1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu có một ngày tôi trở nên cô đơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovelyciaboy, 07/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vài tháng mà quyết định cưới nhanh nhỉ. Sắp cưới rồi còn gì. Tóm lại, tớ chả thấy cô này hay- chính xác theo quan niệm của tớ, gái này là gái không tử tế.( Sorry).
    Giờ lovelyciaboy vơ hết lỗi về mình à? Nếu thế thì sẽ càng tiếc thôi. Tớ thì bảo là nếu không có duyên số, thì chả lấy được đâu.[:P]. ( giải quyết cũng không được, kéo gần cũng không được. Nếu phải phân vân lựa chọn, nghĩa là không phải yêu rồi.). Không yêu vì cô ấy chẳng mấy yêu mình, chứ không phải do mình làm sao cả.
  2. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    KCB nói đúng đấy chủ top, chỉ nên yêu người mà người ta yêu mình thôi, thiếu gì mà phải tiếc và buồn
  3. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn kcb và em mỉnh86 nhé!
    Trong lòng mình cô ấy tuyệt vời, và chắc chắn điều đó cũng đúng với cảm nhận những ai đã gặp cô ấy rồi. Mình không thích vùi dập người khác để mình bớt đau.Cái gì đã qua làm sao giữ lại được nữa, không nên đào khoét nữa , có lẽ mình cần buông, cần hững hờ vì có như thế may ra giữ được tình bạn.(Không biết suy nghĩ như thế có dễ dãi quá không nhỉ?)....Mình không vơ hết lỗi về mình nhé, mình thầm trách cô ấy "Sao nông nổi như cơi đựng trầu đấy thôi"
    Lúc này thấy hơi cô đơn,buồn và mệt mỏi, gần tuần nay ốm rồi!
  4. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Chiều nay về qua phố, gặp ai giống em, đi xe máy vội lướt qua nhau. ánh mắt em nhìn như vu vơ lắm. trời thì mưa,vừa ướt vừa bẩn, gió mùa đông về còn lạnh. Anh đang co ro trong chiếc áo da, nhìn thoáng qua thấy áo em cũng lấm tấm bẩn. Chợt nghĩ, hình như vì sự tự ti nên anh cũng chưa thực sự hiểu được cuộc sống của em có tươi đẹp như vẻ bề ngoài của nó không vậy, hay cũng như anh đã giấu em về khó khăn của chính mình ............
  5. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay em nhỉ?Cũng không định viết nữa,Có lúc thấy tình cảm cho em cũng nhạt rồi! Nhưng thoáng đâu đó 2 chữ ngày cưới, trong tâm tư len lén tâm sự buồn! Uh thì nghoệch ngoạc vài chữ cho chán thì thôi,ai đánh thuế đâu nhỉ. Suy cho cùng em cũng không phải là mối tình đầu da diết của anh,cũng chưa phải là mối tình thứ 2...Và khi nhớ về "Những người con gái đã đi qua cuộc đời " đã có thêm tên em,những cái tên mà anh đều thấy rất đẹp. Giờ anh không viết riêng cho em nữa. Anh viết cho chính anh,một kẻ độc thân bơ vơ bên hương hoa tình ái của cuộc đời
    Dạo này công việc bộn bề không còn thời gian để cảm xúc dồn lại. Chỉ thỉnh thoảng hay nghĩ về cái cảm giác nắng lửa, lườn lờ phố phường của ngày xưa, nhớ những lần hẹn hò gió mát. Thích trò chuyện tìm,lê la quán ăn. Tuổi trẻ và tình yêu cũng đã qua đi, ừ thì nhớ thế thôi.
    Điểm danh số bài thơ mình viết có lẽ bài thơ dành tặng tình yêu này là hay nhất. Tùy hứng pot lại ở đây vậy:
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]anh viết bài thơ để tặng em[/FONT]
    [FONT=&quot]là bài thơ không tên nhưng mang ngàn nỗi nhớ... [/FONT]
    [FONT=&quot]là bài thơ viết còn dang dở................................[/FONT]
    [FONT=&quot]là tiếng nhớ thương hơi thở đời nhau..................[/FONT]
    [FONT=&quot]ta bước qua sông bằng những nhịp cầu................[/FONT]
    [FONT=&quot]ta bước qua nhau bằng cung sầu tê tái.................. [/FONT]
    [FONT=&quot]tiếng hát nhỏ nhoi nơi con tim anh vẫn mong trở lại.. [/FONT]
    [FONT=&quot]để phố dài không phải quá cô đơn..................[/FONT]
  6. chilagiacmo

    chilagiacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng đọc các tư vấn của bạn bên box TVTY, mình ko nghĩ bạn lại có những cảm xúc như thế này :) , đáng quý.

