1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu có một ngày tôi trở nên cô đơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovelyciaboy, 07/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Đang khẩn trương cho công việc này, nhưng hy vọng không thì không đủ..
    8x đời đầu bắt tay 9x đời đầu (*)(*)(*)
  2. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
  3. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay chú gọi điện hỏi thăm tình hình vợ con của thằng cháu!Ông chú khuyên:
    Không lấy vợ giầu hơn vì như thế sẽ dễ bằng lòng cuộc sống
    không lấy vợ nghèo hơn... vì dễ coi thường vợ,rồi sai khiến cũng không tốt...
    Nên cân bằng, dần dần phấn đấu thành công
    Dự định tình yêu thế nào, thì cũng phải dành thời gian tìm hiểu, nhan sắc vừa đủ, nhưng cũng phải xem có khéo léo hay không... đừng nóng vội quá rồi hối tiếc cả cuộc đời
    Có lúc buồn chán, nghĩ tới em chân dài trong công ty,mỗi tội hơi nhạt.Định quyết một phát cho xong =((!
    Ghi luôn vào đây cho nhớ, Giờ vững tâm: phải suy nghĩ kỹ trước hôn nhân nôn nóng hỏng việc!
  4. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Tối qua mơ một giấc mơ kỳ lạ, mọi thứ trở về như cũ. Anh có chút ngập ngừng, nhưng hành động chính xác , không làm kẻ ngốc vụt mất em lần nữa.Haizzzzzz
    Tỉnh dậy, cười.Mọi thứ kết thúc rồi,ảo thật,đầu óc có vấn đề!
  5. chilagiacmo

    chilagiacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bạn "bói" mình, nên mình cũng bói lại bạn nhé!
    Tuổi: 27-29 (tuổi dương, ko tính tuổi âm)
    Hình thức: Ko thật sự nổi bật, nhưng đủ làm một số cô chết và nhiều cô bị thương
    Tính cách: Bên ngoài lạnh lùng, bên trong nồng nhiệt (giàu tình cảm).

    Những giấc mơ của bạn, mình đã gặp đâu đó trong chính quá khứ của mình. Tỉnh dậy, thấy vô vàn nuối tiếc, thấy xót xa và tủi thân vô cùng. Cũng có thể giấc mơ này, cảm giác này còn theo bạn dài dài (vì bản thân mình, 2,3 năm trôi qua rồi mà đôi lúc vẫn mơ như thế, dù lòng thì đã nguội lạnh). Tuy nhiên, dù mơ hay không, thì chắc chắn rằng chỉ vài tháng nữa, bạn sẽ không còn luyến tiếc nhiều, dằn vặt nhiều như bây giờ nữa đâu. Yên tâm đi nhé!

    Yêu nhau là có duyên, nhưng để đến được với nhau, thì phải là chữ "nợ". Có lẽ bạn và cô ấy kiếp trước không 'nợ" nhau, thế có lẽ cũng là điều tốt, phải không?
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    KCB lại đoán thế này. Các điểm khác vẫn không có gì thay đổi. Lý do- theo quan điểm của bạn KCB.:P
  7. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Chắc phải tặng 1000 ngôi sao cho bạn
    (*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)
    Bạn đoán đúng 3/4 rồi, vậy mời bạn đoán tiếp sai 1/4 nằm ở chỗ nào. tuy nhiên có lời muốn nói thế này, sự lạnh lùng và sự nồng nhiệt không phải là 2 cái có thể đo được đếm được. Ở mỗi người thì lanh lùng,cũng như nồng nhiệt đều có nhiều mức khác nhau, và cả sự phối hợp 2 tính cách ấy sẽ cho mỗi người một nhân cách. Dù bạn có nhận xét đúng thì để cảm nhận chính xác về mình, thì mình tin bạn còn mất rất nhiều thời gian nữa
    Đoán dở tệ
    Tuy nhiên nhân tiện đọc vị kcb thử nhé,
    Bạn nhan sắc có lẽ vừa phải thôi,
    Sống tương đối hướng nội nên đôi khi hơi thiếu tự tin trong đời thực, bạn thường ít đi chơi do đặc điểm gia đinh và công việc , hơi tham công việc
    Hiếu thắng, điều này giúp bạn dễ thành công trong công việc do tính cạnh tranh. Nhưng rất dễ làm bạn mất cân bằng, do mệt mỏi.Quá lên có thể cảm thấy sáo rỗng!
    Thế đã. cia hơi bận nên không suy nghĩ nhiều, chỉ có thể đọc loáng qua thế thôi, nếu đúng confirm để relex
    À, tuổi tác từ : 26-28 đúng không nhẩy?Tạm thời trưng avata cia 1 ngày,chụp cách đây cũng vài năm rồi!
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn KCBvốn vẫn luôn nói khả năng cảm nhận của bạn lovelyciaboy rất kém mà. Quả là không sai. Mà đã kém thì đoán sao trúng.
    Thôi cứ coi như cho bạn 10% trăm đúng cho nó vui vẻ.[:P]
    Vẫn chưa thấy cái avtar trưng tạm thời đâu.[r24)]
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Quả là kém.

    @: Cái 10% là dành cho cái đoán tuổi à? ;))
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Không, cho cái nhan sắc.=))
    Để cho vui vẻ thì cho 10% cũgn không sao, nhờ.>:D<

Chia sẻ trang này