1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu có một điều ước.....

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi mEoHoAng_87, 18/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Ước cho thế giới nhỏ lại,mọi người gần nhau hơn,ước cho San Diego gần VN như Miên.Khi đó tớ sẽ mỗi ngày đi Miên 1 lần thăm vợ tớ.
  2. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Ước gì đầu óc mình lúc nào cũng tỉnh táo như bây giờ
    Thêm 1 điều ước nữa nhé Ước gì gì Kaka của mình gặp được tỉ tỉ heheehhe khuya khuya kaka bớt ngồi than vãn tỉ đang làm gì giờ này
  3. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    ước gì ngày mai sư phụ rãnh !! xuống dọc cái máy tiếp ....

    Thần nói: Lời ước của @zopo@Speed_M CN, 08.08.04 sẽ được thực hiện... vì bản thân máy tính của @24h rất nhớ và muốn gặp @zopo
    Được 24h sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 05/08/2004
  4. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    ước gì ngày mai, ngày mốt, tuần sau nửa ngày nèo cũng được xuống nhà sư phụ quậy..kaka..mà chắc là sẽ xuống..kaka!!!
  5. abc321

    abc321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ước gì, ngày mai thức dậy, có em nằm bên cạnh!
  6. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Ước mau lành vết thương...chạy nhảy bình thường như trước...mấy bữa nay nhõng nhẽo đủ rùi,giờ chỉ muốn chạy thui...hic hic...
  7. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    8.8.04
    Ước gì tôi biết được những việc tôi đang làm đúng hay sai.Ước gì có ai đó nói cho tôi biết tôi đang bị điên.
  8. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Sẽ không ai có thể nói cho bạn nghe đâu bạn hiền ạ, bạn thấy đúng bạn làm thì chẳng ai có thể trách cứ bạn được điều gì chỉ sợ có người không đánh giá hết được những gì bạn đang cố gắng làm mà thôi... Đừng có suy nghĩ cái gì 1 cách quá tiêu cực ... hãy để mọi thứ nói trôi thật nhẹ nhàng như vốn dĩ nó đến với bạn... Hãy nhìn về những gì bạn đã mất và những gì bạn đang đạt được ... Tôi nghĩ những gì bạn đang có là phần thưởng cho người dũng cảm như bạn đáng được nhận phải không ... Tặng bạn 1 bài thơ này nhé ... Cậu bạn có trái tim nhân hậu và dũng cảm :
    Có thể lắm 1 ngày như thể
    Có 2 người trên trái đất gặp nhau
    Họ gửi cho nhau những lá thư như thể
    Đã gặp tự trăm năm và tất cả bắt đầu..........
    Tất cả bắt đầu , tất cả không đâu
    Một làn hương xa xăm , một nụ cười bất chợt
    Một nông nỗi mơ hồ sau làn mi ánh ướt
    ***g ngực râm ran những nhịp tim thầm
    Ôi trái tim sư tử bị giam cầm
    ***g ngực chặt người làm sao sống nổi
    Gầm thét hoài trong 1 khối lặng câm
    Rồi gục chết trước đại ngàn ngóng đợi .................
    Tôi đã yêu cùng cực tựa như đời
    Chỉ 1 ngày ngày ngắn ngủi để yên thôi
    Để tự đốt cháy mình trong khoảnh khắc
    Để nhận lại tàn tro giữa giông bão tơi bời
    Nhưng bất chấp , tôi còn yêu bất chấp
    Một nhát dao nào laị cắm ngập vào tim
    Tôi sẽ lết trườn trong máu mình , dẫu chân trời xa khuất
    Có thể mất mọi điều , không thể mất lòng tin .........
    Tôi vẫn tin 1 ngày kia hạnh phúc
    Sau bao nhiêu thất bại ê chề
    Họ lại vượt qua được bao điều vất vả...........
    Để trái tim cằn như đá lại si mê ....................​
  9. khicon_80

    khicon_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    ước chi ta có thể ngủ 1 giấc ngủ thật dài,để rồi khi tỉnh lại mọi chuyện sẽ thấy được 1 thực tại khá hơn bây giờ
  10. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Ước gì bây giờ,mình có thể làm thời gian ngừng lại được...đẻ tận hưởng những phút giây hạnh phúc này....phải chi...

Chia sẻ trang này