1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU CÔ LÀ NGƯỜI CÓ HỌC, CHẮC CÔ HIỂU NHỮNG GÌ TÔI NÓI !!!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi huyen_power_muon_nam, 09/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyen_power_muon_nam

    huyen_power_muon_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    - Anh xin lỗi ,về tất cả...
    -.....
    -Thật sự anh không hình dung được mọi chuyện trở nên tệ như thế !...
    -....Anh... hãy làm theo lời mẹ và mọi người, xét cho cùng thì họ cũng chỉ muốn tốt cho anh mà thôi...Em xin anh ...
    -Không...Anh không thể để mất em thêm 1 lần nữa ...Anh xin em ...hãy cố gắng ...cùng anh .Chỉ 2 năm nữa thôi...khi anh học xong thì mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều ...Em cố gắng cùng anh, mình anh cố gắng không đủ...
    - .....Mình đừng nên gặp nhau nữa...mọi chuyện nên chấm dứt ở đây, mình không còn sự lựa chọn nào khác ...thật sự .. em đau lòng lắm ...
    -.... Tại sao phải như thế ? thật sự em muốn tránh xa anh ?
    -.......
    -Em có yêu anh không ?
    -.....
    -Nếu yêu anh sao em lại cứ đòi chia tay ?
    -.....
    -Sao em không trả lời?
    -...Anh không biết mẹ anh muốn gì , còn em thì biết rất rõ ...Không chỉ đơn giản vì anh còn đang học nên bà không muốn cho anh yêu...
    -...
    - Anh có yêu mẹ không ?
    - Tất nhiên là có ....Nhưng anh không thể sống mà không có em ...
    -Bình tĩnh đi anh , anh đã từng sống không có em mà...Em sẽ không sao đâu, em làm được 1 lần rồi thì lần này cũng sẽ không khó khăn gì lắm đâu anh ....
    -...
    -Em không muốn vì em mà những người em yêu thương nhất bị tổn thương... em biết rõ mẹ anh có thể làm được những gì , em biết rõ bà muốn gì...Và em sợ ...Nếu em chỉ có 1 mình, thi chuyện gì xảy ra cũng không làm em lùi bước, em yêu anh ,và sẽ làm tất cả để bảo vệ tình yêu của mình ... Nhưng ... Em còn có bố và mẹ ...Và em cũng không muốn vì em mà anh cãi lời mẹ ...Anh có hiểu em không ?
    -....
    - Mọi chuyện cần phải kết thúc ...Có thể hôm nay, bây giờ .. là lần cuối cùng mình nói chuyện với nhau...
    - ....
    - Đừng gọi điện, đừng tìm cách gặp em nữa....
    -....
    -... Anh có yêu em nhất không ?
    -...Em biết là có mà ...
    -... Thế thì được rồi ! Em cũng yêu anh nhất....
    ( huyen_yeu_kiz has log out )....
    ******************************************************
    Thành thật cảm ơn mọi người đã chia xẻ ....Mình thật sự cảm thấy khó khăn lắm....
  2. mc_gill

    mc_gill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    âu cũng là lẽ thường! Dứt thì vương mà thương thì tội! để thời gian trả lời thôi!
  3. coconut_girl

    coconut_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    ặ vỏưy là chia tay rỏằ"i àh?. Mơnh nghâ mỏằi hành 'ỏằTng cỏằĐa bỏĂn trong lúc này là do tỏằ Ăi. Nhặng có lỏẵ 2 bỏĂn câng cỏĐn giành cho nhau thỏằi gian 'ỏằf bỏĂn bơnh tânh và bỏĂn trai kia vào cuỏằTc. Nỏu 2 bỏĂn buông xuôi thơ mơnh câng thỏƠy hặĂi tiỏc cho cĂi chỏằ " nhỏƠt " trong TY cỏằĐa cĂc bỏĂn. Ngặỏằi con trai "'àn ông" sỏẵ biỏt làm thỏ nào 'ỏằf giỏằ 2 ngặỏằi phỏằƠ nỏằ yêu thặặĂng nhỏƠt. TỏƠt nhiên là sau khi bơnh tơnh bỏĂn nên cạng anh ỏƠy thuyỏt phỏằƠc bà mỏạ.
    Nỏu nghâ theo cĂch khĂc thơ :
    - Suy cho cạng là mỏạ anh ỏƠy lo cho anh ỏƠy vơ nghâ anh ỏƠy còn quĂ nhỏằ mỏằ>i 'ỏằf bỏĂn dỏằƠ dỏằ-.... 24 tuỏằ.i mà 'ỏằf mỏạ nghâ vỏưy thơ bỏĂn câng nên xât lỏĂi ngặỏằi 'àn ông cỏằĐa bỏĂn 'i!
    - BỏĂn chia tay anh ỏƠy mỏằTt phỏĐn là do tỏằ Ăi và mỏằTt phỏĐn là do bỏĂn ko 'ỏằĐ tỏằ tin vào bỏÊn thÂn và TY cỏằĐa 2 bỏĂn có thỏằf thuyỏt phỏằƠc 'ặỏằÊc bà mỏạ này phỏÊi ko?
    - MỏằTt 'iỏằu nỏằa qua mỏâu 'ỏằ'i thoỏĂi cỏằĐa 2 bỏĂn, mơnh thỏƠy nhỏằng cÂu nói cỏằĐa bỏĂn trai bỏĂn ko có gơ ngoài chuyỏằ?n yêu bỏĂn cỏÊ mà lúc này nhỏằng cÂu nói 'ó chặa 'ỏằĐ, ko thỏằf giúp bỏĂn nguôi ngoai và giỏÊi quyỏt vỏƠn 'ỏằ, chỏằ? là nhỏằng cÂu tỏằ'i thiỏằfu phỏÊi nói ---> thiỏu sỏằ suy nghâ --->... !!!!
    BỏĂn nên bơnh tânh suy nghâ nhâ! Đôi khi mơnh nghâ sỏằ viỏằ?c là tỏằ"i tỏằ? nhặng ko hỏn nhặ vỏưy 'Âu.
  4. huyen_power_muon_nam

