1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU CÔ LÀ NGƯỜI CÓ HỌC, CHẮC CÔ HIỂU NHỮNG GÌ TÔI NÓI !!!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi huyen_power_muon_nam, 09/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyen_power_muon_nam

    huyen_power_muon_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    NẾU CÔ LÀ NGƯỜI CÓ HỌC, CHẮC CÔ HIỂU NHỮNG GÌ TÔI NÓI !!!

    ..........reng reng ....
    -alo !
    - alo, da , cháu chào bác, bác làm ơn cho cháu gặp T một chút ạh !
    - ...Cô là ai ? ở đâu? gặp nó có việc gì ?

    -dạ , cháu là H ...cháu có chút chuyện ạ !
    -áh H à !, sao cô khoẻ gặp nó thế? này tôi biết cả rồi nhé, bạn bè nó nói hết cho tôi biết rồi ,quan hệ của cô với con trai tôi đã đi quá giới hạn cho phép rồi,Tôi nói cho cô biết , con trai tôi năm nay mới có 24 tuổi, nó đang còn đi học ,chưa phải lúc để yêu đương gì hết, cô đừng có mà lôi kéo rủ rê con tôi, để cho nó học ....
    -.....dạ cháu....
    - từ nay trở về sau đừng bao giờ gọi điện cho nó, đừng bao giờ rủ rê nó đi chơi , tôi không đồng ý đâu.Việc của cô, cô cứ làm, cô học xong rồi cô thích ở lại hn thi ở, thích về nhà cô hay cô làm gì cũng đuợc, xin cô buông tha cho con trai toi, tôi biết ơn cô lắm đấy..
    -dạ ...cháu...
    -Mà thậm chí nếu cô muốn lấy chồng ,lấy ai thì lấy nhé, con trai tôi chưa đủ tuổi đâu.Cô đừng có mà gạ gẫm nó, Thôi chấm dứt ngay bây giờ đi .Đừng để tôi nói thêm nữa, tôi nói không được tôi về nói chuyện với bố mẹ cô đấy.
    -.....
    -Nếu cô là người có học , chắc cô hiểu những gì tôi nói !!!
    -....
    -...tút tút...tút

    Cô gái chạy vội ra khỏi bốt điện thoại, chao đảo bưóc nhanh trên đường, nước mắt rơi lã chã , chưa khi nào cô cảm thấy tủi thân như lúc này ....Đôi chân cô gái loạng choạng từng bước trên phố , đôi mắt uơt nhoèn , đôi tay run run... cô nhớ như in những gì cô vừa nghe được ...Nếu cha mẹ cô gái mà nghe được những gì mà người đàn bà đó nói với con gái yêu của mình, ???
    Màn hình máy tính nhoè đi trưóc mặt cô gái, biểu tượng yahoo cũng nhoè đi.Cô gái check mail.
    ....."MÌNH CHIA TAY,ANH NHÉ!"
    Cô gái khẽ lau nước mắt , trước mắt cô gái , chữ SEND MAIL hiện lên to và rõ nét hơn bao giờ, mà cô gái không di chuột được . Một chút suy nghĩ, lặng người đi , và dòng nước mắt chảy nhanh hơn , đôi mắt cô ướt đãm ....

    CÓ NÊN SEND BỨC MAIL ĐÓ KHÔNG ???untitledgbhgfhgfh.bmp
    CÓ NÊN SEND BỨC MAIL ĐÓ KHÔNG???
  2. kethichlangthang

    kethichlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Còn chần chờ gì nữa mà không hành động hả bạn??? Quá đủ để nói lời chia tay rồi đấy.
  3. simabmc

    simabmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Bùn quá, đọc xong cái chuyện này thấy bùn thúi ruột lun. Keke, đời khù khoằm quá, sao không có ai cư xử với mình như thế nhẩy để mình còn được biết cái cảm giác bị coi thường, bị xua đuổi nó chuối đến nhường nào? Nói thế thôi chứ mà bị như thế chắc điên lụn ruột đến chít mất
    Nghiêm túc nhé: nếu đây là câu chuyện của bạn huyen_power_muon_nam thì bạn hãy chia tay đi. Hãy dũng cảm lên, vì tương lai, vì cuộc đời hạnh phúc sau này, đừng có cố níu kéo làm gì. Bạn sẽ chẳng bao giờ nhận được sự tôn trọng và yêu quí của bà mẹ này đâu. Bạn không nên tiếp tục "lôi kéo rủ rê", không nên tiếp tục "gạ gẫm", hãy "buông tha" cho con trai bà ấy (xin lỗi nhưng tôi chỉ lặp lại những gì bà ấy đã nói thôi). Mọi sự chia tay đều đau đớn, chẳng ai muốn cả nhưng nhiều khi bắt buộc phải làm điều đó. Chàng trai kia cũng lớn rồi, 24 tuổi chứ còn bé bỏng gì đâu nên sẽ hiểu được vấn đề thôi. Cứ để cho chàng trai đó tiếp tục "đi học" và "lớn lên cho đến khi đủ tuổi lấy vợ" theo sự điều khiển của bà mẹ. Ok?
    Hãy send bức email đó đi. Chúc bạn sớm làm được điều đó.
    P/S: Nếu đây không phải là câu chuyện của bạn mà là của người khác hoặc bạn đọc được trên báo hay ở đâu đó thì nhớ ghi rõ để cho mọi người còn bình luận.

