữa cơm nữa mà là ngày 2 bữa cám nhé .
    Kiếp sau tôi muốn làm Owl - Lặng lẽ cô độc trong bóng đêm.
      Bần cư toạ thị vô nhân mục   Phú tại sơn lâm hữu khách tầm.  Ts cái sự đời
  9. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Kiếp sau tôi muốn làm Admin. Treo hết cả cái box 86 này lên . Mới tí tuổi đầu mà đã yêu đương lăng nhăng, bói biếc nhảm nhí, ước vớ ước vẩn, trang nào cũng thấy chết
  10. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ! Thằng người yêu em nó ngay trước mặt em đây này mà em lại bảo chưa biết mặt mũi ra sao ....hic...hic.....
    Quá khứ đã là lịch sử , Chỉ có tương lai mới đem lại thành công cho chúng ta !
    .:: Bruce Lee ::.

Chia sẻ trang này