1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu có một điều ước . Tôi ước rằng .... !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoacaivang1103, 16/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chichicucu

    chichicucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ... tớ không trở thành một kẻ ngốc xít khi dính vào tình yêu.
    Ước gì ... tớ có thể vặn tai, béo má thằng bạn tớ, nó rất đáng yêu, chỉ mỗi tội nó giống ông cụ non lắm cơ, nên tớ chẳng dám.
    Ước gi ... tớ biết điều gì đang xảy ra trong cái đầu của hắn.
    Ước gì ... tớ có một con gấu bông thật to.....
    và còn ước nhiều nhiều nữa, nhưng bạn có tin là tớ sẽ dần dần thực hiện được hết điều ước của tớ không?
  2. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Ước gì...mình ước gì được nấy!
  3. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Ước thời gian nhanh gấp 14 lần...để nhanh đựơc về VN...
  4. biennong

    biennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    ước gì thấy được trái tim
    để tôi soi thử xem hình bóng ai...
  5. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    ước gì ngày nào em cũng gọi điện cho anh thế này cho đến khi..
  6. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Brokenangel chỉ ước được gặp lại KC vào một mùa đông nào đó và được thấy KC quàng một chiếc khăn len thật ấm.Hồi còn ở trường,có mùa đông nhìn sang hành lang lớp anh,thấy anh vừa ôm vở học bài vừa ho sù sụ mà chẳng bao giờ chịu quàng khăn vào cả
  7. hoacaivang1103

    hoacaivang1103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    .......Ước gì .... ước gì anh sẽ không thể chịu nỗi khi xa em .... ước gì mình có nhau mãi mãi .... ước gì anh trở lại và thì thầm ..." Mo ơi, anh không thể không có em ... " ...ước gì .....
  8. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    ...tôi sẽ ước rằng tôi và Mẹ sẽ trở thành hai "NGƯỜI BẠN TÂM TÌNH".
    Mẹ ơi! Con ước gì... Như thế thì cả Mẹ và con đều trở thành những người hạnh phúc nhất trần gian, Mẹ nhỉ?
  9. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ ơi, anh ấy đã buồn lắm rồi, bố mẹ đừng cằn nhằn nữa nhé, anh ấy cũng bé bỏng lắm mà, chứ cũng chẳng phải mình đồng da sắt gì đâu, bố mẹ ơi, học South cũng tốt mà, con ước gì bố mẹ vui lên để anh ấy có tinh thần mà học cho tốt.
    Honey, cố lên cưng của em.Em luôn ủng hộ anh
  10. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 2 năm có một bài viết thế này, rồi cách đây hơn 1 năm lại có một bài tương tự lặp lại và bây giờ lại có. Và như mọi lần, nếu như mà đã có điều ước thì tôi ước cho con người ta luôn có thể biến cái nếu như thành hiện thực. Nghĩa là nếu có nếu như thì chắc là tôi bây giờ đã không ngồi đây để nếu như, và chắc là có điều ước thật thì tôi ước tôi có thêm nhiều điều ước.

Chia sẻ trang này