    Được simabmc sửa chữa / chuyển vào 05:26 ngày 10/07/2006
  4. giangnamvtv

    giangnamvtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mình nghĩ nếu trường hợp này là của bạn thì chia tay cũng là được rồi, nhưng nếu muốn để dậy cho bà mẹ một bài học thì không nên chia tay mà hãy tiếp tục chiến đấu, tui nghĩ bạn sẽ biết phải làm gì nếu muốn cho bà mẹ kia biết điều hơn và biết tôn trọng người khác hơn.
  5. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì lại nghĩ khác, quyết định phải đến từ hai phía, anh kia cũng chẳng có tội gì để phải nghe lời chia tay rơi bộp xuống đầu.Chị ấy nên nói cho anh biết (mặc dù mở lời về mẹ anh ấy rất khó) nhưng anh ấy cần phải biết để hai người cùng tìm cách giải quyết.
  6. kethichlangthang

    kethichlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Anh ta không có tội gì cũng phải nghe, cũng phải chấp nhận chia tay thôi
    1. Đàn ông đã 24 tuổi mà còn để mẹ can thiệp thô bạo vào chuyện tình cảm yêu đương, kiểu này sau này có lập gia đình cũng sẽ tiếp tục bị can thiệp.
    2. Đã lấy chồng thì phải coi mẹ chồng như mẹ mình, vậy cái cách cư xử của bà ấy có chấp nhận mình là con không? ---> mình có coi bà ấy là mẹ được không? Mối quan hệ này không ổn ngay từ đầu sẽ ảnh hưởng rất tiêu cực đến hạnh phúc gia đình sau này.
    3. Lấy nhau thì phải cần quyết định từ hai phía chứ chia tay thì không cần thiết. Cảm thấy không ổn thì chỉ cần một trong hai người chủ động nói chia tay là quá đủ rồi.
  7. kethichlangthang

    kethichlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Dậy bằng cách nào hả bạn? Càng dính sâu vào chuyện này càng đau lòng đấy. Bà này cũng không phải hạng vừa đâu, tốt nhất càng tránh xa càng tốt. Lớ ngớ bà ấy về quê làm ầm cái chuyện này với bố mẹ mình thì chỉ còn nước vác cái mo mà đeo vào mặt thôi.

    Mà đời đã hết đàn ông đâu nhỉ mà cứ phải cố đấm ăn xôi.
  8. lananh_xinhxinh

    lananh_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    ........
    éu?c mc_gill s?a vo 16:14 ngy 11/07/2006
  9. venussmike

    venussmike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thực sự nghe xong mình cũng choáng. Chẳng ai muốn bị coi thường như thế cả. Nhưng theo mình bạn nên kể cho "anh ấy" nghe, nên xem thái độ của "anh ấy" như thế nào, nếu anh ấy là người không đủ bản lĩnh để mẹ anh ấy hiểu, ko cố gắng cho mẹ anh ấy biết bạn là một gnười tuyệt vời thì bạn xem xét lại tình cảm nhé
    . Cố gắng chịu đau khổ một thời gian thôi.Rồi tất cả cũng qua đi thôi mà.
    Cố gắng và dũng cảm trong tình cảnh này bạn nhé.
  10. nhkimsonnb

    nhkimsonnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy mấy bạn khuyên cô gái trong câu chuyện nên bỏ chàng trai kia,nhưng ,theo tôi,tôi nghĩ khác,cô gái kia fải bằng mọi giá lấy cho được con trai bà ấy................
    để làm gì ư?-->trả thù chứ còn sao nữa các bạn,các bạn đừng nghĩ tôi quá "ác " với bà ấy,vì ----->với cái suy nghĩ coi thường người khác của bà ấy thì không có gì quá so với một người như thế cả.
    Chắc các bạn sẽ nói,làm con dâu bà áy rồi thì "chết" với bà áy fải không?
    Đừng sợ,vì khi đã lấy rồi ,về nhà chồng thì bạn là vua chứ không fải bà ta nữa,bạn cứ nghĩ mà xem,bạn có nhiều ưu thế hơn bà ta nhiều.......................
    Nói tóm lai cứ yên tâm lấy con bà ấy ..........

Chia sẻ trang này