1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu có một điều ước . Tôi ước rằng .... !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoacaivang1103, 16/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Bạn ko cần tới lời ước đó đâu, mà hãy sống vì những gì anh bạn đã nghĩ về bạn như khi anh ấy còn bên bạn. Người thân yêu của chúng ta luôn ở bên cạnh chúng ta, dù xác thịt của họ đã trở về với cát bụi. Tôi ko biết bạn buồn tới đâu khi anh trai mình ra đi, nhưng tôi hiểu được trước đó bạn cảm thấy thế nào, có phải cuộc sống bắt chúng ta phải chấp nhận mọi điều sắp đặt trước??????Hi vọng tôi có thể biết bạn, mong bạn sẻ chia cùng tôi trong khoảng thời gian sắp tới, bởi tôi hiểu chỉ có những người mãi mất đi người ruột thịt của mình mới hiểu được ý nghĩa của anh (chị, em mình).....
  2. Xuan_thanh

    Xuan_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Nếu như có một điều ước tui chỉ ước rằng em sẽ không bao giờ rời xa tôi mà thôi
    Cưng ơi sao giờ anh nhớ em thê, dường như có gặp em từ sáng đến tối thì đêm về khi vào giấc ngủ anh vẫn nhớ em Cưng à ước gì em đoc được những dòng này nhờ người dấu yêu
  3. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Ước cho tui thành ông thần luôn, khi đó tha hồ mà làm phép, khỏi cầu khẩn lung tung nữa.
  4. mienthuongnho03

    mienthuongnho03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ mình chỉ có một điều ướcduy nhất la có được người mà mình luôn yêu thương và mong nhớ ở bên .Anh ơi nhớ anh quá ,thời gian thật vô tình !
  5. viani

    viani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1
    tôi ước gì mình có một ngày ở bên anh ngay lúc này một ngày mà thôi .từ khi yêu nhau đã gặp nhau lần nào đâu hic hic.còn 1 năm nữa lâu quá
  6. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Bạn Xuan_thanh à, Ước là cũng phải cẩn thận đấy, chứ ước thế này không khéo lại phải ước thêm lần nữa.
    Có bạn nào hiểu câu nói
    Tôi chỉ muốn được ở bên em trong chốc lát
    hay không. Nghĩa là ở bên em chút thôi, chứ ở bên nhiều quá là thành ác mộng, nỗi kinh hoàng ngay đấy. Hii:D nói vui thế thôi, nhưng đúng là cứ suốt ngày quấn quýt bên nhau cũng không thể được.
  7. Xuan_thanh

    Xuan_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    nói thì nói vậy chứ tinh yêu thì chỉ cần thiếu chứ không cần đủ và thừa, càng thiếu nó càng mãnh liện, nhưng thiếu quá thì toi, cam ơn bác hehe
    Tình yêu như bát bún riêu bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình
  8. cuunon007

    cuunon007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    thời gian đầu thì đúng là bên nhau bao nhiêu cũng chả đủ đến 1 thời gian khi đã tìm ra niềm vui riêng thì chỉ muốn thoát cho sơm để chuồn thui đi dancing mà BF ko bít nhảy chẳng hạn
    anh em ta về chiến Half-Life chế hay star gì đó nói chung yêu nhau mấy thì ở bên nhau riết cũng chán tự nhiên sẽ tìm thấy nhiều điều thú vị hơn mờ hổng bít có tìm thấy thằng nào thú vi là toi đấy chả biết đâu được khi khoảng cách được kéo dài các bạn nhỉ hehheee
  9. cuunon007

    cuunon007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Tiêu cực quá dù sao cũng chỉ có 1 mong muốn em quan tâm và nhớ anh thôi.......... cho anh cái cảm giác được quan tâm chăm sóc như ngày xưa thôi...........
  10. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại thì tôi ước được tát cho mỗi đứa mấy cái bạt tai.

Chia sẻ trang này