    Bạn đang trải qua những thời điểm đầu của sự tan vỡ. Bạn chưa thể bình tâm ngay được, mặc dù công việc đang cuốn bạn đi. Những cảm xúc này, dù tiêu cực hay tích cực - theo mình - đều là những trải nghiệm đáng quý. Chỉ sợ rằng, vài năm nữa, có khi chúng ta muốn có được những cảm xúc thế này mà chẳng thể nào có được nữa. Vì, lúc đó chúng ta già rồi, trơ lỳ rồi.

    Một thời gian nữa đọc lại những gì bạn đã viết trong topic này, mình tin rằng bạn sẽ mỉm cười, sẽ thấy vui vui vì những gì mình đã trải qua.

    Còn bây giờ, thì chúc bạn sớm bình tâm, nhé :)
  7. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Phải nói đoạn comment này mình rất thích, nó san sẻ rất nhiều tâm trạng
    Mình lúc nào cũng là chính mình mà thôi, chỉ là cần phải vững vàng và mạnh mẽ, giống như người ta nói "Trái tim nóng và một cái đầu lạnh".
    Tất nhiên là có buồn, có nhớ... nhưng sẽ tỉnh táo. Còn những cảm xúc như thế này có lẽ nên ở một góc nào đó kín đáo trong lòng mình.
    Đã đủ trải nghiệm,đã đủ thương đau người ta sẽ nhìn cuộc sống bằng con mắt khác bạn ợ! [r32)]
  8. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    uhm...
    tự dưng hôm nay vào topic này đọc hết một mạch chứ:).Sáng nay ngủ quên => muộn học thế là cho phép mình ở nhà lun :">
    Hôm nay là ngày 17/2 rùi...
    Tớ nghĩ là không có cái gì là bế tắc hoàn toàn cả , giờ bạn đang trong tâm trạng như thế này nhưng một thời gian khác thì "bình ổn" lại thôi >:D ảnh hưởng tới hp người ta (ko tốt đúng ko? tại bạn yêu cô ấy nên mong cô ấy hp ? )
    2. bạn sẽ thấy cuộc sống này buồn chán , không thấy đc những điều đẹp đẽ xung quanh => phí thời gian tuổi trẻ , ảnh hưởng tới sức khỏe , tinh thần và công việc ^^!
    3. sau này có một người nào đó yêu bạn , khi biết bạn ntn sẽ rất buồn (dù bạn ko yêu người ta nhất nhưng cũng không hề muốn người đó phải đau khổ như bạn bây giờ đúng không ? )
    Tạm thời tớ mới nghĩ đc 3 lý do vậy thôi
    Thế nên tớ nghĩ là bạn nên đóng cánh cửa này lại và tìm một cánh cửa hạnh phúc khác cho riêng mình .Chúc bạn hạnh phúc
    ------------------------------------------------------------
    Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống.@-)
    Vậy khi bạn đi kiếm người ở đầu kia dây, hãy cân nhắc. Hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm, hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới, hoặc khi dây đã đứt, bạn không còn can đảm hay lòng tin, tình yêu để đi tìm một tình yêu mới nữa.:x


    Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ. Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu?[-( Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người biết rằng bạn quý giá.
    :-bd

    Tớ viết hơi dài nhưng hi vọng cậu sẽ đọc hết ... Tớ mong một người tốt như bạn sẽ hp . Cố gắng nha..!!..
  9. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Đọc kỹ từng dòng một của bạn,"Của em".Có lẽ em ít tuổi hơn vì còn đi học
    Cảm ơn em, một người xa lạ nhưng đã tặng anh những lời khuyên chân thành.
    Cũng nghĩ thông suốt rồi, bình yên hơn...Có lẽ anh cần nhất thời gian... để xóa nhòa mọi thứ.
    Lúc này cảm thấy hơi mệt mỏi,tẻ nhạt.Mong sao thời gian này trôi nhanh đi, để không còn phân tâm, không thấy nhức nhối... dù sao khi có tình yêu làm động lực sống,thì vẫn vui vẻ hơn...
    Có dịp nào đó mời em một ly cafe đắng, em sẽ thấy được cái hương thơm, vị đắng rất thật của cafe, không phải cafe sữa.Một lần nữa cảm ơn em!~o)
  10. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    hi.Em 22 tuổi thui (sn 90) chắc ít hơn anh cả chục tuổi rùi ^^!
    lấy ty làm động lực sống tốt hơn hả :-?? thế thì a nên sớm tìm một ty cho riêng mình đi[r32)]
    sẽ có một "chị" nào đó giúp anh vui trở lại...nhất định thế !!;))

Chia sẻ trang này