    huyen_power_muon_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ..........
    Đấy không hoàn toàn là hành động do mình cảm thấy bị xúc phạm mà làm như thế ....Đoạn hội thoại cũng chỉ là 1 góc rất nhỏ trong cuộc nói chuyện của bọn mình ....Đây là chuyện riêng tư, nhiều người đã gửi mail cho mình , và hỏi rằng tại sao lai đem chuyện riêng tư phát tán trên mạng ,MÌNH XIN LỖI VÌ ĐIỀU ĐÓ, XIN LỖI VỀ TẤT CẢ ... mình thật sự nghĩ đó không phải là hành động gì quá đà ... Nhưng thật sự lúc đó mình cảm thấy rất khó khăn.... Được nói và được mọi người nghe, mình cảm thấy nhe nhàng hơn rất nhiều...
    ....Mọi chuyện không hề đơn giản, Bọn mình yêu nhau đã được gần 2 năm rồi, và hoàn toàn nghiêm túc trong tình yêu ....Đối với mình chuyện quan hệ giữa mình và mẹ của bạn trai là rất quan trọng ....Thật sự chưa khi nào mình nghĩ rằng mình có thể bị ghét đến thế ....Lý do mà mẹ của bạn trai mình đưa ra để cấm yêu chỉ là cái cớ .... Mình biết nguyên nhân thật sự của vấn đề mà bà lo ngại .Cũng vì bà nghĩ tình yêu của bọn mình là nghiêm túc nên bà phải cấm cản mình ngay từ khi bà biết mọi chuyện.Thật sự mình không trách bà, Vì mình biết bất kì một người mẹ nào cũng rất yêu con.....lúc nào chẳng muốn gần con... Và mình rất khác gia đình bạn trai mình ....Họ muốn 1 người con gái giản dị, hiền lành,có nghề nghiệp ổn định ....Và khi lập gia đình sẽ sống chung với họ ....Gia đình mình rất khác...Mình cảm thấy lạc lõng...Con gái lấy chồng thì phải theo chồng , trong hôn nhân , chỉ có tình yêu thôi thì chưa đủ ...phải có sự đồng điệu , yêu thương,chấp thuận của 2 bên gia đình....thì cuộc sống mới hạnh phúc ...
    Mình đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định chia tay,Tình yêu đẹp thật đấy , nhưng nó sẽ không thể có 1 kết thúc có hậu, thì tốt nhất hãy để mọi chuyện trôi qua nhẹ nhàng thôi, Không phải mình sợ khổ... làm như thế là mình đã rất đau lòng rồi ...Mình thật sự không muốn làm đau lòng những người mình yêu thương ...
    Một phần khác trong mình chỉ muốn ghạt bỏ tất cả...cuộc sống riêng của chúng mình cơ mà, mình có quyền được hanh phúc ....có quyền được đấu tranh để bảo vệ tình yêu của mình chứ...Mình không phải là một người con gái kém kỏi trong giao tiếp,mình không phải là người con gái không biết điều...Mình không đủ tự tin để đấu tranh với bà , một người đàn bà có nghị lực .... bà nhìn thấy ở mình 1 cách sống khác ... Và bà đã không chấp nhận điều đó ...
    Nhiều người hỏi mình rằng liệu đó có phải là tình yêu thật sự lớn nhat trong cuộc đời mình không ?Bởi vì người ta yêu thật sự khi người ta dám vất bỏ tất cả những đam mê , sở thích,lối sống của mình ,để sẵn sàng thay đổi vì tình yêu, để được chấp nhận..... Đó vẫn luôn là câu hỏi khó với mình ...
    Bạn trai của mình là 1 người rất kín đáo,ít bộc lộ cảm xúc . Người đó không giống như những người khác trong gia đình , để thay đổi suy nghĩ của cả một dòng tộc là điều không đơn giản, để làm mới ,phá vỡ cai quy tắc rất phong kiến trong 1 gia đình mà hầu hết mọi chuyện được quyết định bởi một người mẹ là không tưởng ....
    Khi tâm sự với mọi người tất cả những chuyện này , mình thật sự vẫn cảm thấy đau lòng lắm...có thể mình sẽ không cố gắng ở lại hn nữa....sẽ trở về nhà.Rồi bọn mình sẽ giãn dần ra , cứ như thế ...Bọn mình đang ở xa nhau, từ khi chuyện đó xảy ra vẫn chưa 1lần gặp mặt... Thật sự mình nhớ lắm ...rồi chẳng biết có gặp được nhau hay không nữa...
    Mình chẳng muốn quyết định điều gì ....mình muốn cứ lặng lẽ về nhà , không chia tay,không nói gì ... để mình vẫn có thể mong chờ 1 ngày nào đó bọn mình sẽ gặp được nhau , và mọi chuyện lại như chưa bao giờ kết thúc....
    Có vẻ như điều đó quá khó khăn...Nhất là khi bạn trai mình luôn hét lên rằng :ANH MẶC KỆ MỌI CHUYỆN, EM KHÔNG ĐƯỢC RỜI XA ANH ...
    Mỗi người đều có nỗi khổ riêng mà không nói được thành lời ...
    MÌNH XIN LỖI CÁC BẠN, VÀ CŨNG CẢM ƠN NHIỀU LẮM....
  5. kethichlangthang

    kethichlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Tình cảnh của bạn là thế đấy. Một người bạn trai kín đáo, cứ mặc kệ mọi chuyện cho người mẹ quyết định. Chỉ biết hét lên thế này thế nọ mà không chịu hành động.... Thôi tôi cũng chẳng dám nói nhiều, nói nhiều mang thêm nhiều nỗi buồn cho bạn.
    Những cái gì cần khuyên bạn tôi đã post ở những bài trước, không muốn lặp lại nữa làm gì. Cuộc sống là sự trải nghiệm, có đau đớn có hạnh phúc, quan trọng phải biết quyết định làm cái gì cho đúng không để ảnh hưởng xấu đến cả cuộc đời còn lại. Cuộc đời bạn không chỉ có bạn và người ấy, cuộc đời bạn sẽ phải gắn với cả hai gia đình, cuộc đời bạn còn vì con vì cháu, bạn không hạnh phúc thì con cái bạn sẽ ra sao?
  6. mc_gill

    mc_gill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Còn đi học chưa đủ thuyết phục họ thay đổi đâu. Họ đã nghĩ thế khó lắm!
    Nếu yêu ,chấp nhận đây là khó khăn lớn nhất, yêu trong im lặng tránh mặt đi, Đi đâu thì cứ đi ..chứ chả nhẽ về lại báo cáo.bố mẹ!
    24 tuổi chắc vài năm nữa cả 2 tốt nghiệp đi làm . Lương khá lúc ấy ra mặt công khai ..ai cấm!
    Kiên nhẫn là mẹ thành công .Chúc các bạn hạnh phúc
  7. venussmike

    venussmike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chắc với tính cách của bạn gái này thì ko thể hợp đwọc với kiểu đó đâu. Mà chẳng việc gì phải sống như vậy. Tôi cứ luôn nghĩ rằng, cuộc sống này là của mình, do bố mẹ mình ban tặng, chẳng việc gì phải trả thù hay làm cho mình gai góc với cuộc đời này như thế. Nếu người yêu của bạn ko làm cho gia đình anh ta hiểu và chấp nhận dể gia đình anh ta nghĩ về bạn như vậy? thì liệu có xứng đáng là bàn tay cho bạn nắm suốt cuộc đời này ko?
  8. coconut_girl

    coconut_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Mình xin lỗi nhưng cái câu mà anh ý hét lên kia mình thấy rất ư là vô trách nhiệm!
  9. nhkimsonnb

    nhkimsonnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi ,Tôi cũng rất đồng ý với bạn,"cuộc sống này là của mình, do bố mẹ mình ban tặng, chẳng việc gì phải trả thù hay làm cho mình gai góc với cuộc đời "
    Nhưng bạn ơi,trong hoàn cảnh người bạn gái đó chúng ta mới có thể hiểu đc sự xúc phạm ấy to lớn thế nào.
    ah ma,tôi là bạn trai chứ không phải "bạn gái" đau bạn ah.
  10. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Thế là chia tay thật àh?...nghĩ mà chán...

Chia sẻ trang này