1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu có người yêu là 1 người đàn ông cứng rắn mẫu mực, lạnh lùng thì kết quả sẽ như thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi UglyChicken, 19/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Ơ cái nhà anh này hay chửa ?? Rõ ràng đang thảo luận về Lạnh lùng và cứng rắn anh lại chuyển sang hư với ngoan là sao . Anh spam vô tổ chức quá cơ
    Tóm lại , cảm thấy lạnh lùng quá , giải tán con gián luôn ! Khỏi mất công đào tạo , cô khác lại hưởng mất !
  2. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Em thấy những người lạnh lùng là những người KHÔNG BIẾT cách biểu lộ tình cảm.
    Đừng nói là tình cảm để trong lòng, để đấy thì ai mà thèm
  3. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Đa số phụ nữ đánh đồng sự lạnh lùng là cool...là tính cách đặc trưng của đàn ông...Phụ nữ thương hay mắc phải việc sau...nhưng người yêu mình luôn dành nhiều tình cảm cho mình thì là mêm yếu..những người không yêu mình lắm, và chả tiếc cuộc tình hiện có và săn sàng vứt đi thì được coi là nam tính, phụ nữ luôn chạy theo những người như vậy...Phần lớn là thế, chị em nào không phải đừng chạnh lòng.
  4. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Qúa chuẩn _ cách đây 3tháng gặp ngay quả mẫu đầu tiên _ giờ xa roài _ VOTE chú De 5***** cái
  5. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Còn trẻ thì còn có thể thay đổi, chứ thành... gà già rồi thì khó thay đổi lắm
  6. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    làm gì có ngừoi như vậy hả chị....cái bên ngoài thể hiện ra đa phần là trái ngưọc với cái bên trong thôi.....để che giấu í mà....đúng là những người cứng rắn thì lại rất tình cảm....
  7. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Để chị chia sẻ với em Gà một chút nhé! Từ kinh nghiệm bản thân, từ sự trải nghiệm sau một tình yêu với một người "cứng rắn, mẫu mực, lạnh lùng" đúng rắp cái mẫu người mà em hỏi.
    Mẫu người này thường rất có sức hút với phái nữ. Phái nữ thường đánh đồng những đức tính này với cái gọi là sự mạnh mẽ của đàn ông. Hoàn toàn nhầm lẫn!
    Những người này thường khá ích kỷ, ko phải họ cứng rắn, lạnh lùng, mà là họ yêu bản thân họ nhiều hơn yêu người khác. Vậy là những người ít tình cảm được gọi là cứng rắn, lạnh lùng. Và những người ít tình cảm này thường rất tàn nhẫn, vì họ ko có tình cảm sâu nặng mà (cái này lại tiếp tục được chị em quy vào sự mạnh mẽ của đàn ông). Kết cục là cư xử của họ có thể rất phũ và vô trách nhiệm (*).
    Đúng là họ thể hiện một lối sống rất mẫu mực, chuẩn mực. Bề nổi thì ko làm gì vi phạm đạo đức, pháp luật, luôn cư xử với mọi người một cách đúng đắn. Nhưng cái gọi là "cứng rắn, lạnh lùng" đã bộc lộ bản chất (*) của họ.
    Với những người này ko có kết cục tốt đâu em ạ. Trừ phi em hoặc bạn em chấp nhận hi sinh, chấp nhận chịu đựng. Chấp nhận niềm vui và nụ cười thực sự chỉ đến với em trong những mối quan hệ khác, chứ ko phải với cái người cứng rắn, lạnh lùng, mẫu mực đó đâu.
    Hãy yêu và lấy một người giàu tình cảm, biết lo cho mình, quan tâm đến mình, thương yêu mình. Ko phải họ là người mềm yếu, mà đó là người chân thành và yêu mình thực sự.
  8. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Vẫn giữ cái title lâu phết nhỉ....
    Thường thì điều này khó mà người khác có thể khuyên bảo hay lay động được...họ đang sống trong những quan niệm của mình...thường thì phải trải qua thực tế...qua một số năm, một số chuyện họ mới nhận ra được điều gì tốt đẹp với mình...chíng họ ngã và chính họ đứng lên mới làm đc chuyện đó....đôi khi họ hiểu ra vấn đề...thì đã quá muộn cho những gì tốt đẹp mà họ vứt bỏ để chạy theo sự lạnh lùng đó.
    blast mình để câu này:
    I can''t tell ya baby what went wrong;
    I can''t make you feel what you felt so long ago;
    I''ll let it show
    một lời bài hát.
  9. rainychi

    rainychi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chẳng pải các chị em mà các anh em cũng thía.. Cô nào thờ ơ thì các anh cứ xoắn lên.. Cô nào xoắn các anh thì các anh ở lại % tử tế được bao nhiu. Tớ đặt ra 1 giả thiết nếu cả 2 người cùng lạnh lùng, cứng rắn thì sao nhỉ
  10. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Con trai thì có khác hơn, bản chất nhìn xa trông rộng hơn nên họ có vẻ đỡ hơn phái nữ...nhưng không phải là không có. Chuyện 2 người cứng rắn lạnh lùng thì tất hỏng, 1 cặp thì 1 người cương, 1 người phải nhu...nói chung cách nhìn nhận và sử lý vấn đề của 2 ngưòi đó phải vậy...nếu 2 người cùng nhu thì không đi đến việc gì...cùng cương thì không bao giờ chịu nhau...thường là vậy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này