1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu có sự liên hệ nào giữa nhạc ROck & nhạc Trịnh ... (mời xem từ trang 3)

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi mitthoi, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Afo_Rhapsody

    Afo_Rhapsody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0

    giữa nhạc Rock và nhạc Trịnh có 2 điểm khác cơ bản - dù đều là âm nhạc đích thực, kén người nghe. Đó là:
    - Nhạc Rock là cuộc cách mạng âm nhạc hiện đại thế giới, diễn ra tại trung tâm của nền Văn Minh Công Nghiệp hiện Đại - tại phần phía Tây của quả địa cầu.
    - Trong khi đó nhạc Trịnh chỉ thuộc về Phương Đông giàu bí ẩn, đi sâu vào thế giới nội tâm của con người, sự giải thoát diễn ra ở bên trong, khác với sự giải toả bùng nổ ra bên ngoài của Phương Tây, mặc dù cùng hướng tới sự giải thoát trong nội tâm con người. Nhạc Trịnh cũng phần nào gần gũi với nhà thơ về thân phận và tình yêu người Ấn Độ: Tagore.
    Có lẽ câu của R.Kipling đúng trong trường hợp này: "Đông là Đông, Tây là Tây, mãi mãi không bao giờ gặp nhau".
    *****
    -------------------------------------------------------------------------------------------------
    -------------------------------------------------------------------------------------------------
    Lịch sử được tạo nên bởi có những người dám đứng lên làm những việc chưa ai từng làm.
  2. Chaos_Savatar

    Chaos_Savatar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Mối liên hệ giữa nhạc Trịnh và nhac Rock ư, cũng có thể là có.
    Đó có thể là nỗi niềm day dứt của tâm hồn mà người nghe nhạc Trịnh có thể cảm nhận, nghiền ngẫm và càng cảm thấy thấm thía với nỗi lòng đồng cảm với ngưòi nhạc sĩ thiên tài ấy. Những day dứt về quan niệm cũng như bản chất của cuốcsống, được những ca từ, những giai điệu mà Trịnh Công Sơn đã viết ra. Những ca từ ấy, khi nghe người nghe có cảm tưởng ông viết thật dễ dàng, nhưng lại là chắt lọc của tất cả tinh tuý của ngôn ngữ, của tâm hồn mà một con người từng trải mới có thể viết ra. Bạn có thể tìm thấy được điều đó trong Rock không? Có chứ, nhiều lắm. Chỉ cần tìm trong những ca khúc Rock của những năm gần đây thôi cũng có, ví như Show me how to live - Audioslave, ca từ của bài này thể hiện sự bế tắc, khắc khoải của một con người khi không tìm ra được con đường đi cho mình. Và để minh họa rõ nhất cho điều đó chính là tiếng guitar dai dẳng và như không bao giờ ngừng của Tom Morello.
    Cũng có thể tìm thấy điểm chung của Nhạc Trịnh với Rock qua ca khúc Một cõi di về và Album kinh điển The Wall - Pinkfloy. Bao trùm cả hai tuyệt phẩm này là cả một nỗi cô độc đến buốt giá con tim... Lẽ dĩ nhiên, nguyên nhân của sự cô đọc là không giống nhau, nhưng tất cả đều bắt nguồn từ xã hội này. Tất cả hiện thực xung quanh đã làm cho tâm hồn, sau khi đã quá mệt mỏi với những triết lý sống giả tạo, sự thật xấu xa, sự mệt mỏi về những điều phù phiếm, đã đưa con người ấy, tâm hồn ấy đến chỗ thèm muốn, yêu thích cái hư vô, thèm muốn sự thanh thản đến tột cùng trong tâm hồn. Và cuối cùng có lẽ tiến gần đến sự thanh thản của đạo Phật - Cõi niết bàn. Nhắc đến 3 từ này, liệu có ai chợt nghĩ về Kurt, về những nối đau, những cảm nhận về cuộc sống của thiên tài bất hạnh này chăng?... Đó chỉ mới là sơ qua về một vài liên hệ có lẽ là chưa thật rõ ràng giữa nhạc Trịnh và Rock... nhưng ít ra nó cũng có điểm chung mà mỗi người có thể cảm nhận giữa một bên là nhẹ nhàng, êm ái nhưng không kém phần sâu sắc và một bên là mạnh mẽ, gai góc nhưng không kém phần trữ tình và mang đầy trải nghiệm.
    Chẳng bao giờ ai chờ em dưới mưa
    Như ngày xưa anh từng chờ đợi.....

