1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU CÔ LÀ NGƯỜI CÓ HỌC, CHẮC CÔ HIỂU NHỮNG GÌ TÔI NÓI !!!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi huyen_power_muon_nam, 09/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kethichlangthang

    kethichlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Chia là chia thế nào? Đã quyết định gì đâu, người ta đang đợi lời khuyên của bạn rồi quyết định đấy
  2. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Khuyên gì mà khuyên, chuyện người ta, mình làm sao mà hiểu được khoé lại còn bị cho là ngốc xít ấy chứ hè hè...nhưng mà phải tôi là tôi không chịu thua dễ dàng đâu.
  3. congtu_ninhbinh

    congtu_ninhbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp Huyền nhỉ ?
  4. huyen_power_muon_nam

    huyen_power_muon_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ..........reng ....reng..........
    _ alo !
    _ alo , bác làm ơn cho tôi hỏi đấy có phải nhà cháu H không ?
    _dạ đúng rồi , bác có chuyện gì không ạh ?
    _à, Tôi là mẹ cháu T ....Bác chắc là mẹ cháu H....Tôi có mấy câu chuyện muốn thưa với bác ..
    _dạ vâng , tôi nghe đây !
    _Là thế này bác ạh.Cháu H và cháu T nhà tôi đang có mối quan hệ vượt quá xa tình bạn .Cháu T nhà tôi năm nay mới 24 tuổi bác ạ, nó vẫn đang còn đi học...Còn cháu H nhà bác tôi chẳng biết học hành thế nào...Nhưng tôi muốn nói chuyện với bác rằng tôi không muốn hai cháu tiếp tục mối quan hệ này , tôi đề nghị bác phối hợp với tôi để tách hai cháu ra, không thể để tình trạng này tiếp tục , gia đình tôi hiện rất lo cho cháu T...
    _à , Tôi xin lỗi, nhưng tôi e rằng tôi không giúp được gì cho bác.Đấy là chuyện riêng của con gái tôi , tôi xin phép không tham gia , Vì con gái tôi năm nay cháu 21 tuổi rồi , cháu lớn rồi và đã tự quyết định cuộc sống của cháu...Cháu nhà tôi hơi ngang bướng , nên chúng tôi không dám can thiệp mọi chuyện của nó.
    _...Tôi thành thật mong bác giup cho , chứ để tình hình như thế tôi rất là lo lắng cho tương lai của cháu T nhà tôi ....
    _....!!!!!
    _Bác trai bên nhà có điều kiện thế sao không xin cho cháu H 1 công việc ổn định để cháu về nhà mà đi làm đi ăn, cứ để nó lông bông 1 thân 1 mình o hà nội, nhiều cạm bẫy lắm ....
    _ Nói thật với bác là cháu H nhà tôi là đứa ngang bướng, chẳng ai bắt được cháu làm điều gì cháu không thích cả.GIa đình tôi không phải không lo được cho cháu, mà bản thân nó muốn tự lâp....Và tôi hoàn toàn tin tưởng con gái tôi ....
    ........................................
    ........................................
    You have a new message ....
    :" Con gái !
    Mẹ không biết có chuyện gì xảy ra với con mà con cứ tắt điện thoại liên tục trong mấy ngày .Mẹ rất lo lắng.Mẹ đã nhận được điện thoại của bác Thu, mẹ của T.Mẹ không buồn lòng vì con đâu, mẹ biết và tin con gái mẹ, con hãy sống đúng như những gì con muốn , tự do chọn người yêu.Nhưng con gái hãy tỉnh táo chọn cho mình 1 người đàn ông đích thực.Con có thể gọi ngay cho mẹ khi con nhận được tin nhắn nay không ? mẹ rất yêu con"
    ...............
    ...............
    ....Reng ...reng ....
    _alo ....
    _H hả em ? Chị Nga đây, chị là chị gái của T , Chắc em biết chứ ...
    _ vâng, có chuyện gì vậy chị ?
    _Chị chỉ muốn nói với em rằng em hãy dừng ngay mối quan hệ với ......
    _ Xin lỗi , nếu chị định nói về chuyện giữa em với em trai chị , thì chị hãy nghe đây : EM KHÔNG PHẢI LÀ ĐỨA CON GÁI KHÔNG BIẾT TỰ TRONG , HÔM TRƯỚC MẸ CHỊ ĐÃ NÓI VỚI EM 1 LẦN RỒI, VÀ NHƯ THẾ LÀ QUÁ ĐỦ.THỨ HAI EM KHÔNG PHẢI LÀ ĐỨA VÔ HỌC, GIA ĐÌNH EM , BỐ VÀ MẸ EM, ĐỀU LÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ HỌC VÀ HIỂU BIẾT RỘNG , GIA ĐÌNH EM KHÔNG PHẢI LÀ NƠI ĐỂ CHO GIA ĐÌNH CHỊ THÍCH NÓI GÌ THÌ GỌI ĐIỆN VỀ PHÀN NÀN ...EM YÊU BÔ VÀ MẸ NHẤT , EM KHÔNG ĐỒNG Ý VIỆC BÁC GỌI ĐIỆN VỀ NÓI CHUYỆN VỚI MẸ EM NHƯ THẾ ...THỨ 3 CHI VÀ MẸ CỦA CHỊ KHÔNG CÓ TƯ CÁCH GÌ ĐỂ DẠY BẢO EM PHẢI THÊ NÀY PHẢI THẾ NỌ , CHỊ MUỐN CẤM CẢN ĐIÈU GÌ THÌ HÃY ĐI MÀ CẤM EM TRAI CỦA CHỊ ẤY ...
    _ Chị chỉ yêu cầu em 1 việc là hãy tránh xa em trai chi ra để cho nó học .Em là con gái , chuyện học hành của em thì dang dở , công việc chưa đâu vào đâu , gia đình của chị không chấp nhận em đâu.Đấy tất cả những gì chị muốn nói chỉ có thế thôi ...
    .............tut tut tut .............
    .......................
    ........................

