1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu có người yêu là 1 người đàn ông cứng rắn mẫu mực, lạnh lùng thì kết quả sẽ như thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi UglyChicken, 19/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Nếu có người yêu là 1 người đàn ông cứng rắn mẫu mực, lạnh lùng thì kết quả sẽ như thế nào?

    Gà hỏi cho bạn gà , người yêu của nó như thế ấy , chai như gỗ đá nhưng kô hiểu sao tụi nó lại yêu nhau được , bây giờ nó bắt đầu cảm thấy chán, có bác nào có người yêu như thế chưa nhỉ, làm sao mà sống đời với nhau mãi được nếu tính tình cứ hờ hững mãi như vậy?
    Làm sao thay đổi ?

    Được uglychicken sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 19/06/2008
  2. hellobabe

    hellobabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Not my style rồi
    Làm sao mà yêu được nhỉ, khó hiểu thế. Tính tớ thì lãng mạn, gặp mấy ông tàu điện kiểu này là tớ chạy mất dép luôn.
    Theo tớ thì khuyên bạn ấy chia tay đi , mình chẳng việc gì phải làm phúc lợi xã hội, quyên tặng tình yêu của mình để góp phần cải tạo nhg con người gỗ đá cho cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn cả, non-sense.
  3. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    thì bảo bác ý giữ cái tính
    cứng rắn và mẫu mực
    thay lạnh lùng bằng dịu dàng vào là quá okay mờ
  4. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Những người đàn ông như thế chắc khó thay đổi được lắm nhỉ
    Có bác nào có người yêu kiểu này chưa nhỉ ? Cho chút kinh nghiệm
  5. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Làm gì là sao?
    Ở đây đặt tình huống đã là người yêu rồi còn gì.
    Nếu không yêu được nữa thì thôi, đường ai nấy đi thôi.
    Còn nếu vẫn yêu thì cố gắng mà hoà hợp với nhau để có 1 happy ending.
    Vậy ạ.
  6. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Sửa tựa lại rồi , hi hi
  7. yenlex

    yenlex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    lạnh lùng là lạnh lùng thế nào vậy bạn?
    Phải hiểu kỹ, lạnh lùng như bạn nói nghĩa là ko quan tâm đến mình hay hắn có muốn mà ko quan tâm đúng cách mình muốn?
    Mình đang yêu 1 người cứng rắn, mẫu mực và khô khan trong khi mực cực kỳ lãng mạn nè.
    Hắn khô khan tới mức hắn nổi cáu khi mình làm gì lãng mạn, hắn đã ko hợp tác dù chỉ bằng cách đón nhận lại còn .. abc xyz túm lại là những lúc thế ấm ức muốn đạp cho hắn te tua luôn ấy ^^.
    Nhưng bù lại là đấy là bản tính của hắn, mình ko thể nôn nóng yêu cầu hắn thay đổi hay xử sự như mình muốn. Mình phải khéoléo lựa chọn thời điểm và chớp thời cơ để nói đc với hắn cảm giác của mình. Cứ nói chuyện thẳng thắn nhẹ nhàng hắn cũng là người, cũng như mình cũng ko hoàn hảo, nên hắn cũng có chuyển biến đấy bạn ah, dĩ nhiên chưa như mình mong muốn nhưng mình phải kiên nhẫn ;)
    Chúc bạn điều chế đc hắn của bạn nha, và có bí quyết gì share mình với ^^ Tối qua mình và hắn lại vừa cãi nhau T.T
  8. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Ừa..Cứng rắn - mẫu mực - bảo thủ - gia trưởng - chậm tiến - ích kỷ - hay tự ái - Coi mình là trung tâm của vũ trụ - Tao số 1 ko thằng nào số 2. -----> Là mẫu đàn ông lý tưởng thời..phong kiến.. Các em ơi! anh ấy đầy bí ẩn, anh ấy mạnh mẽ, anh ấy quyết đoán và đầy cuốn hút! ...iu đi......akak....!!!
  9. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Ậy. mỗi người mỗi tính chứ
    đâu phải ai cũng dịu dàng ga lăng được
    Mà các cụ cũng nói rồi " giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời "
    Nếu mà thấy vẫn chịu được thì okie, nếu không thì thôi
    Thực tế chứng minh có ối người như vậy vẫn hạnh phúc đấy.
    Dưng mà bản thân mình không thèm những người như vậy. he ..he
  10. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Những người lạnh lùng, cứng rắn thì lại thường là những người sống cực kì tình cảm ( nhưng không phải ai cũng biết )...
    Cái này phải hỏi lại bạn chị Gà xem sao ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này