1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu có một ngày tôi trở nên cô đơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovelyciaboy, 07/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    i cant smile wth u


    You know I can't smile without you
    I can't smile without you
    I can't laugh and I can't sing
    I'm finding it hard to do anything
    You see I feel sad when you're sad
    I feel glad when you're glad
    If you only knew what I'm going through
    I just can't smile without you

    You came along just like a song
    And brighten my day
    Who would of believed that you where part of a dream
    Now it all seems light years away

    And now you know I can't smile without you
    I can't smile without you
    I can't laugh and I can't sing
    I'm finding it hard to do anything
    You see I feel sad when your sad
    I feel glad when you're glad
    If you only knew what I'm going through
    I just can't smile

    Now some people say happiness takes so very long to find
    Well, I'm finding it hard leaving your love behind me

    And you see I can't smile without you
    I can't smile without you
    I can't laugh and I can't sing
    I'm finding it hard to do anything
    You see I feel glad when you're glad
    I feel sad when you're sad
    If you only knew what I'm going through
    I just can't smile without you
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    mếu..
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn KCB cũng đang hơi buồn vì vụ liên quan đến FPT.
    Vé của cia cho người khác là hợp lý đấy.Topic này trở thanhtopìc buôn chuyện của 2 người thích buôn rồi. Chia buồn.
  4. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    cười nhạt.. tự nhiên cảm giác chẳng cần một cái gì hết
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Nhạt thì nên bôi thêm ít muối vào cho miệng nó tươi lên.
    Cần gì thì cần, nhưng cái gì mình cần thì người khác cũng cần, cái gì mình cảm thấy thì người khác cũng từng có lúc cảm thấy. Hùa theo một sự vớ vẩn, đâm ra mình vớ vẩn theo.
    Chọn lọc, là một thứ nhìn tưởng dễ, mà hoá ra không phải ai cũng biết.
  6. congiodumuc

    congiodumuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    đọc k hiểu lắm nhưng mà thấy nó hay hay vì có cảm giác nó cứ uyên thâm thía nào ý, mình con non chưa đủ trình hiểu....... haizzzzzzzzzzzzzzzzz^:)^
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    :)
  8. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Như anh nam nói giờ anh đã trên 50,khi công ty đã ở một tầm mới, Một thế hệ sinh ra trong phát triển của công ty, thế hệ đó có góc nhìn khác, thấy những tồn tại, thấy một hướng đi khác.. cũng như sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, chắc chắn giúp công ty tiến xa hơn.
    Tuy nhiên cũng có chút trăn trở, đôi khi sự thay thế, những quy luật tuổi tác.. nó hơi phũ, nhưng nó vẫn đang diễn ra
    Nếu một ngày anh trở nên cô đơn, anh sẽ ngồi im lìm trong góc nhà và giở từng trang nhật ký viết về đời mình...
    nếu một ngày anh trở nên cô đơn, anh sẽ rủ một nhóc đi ăn bún phở với anh.., vì khi cô đơn hay khi buồn anh thèm ăn kinh khủng
    Hôm nay đứng trên hiên nhà, gió thổi mát rượi phả vào mặt, anh nhìn ra xa khoảng sân anh rất nhớ về anh của tuổi trẻ .... nơi tuổi học trò anh ríu rít, và bạn bè anh lại đứng đầu ngõ gọi í ới rủ anh đi chơi.. anh muốn lâng lâng chìm đắm mãi trong cảm giác ấy. Anh nhớ có một lần đứng ở sân trường ngước lên tầng 4 bắt gặp ánh mắt đắm đắm của một cô học trò ...:">
  9. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Anh thường thích biến tình yêu thành môn thể thao trí tuệ.. ván cờ với em là ván cờ hay nhất anh tham gia. Không phải vì em có cái tên đẹp hơn tất cả, mà đơn giản ván cờ với em là khi anh có đầy đủ thao lược nhất,anh hoàn toàn mãn nguyện với mỗi nước đi đều có tính toán và sau đó là sự chờ đợi thú vị. Mẹ anh khen em khéo léo... anh vẫn biết thế
    Một ván cờ diễn ra quá nhanh. Anh chưa kịp chuyển tình thế... đó chắc chắn là ván cờ cuối cùng,anh không thích chơi cờ nữa vì kết thúc một cuộc chơi cờ luôn có kẻ thắng người thua. Anh đang ngẫm lại cuộc sống ở một góc nhân sinh quan khác, nếu cuộc sống yêu cầu một sự tự tôn tuyệt đối, ta tuyệt nhiên không từ chối nó...
    chắc có nhiều người nghĩ tớ đang lảm nhảm, ừ thì tớ thích lảm nhảm đã sao? Chỉ cần tớ hiểu thôi nhỉ...
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tạm hiểu.
    Và vẫn nghĩ như cũ.

Chia sẻ trang này