    Được Chaos_Savatar sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 15/11/2003
  3. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Reply lien he rock va trinh
    Ôi trời ơi , từ mấy hôm trước deathchuck đã tránh cái topic này rùi , bản thân topic có ý tưởng rất hay , nhưng nói với nhau một hồi thành ra nói nhảm quá . Hôm này ngồi buồn quá , hết chỗ đẻ nói nhảm nên lại vào đây xem , hichic , xem xong thấy ngứa tay quá nên phải gõ vài chữ gọi là có chút ý kiến ngu dốt . Xin bà con lượng thứ .
    Đầu tiên là chú : Afo_Rhapsody , , tui hỏi chú , vì cớ chi mà chú dám nói nhạc rock là cuộc cách mạng trong âm nhạc hiện đại của thế giới , nếu được rứa thì đúng là vinh hạnh cho nhạc Rock quá . Lâu nay nhạc rock vốn là con ghẻ của nền âm nhạc Quốc Tế , nó làm cách mạng am nhạc khi nào vậy nhỉ ??? . Và nó diễn ra tại trung tâm của nền Văn Minh Công Nghiệp hiện Đại - tại phần phía Tây của quả địa cầu.<-- là ở mô rứa ??? , hic hic , nhạc Rock phát triển ở phía tây quả Địa Cầu , rứa còn Thuỵ Điển , Phần Lan , Pháp , Anh ? ở chỗ mô trên quả Địa Cầu rứa hả Afo_Rhapsody ??? , không lẽ các nước trên không có band nhạc rock đại diện cho các dòng death , black , gothic , power à ??? , Afo_Rhapsody chắc là biết Stratovarius , Norther , Emperor , Dark Tranquillity , Penumbra , Black Funeral ? chứ , không lẽ các band nhạc này không làm nên cách mạng trong nhạc rock được à ??? Họ có ở phần phía tây của quả Địa Cầu đâu nào .
    ?o Trong khi đó nhạc Trịnh chỉ thuộc về Phương Đông giàu bí ẩn ?, Y bí ẩn chỗ mô trong nhạc Trịnh Công Sơn rứa ??? , nhạc TCS tuy có nhiều bài triết lý thâm sâu thiệt nhưng vẫn có những bài rất bình dị , rất đời thường (biết thế được rồi , kể tên ra mất công nhỉ ??? )
    ?o đi sâu vào thế giới nội tâm của con người, sự giải thoát diễn ra ở bên trong, khác với sự giải toả bùng nổ ra bên ngoài của Phương Tây ?o Y trời ơi , cái này bạn lầm nữa nghen , ai nói là phương Tây chỉ bùng nổ không thôi nào ??? ngoài chú ra chắc không ai dám nói nữa quá , chú đã coi phim White?To Leander , The Pianist , Beautiful life ? chưa , chú đã đọc Tâm hồn Cao Thượng của Edmondo de Amicis , Vô Gia Đình , Thằng Gù ở Nhà Thờ Đức Bà , Quo Vadis , Hoàng Hậu Margo ? chưa ??? , tui tin là chú chưa đọc nên mới phán một câu làm cho thằng deathchuck ngu đần này vãi cả mật ra vì sợ hãi !!! Văn hoá Phương Tây nó cũng có tính nhân văn cao như Phương Đông và cũng nội tâm , sâu sắc lắm chú Afo_Rhapsody ơi . Tui chân thành khuyên chú lần sau hãy tìm hiểu cho kỹ rùi phán nghen , chú phán bừa như ri làm anh sợ vãi cả linh hồn ra rồi đây này.
    Tiếp theo là chú : Chaos_Savatar . Cho tui đoán cái nick của chú một tí nghe . Chaos = Chaos A.D cuae Sepultura ??? , Savatar = Savatage ??? . Nếu đúng thì cho vui bắt tay phát nghen . Tui thấy trong các bài reply của tồ-pic này thì chú nói là nghe vui tai nhất , có vể có một sự song sánh đúng mức nhất . Hic hic , không phải nịnh vì tui chả biết chú là thằng nào cả . Nói thật lòng đấy .

    Bao Nguyen is a young boy , he has a handsome face ...yeah ...18 and life ....
  4. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng là đứa mê cả Trịnh cả Rock, và tôi thấy người thick rock thường thick Trịnh, đặc biệt là ở trường tôi, hầu như những người nghe Rock thường nghe Trịnh.
    nhưng tôi thấy bảo nhạc Trịnh mang âm hưởng Rock hay 1 cái gì đó tương tự như kiểu nhạc Trịnh và Nhạc Rock giống nhau là hoàn toàn sai. mối liên hệ ở đây có chăng thì chỉ là sự cảm nhận âm nhạc, về các vấn đề mà ca khúc đề cập đến thôi. tất cả các khía cạnh dù là nhỏ nhất của cuộc sống hằng ngày đều được đưa vào ca khúc. Trịnh viết về chiến tranh, về hoà bình, tình yêu thì cũng như Pink, Metallica, Led, Queen... viết về chiến tranh, về hoà bình và về tình yêu thôi.
    vấn đề này wr bên rock vn cũng được bàn luận hết sức sôi nổi!
    vườn hồng hoa vừa mới nở
    đời tôi có ai vừa qua!
  5. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    em yeutinh nói đúng, giỏi
  6. decembersouls

    decembersouls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mặt trời êm dịu mà Thanh Lam hát thì âm điệu rock là đúng oài , nhưng nói gì mà TCS với Rock hoàn toàn có liên hệ qua cảm nhận thì sai tét tè le

Chia sẻ trang này