1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu có một ai đó làm người bạn yêu tổn thương, bạn phải làm sao đây?...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi badrose, 23/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. badrose

    badrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Nếu có một ai đó làm người bạn yêu tổn thương, bạn phải làm sao đây?...

    Nếu có một ai đó làm người bạn yêu tổn thương, bạn phải làm sao đây?...
    ...Tẩn cho nó một trận thừa sống, thiếu chết, đó là cảm giác đầu tiên khi tôi biết nó đã làm người tôi yêu phải đau khổ. Nhưng tôi lại không thể làm được điều này bởi tôi biết cô ấy quá yêu nó, nếu tôi hành động như vậy chỉ càng làm cô ấy thêm đau và hận tôi. Tôi phảt làm sao khi chứng kiến nỗi đau lần này chưa nguôi thì cô ấy lại phải gánh chịu nỗi đau kế tiếp...Nói cho cùng tôi cũng chỉ là một thằng hèn nhát trốn chạy nhưng thật sự tôi không thể chịu đựng được hơn nữa.!!!!!!!!!!!!!!
  2. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    chán quá tôi cũng không biết nên giúp đỡ bạn như thế nào nữa
    mình cũng không có nhiều kinh nghiệm lắm
    đề nghị những anh hùng tứ xứ ngàn năm tu luyện hãy vào đây giúp đỡ thành viên này
    có lẽ bạn nên nói chuyện với thằng ấy
    hỏi nó xem nó có yêu cô ấy hay không thì dứt khoát chứ đừng làm cô ấy đau khổ
    nên ở bên cô ấy an ủi cô ấy
  3. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Giết
  4. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì làm thế nào để mục tiêu của nó là nhắm vào bạn, không nhắm vào cô bạn của bạn nữa, đẩy cho cô bạn ra là người đứng ngoài. Tiếp theo là tích cực làm nó càng ngày càng bộc lộ bản chất xấu xa của nó với cường độ cao hơn. Khi đó, cô bạn của bạn sẽ đứng ngoài nhìn vào (giống như bạn nhìn vào hoàn cảnh 2 người bây giờ) và hy vọng cô bạn của bạn sẽ hiểu về hắn ta hơn. Nên nhớ thật bình tĩnh, tự tin sẵn sằng đối mặt với mọi tình huống mà nó sẽ gây ra với bạn! Tẩn nó không phải là giải pháp!
  5. metalcore

    metalcore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    he he
    cái này gọi là chọc gậy bánh xe
    làm cho ng bạn yêu cảm thấy bạn hơn thằng đó nhiều lần
    bất quá thì mới đánh thôi
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Trong đạo Phật có một niệm ý thế này:
    "Nếu không muốn mình khổ thì hãy ngồi yên chẳng làm gì, nhìn thế giới xoay vần chuyển đổi. Còn nếu như không muốn thế giới phải khổ, thì mình phải là người chịu khổ thay. "
    => Bạn có hiểu ko?
  7. badrose

    badrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều nếu như nó không từng là bạn thân của tôi. Tôi rất hiểu nó và tôi biết nó cũng rất yêu cô ấy, nhưng chỉ vì cái tính tự ái chết tiệt của nó mà nó dày vò cô ấy hết lần này đến lần khác. Điều này làm tôi phát điên, tôi không thể chịu đựng được mỗi khi cô ấy phải rơi nước mắt vì nó....

Chia sẻ trang này