1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu có một điều ước

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xautraikinhkhung, 02/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SC

    SC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Ước chi Minh Phương đừng có bỏ lỡ mấy cơ hội vừa rồi... Ước chi Thonglao chưa bao giờ đá quả phạt đẹp đến thế. Ước chi Văn Quyến sút vài quả đẳng cấp như vậy. Ước chi VIỆT NAM .. VÔ ĐỊCH...
    ...Nhất thế - Nhị tiền - Tam kiên - Tứ lý...
  2. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Ối dào, sao lại chỉ ước có một điều thôi à? đã mất công ước thì ước luôn cả 99 điều cho nó sướng, chả thành hiện thực được đủ 99 điều thì cũng được dăm bảy điều!!! khè khè...
    "...tình cảm không phải là thứ để cám ơn hay xin lỗi mà..."
  3. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    keke ước chi tuyển bóng đá nam của VN vô địch Seagame.keke. Ước chi một ngày có thêm 24 tiếng nữa để làm được nhiều việc hơn. keke, ước chi có thể quê những thứ mà mình muốn quên......tham lam quá! Just wishing....
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  4. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Ước thời gian quay trở lại chút nữa, để có thể chửi thêm một tăng nữa, đâu mà lạ kì quá, ưa là nhăn, ước cho mặt ... khi nhăn sẽ càng giống khỉ, ước cho chẳng còn chuyện gì xảy ra, ước cho cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, ước ngày mai trời lại có chút nắng ấm áp! ước cho hiểu nhau nhiều hơn, ước cho bi h không còn tức nữa! ước chi được khóc thật to để mọi chuyện khó khăn tự dưng biến mất! ước chi thấy được chính bản thân mình, ước.....chỉ một điều ước cuối cùng thôi, ước mình sẽ đem cho mình những nụ cười, vậy thôi!
    Cuộc sống cần có những nụ cười
  5. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Nếu có 1 điều ước tui sẽ ước cho VN sẽ đoạt được huy chương vàng trong môn bóng đá nam cũng như nữ
    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    I Love You more than yesterday and less than tomorrow
  6. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0

    rãnh!

    Life is like an onion: You peel it off one layer at a time, and sometimes you weep.
    If you want anything said, ask a man. If you want something done, ask a woman
  7. neo_xxi

    neo_xxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Tui ước chi được nhiều vàng va nhiều * (VOTE)
    NE-O
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    1 điều ước ư ... tôi chỉ xin ước được có thêm 2 điều ước nữa mà thôi ... Điều ước thứ 1 tôi sẽ ước tôi có khả năng ước vô hạn , điều thứ 2 là tôi ước mọi điều tôi ước đều thành sự thật ... KHoẻ re như con bò kéo xe ... chỉ cần ước có thêm 2 điều ước nữa là đủ vốn sống đến già roài .. hờ hờ ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  9. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Wá tham!1 điều thui là được rồi..cho người khác nữa chứ.
    Ước sao cái gì con nghĩ đều trở thành sự thật.Mô Phật ! Amen! Giêsuma!
    Be cool!Be free!Be happy![/size=7]
  10. 1033

    1033 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    đã có người hỏi mình câu này, và mình đã ước... có thêm 3 điều ước nữa..
    điều 1: gửi cho 1 người con gái nào đó...
    điều 2: ước cho bản thân mình..
    điều 3: ước.. có thêm 3 điều ước nưa
    còn người con gái ấy, lại chỉ ước có 1 điều, mà điều đó lại dành cho mình, chứ ko phải là cô ấy hay là người khác.. dù cô ấy có nhiều người thân quanh mình...
    ôi, tình là cái chi chi... sao người ta đến yêu cũng kô dám nhỉ ??.. chỉ biết đứng nhìn nhau ..... mà kô chịu giơ cánh tay ra đón nhau...
    ôi, ước gì.... có ai nghe "ước gì - Mỹ tâm" chưa nhỉ ???
    ===============
    Gì là xa nhất? - Trên đời khoảng cách xa nhất không phải là sống và chết mà là gần nhau mà không hiểu nhau. - Trên đời khoảng cách xa nhất không phải là ở ngay trước mắt mà là mến nhau lại không giữ được. - Khoảng cách xa nhất trên đời không phải mến thương lại không giữ được mà là tình thương không được đáp.... - Khoảng cách xa nhất trên đời này không phải là tình thương không được đáp mà là đem trái tim lạnh giá của mình để đối với người yêu thương mình. - Người sống bên cạnh mình mà không thể hiểu mình, lại không thể yêu mến nhau và yêu mến nhau lại không thể nói ra được ...Đó mới là xa !!!
    [If you can't see Vietnamese correctly in my signature, please select View menu / Encoding / Unicode UTF-8]
    ==============

Chia sẻ trang này