    VIẾT CHO NGƯỜI YÊU DẤU ............
    Anh à ! Những lúc như thế này em cần anh biết bao, vậy mà những gì em nhận được trong chờ đợi chỉ là 1 sự im lặng từ phía anh, và những dấu hỏi to đùng trong suy nghĩ em ....đã 1 tuần trôi qua rồi ....
    Em biết giờ này chắc thời gian trôi qua đối với anh cũng chẳng nhẹ nhàng gì , nhưng cho dù có thế, thì em là người cần nhất 1 lời động viên an ủi, cần nhất 1 lời nói chia xẻ, cảm thông... không phải từ bạn bè, không phai từ người thân ....Nhiều lúc em nghĩ sao gia đình anh lại nghiệt ngã đến thế ? sao anh lại để những người trong gia đình anh làm như thế với em ? Em đâu có đáng bị đối xử như thê ?
    Vậy mà lúc nào anh cũng nói anh yêu em nhất, lúc nào anh cũng hét lên rằng, em không được bỏ anh , vì em đã hứa ....Anh lúc nào cũng nói anh không thể sống mà không có em ???Thực tế thì sao đây ?Anh đã không thể chống lại gia đình để bảo vệ em , vậy mà anh cứ khăng khăng rằng, em hãy cố gắng cùng em , chỉ 1 năm nữa thôi mọi chuyện sẽ khác .... đến giờ phút này em chẳng thể tin vào điều gì tương tự như thế đâu anh , em chẳng dám tin vào sự khác biệt nào nữa đâu anh ....
    Tại sao anh lai im lặng , chăng phải em đã nói với anh rằng bất cứ khi nào anh cảm thấy khó khăn xảy đên trong tình yêu của chúng mình mà anh không thể chịu đựng được thì hãy nói với em 1 lần thôi , em sẽ chẳng bao giờ trách cứ anh ...Tại sao anh cứ im lặng mãi thế ? Em đã nói là không trách anh mà ....cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh cũng phải nói với em . đừng để em ngay ngày phải chịu đựng như thế , anh thừa biết tất cả những chuyện này quá sức chịu đựng của em mà...
  5. kethichlangthang

    kethichlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Thấy chưa, cứ lành hanh, đã bảo rồi, bà mẹ này không phải vừa đâu, bà ấy còn tử tế gọi điện về nhà chứ lắm bà còn bắt xe ô tô về tận nhà rồi la lối om xòm lên cho cả làng cả xóm biết ấy chứ. Bây giờ lại còn thêm cả bà chị lao vào cuộc nữa, thế thì làm sao mà chống đỡ nổi cơ chứ? Có cố đấm ăn xôi cưới nhau được thì sống với cái gia đình chồng này cũng là cả một cực hình. Đấy bài học của bạn H. còn tươi roi rói đấy, sau này chẳng may bị như thế thì chạy cho mau nhé . Cứ gan lì là thiệt thân đấy .
    P/S: Mà chẳng hiểu 24 tuổi rồi mà còn học mãi thế, 23 tuổi là đã phải tốt nghiệp ĐH (5 năm) và bắt đầu đi kiếm tiền rồi, hay là anh chàng này còn được mẹ bao tiền cho học cả Master và Doctor nữa? Thế thì sướng thật nhỉ! Còn "bé" thế thì yêu thế nào được cơ chứ
  6. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy đoạn hội thoại xong, thấy phức tạp quá.Cũng là con gái, tôi thông cảm với H, nhưng về phía gđ T tôi cũng không hẳn phản đối, mặc dù bà mẹ có lúc nói không được lịch sự lắm, có thể họ có những suy nghĩ mà mình không nghĩ được như họ.Tôi cũng có một em trai, mỗi lần nó có bạn ******* điện đến nhà là tôi hỏi han kĩ, có lúc cho gặp, có lúc không cho gặp.Chắc các bạn của nó cũng không thích gì tôi.
    H không nên trách bạn mình, biết đâu anh ấy không hề biết những gì mẹ và chị anh ấy làm,trong khi bạn thì không nói cho anh ấy biết.

  7. kethichlangthang

    kethichlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo là không nói cho bạn trai biết? Đọc lại cho kỹ tất cả các bài viết của bạn H. xem nào
    Rồi đợi đến khi em trai 24, 25 tuổi vẫn giữ kiểu quan tâm như vậy nhé. Đúng là kiểu..... bà già khó tính dở hơi
  8. coconut_girl

    coconut_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
  9. nam_alone

    nam_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chỉ dừng ở đó thì chia tay là một dấu chấm rất đẹp, ko nên luyến tiếc làm j bà chị ah
  10. voicon0104

    voicon0104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    chào chị . chắc hẳn tình yêu của chị và anh là tưlầu lăm rồi.Nhưng theo em thì với một người mẹ chông như thế thì chị cũng sẽ khổ sau này. chị nên giải thích cho anh hiểu và chị cũng có lòng tự trọng của riêng mình HP chỉ đên với chị nếu như cả anh và chị đều quyết tâm vượt qua khó khăn từ phia gia đình. Chị nên xem thái độ của anh ntn trước nhưng gì mẹ anh ta nói với chị . chính những rào cản từ phía GD đã tạo nên cho cả 2 nhưng tâm lí bất ổn. với em hoàn cảnh hoàn toàn khác nhưng theo em thì chính mẹ anh ta là người phải xem xét lại tư cách của1 người mẹ . HP cua con cái mình là HP cua chinh bản thân mình . đó là lời mà mẹ em vân thương tâm sự với em . người mẹ có quan tâm đên con thì phải hiểu tâm lí của con mình . chị hãy làm những gì mà tư cách của chị , lí trí và con người của chị mách bảo .
    Em tin chị sẽ vượt qua tất cả để có đươc HP của riêng mình cho dù người đó ko phải là người chi đang yêu bây giờ.
    nếu chị cần người chia sẻ chị cứ mail cho em . em se cố gắng để chị đc vui . i mail cua em là : haccongtu_nhaque@yahoo.com
    chào chị và chúc chị có những quyết định của riêng mình

Chia sẻ trang này