1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu có một điều ước . Bạn sẽ ước gì ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bluesky79, 22/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. legend_girl103

    legend_girl103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ legend girl chẳng muốn ước gì nữa, ngoài 1 diều duy nhất: "TM**NVQA"
    Mong rằng điều đó sẽ đến, ...........



    Anh biết ko?
    Khi chúng ta hôn nhau, em mới nhận ra rằng em yêu anh đến thế!
    Đôi môi anh thật ngọt ngào và nồng cháy!
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Em không muốn nhiều cho đêm Giáng Sinh
    Duy chỉ có một điều mà em cần
    Em không quan tâm đến những món quà
    Được đạt dưới chân cây Thông Noel
    Em chỉ muốn có anh cho riêng mình em
    Hơn tất cả những gì anh được biết
    Hãy làm những điều em ước thành sự thực
    Tất cả những gì em muốn cho đêm Giáng Sinh là
    ANH.............
    Em không muốn nhiều cho đêm Giáng Sinh
    Duy chỉ có một điều mà em cần
    Em không quan tâm đến những món quà
    Được đặt dưới chân cây Thông Noel
    Em không cần phải treo bít tất Giáng Sinh lên
    Ở ngay trên lò sưởi rực lửa kia
    Ông già NOel sẽ không làm em hạnh phúc
    Cùng với những món đồ chơi vào đêm Giáng Sinh
    Em chỉ muốn có anh của riêng em
    Hơn bất cứ thứ gì mà anh biết
    Hãy làm ước muốn của em thành sự thật
    Tất cả em muốn cho ngày Giáng Sinh là anh
    Là anh đó anh yêu àh
    Em sẽ không đòi hỏi nhiều cho đêm Giáng Sinh
    Thậm chí em còn chẳng ước có tuyết
    Em chỉ ngồi đó mà chờ đợi
    Dưới gốc cây Tầm Gửi
    Em se không viết những món quà và gửi nó đi
    Đến Bác Cực nơi có ông già Noel
    Em sẽ không thức trắng đêm
    Chỉ để nghe những tiếng chuông của hươu Bắc cực
    BỞi em chỉ muốn có anh đêm nay
    Ôm em thật chặt trong vòng tay anh
    Hơn những gì em có thể làm được
    Anh yêu, tất cả em muốn cho đêm Giáng Sinh là anh
    Những ánh đèn kia đang chói sáng ở mọi nơi
    Và tiếng trẻ em cùng những tiếng cười tràn đầy không gian
    Và mọi người đang hát
    Em nghe đằng kia những tiếng chuông đang kêu
    Ông Già Noel ơi, ông sẽ mang đến cho con một thứ mà con rất cần
    Ông có thể mang anh ấy đến cho con được không?
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  3. azurecrystal

    azurecrystal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ ước một điều đó là chở về chính mình 6 năm về trước thôi


    AzureCrystal
  4. onlyloveu

    onlyloveu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Chẳng mong gì hơn, Thoả mãn đôi ... là ổn! Cầu mong! :P

    onlyloveu
  5. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Ước gì em ở đây giờ này............................
    Hết rồi.....những thứ đã có thì kô ước nữa
    Có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.
  6. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Có một điều là tôi không thực sự tin vào điều ước cho dù nó có vào thời điểm nào đi chăng nữa, hay nó có khả thi đến bao nhiêu , hoặc do ai ban tặng. Vì nếu có được một điều ước thì sẽ có muôn vàn điều ước. Và mọi việc vẫn tuân theo quy luật của nó. Chắc một người rất chăm học chẳng khó khăn gì trong việc ước ngày mai được điểm 10 môn Lịch Sử.
    hungdo
  7. bluesky79

    bluesky79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tôi ước sang năm mình và cả anh ấy sẽ tìm được một việc làm tốt hơn, ước cho tình yêu của mình được đến ngày cuối cùng của quãng đời còn lại. Ước cho mẹ luôn khỏe mạnh và gia đình luôn hạnh phúc. Có lẽ mọi điều ước sẽ trở nên vô nghĩa nếu chúng ta không biết cố gắng nhưng hãy ước mơ đi các bạn để mà biết rõ mục đích sống của mình.
    Chúc các bạn thành công trong cuộc sống.
  8. ngo_quynh_van_new

    ngo_quynh_van_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    17 năm qua noel với em đều là ác mộng ! Người ta thì tay trong tay tít mít ngoài kia, còn em thì cũng tít mít nhưng mà là tít mít nhồi , tít mít nhét ...một đống bài vở, công thức , dãy số ...ặc ặc loằng ngoằng hệt mì ăn liền . Chẳng phải chăm chỉ đâu mà là bù lại những lúc xem phim , đọc truyện , nghe nhạc , chat chit , chơi bời, ăn uống, ngủ nghỉ...thôi. Nhưng chỉ năm nay nữa thôi đấy nhé ! Em cũng muốn được nghe tiếng chuông nhà thờ 1 lần, nghía ông già noel 1 tí cho bít ! Nhưng thôi , năm sau chơi bù cho 17 năm trời thiệt thòi ! Chẳng có gì là muộn. Nhưng nói trước em ko đi 1 mình đâu đấy nha !
    Còn năm nay , em không muốn ước gì đâu, cuộc sống với em như thế là quá đầy đủ rồi . Tặng anh cả điều ước của em đấy !
  9. nhoanh_motnguoidaxa

    nhoanh_motnguoidaxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    noel này em chỉ ước chúng mình đừng giận nhau nữa , chứ lạnh lùng với nhau thế này anh cũng buồn phải ko anh ?
    em ngồi đây chờ anh dẫu biết tình buồn.
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Noel năm ngoái mặc dù mình vẫn có nhau mà em lại lủi thủi có một mình, không quên được cảm giác vừa đi vừa khóc giữa đường phố tấp nập người qua lại trong đêm giáng sinh hạnh phúc....Anh thật tệ,khi còn yêu em anh cũng thật tệ mà bây giờ anh còn tệ hơn nữa cơ,anh biết không hả?
    "....Tình anh giờ rất vui,còn em là những đêm khóc thầm...."
     nguyenhamy1984@yahoo.com

Chia sẻ trang này