1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu có thể biết....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vuichoi_com, 06/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuichoi_com

    vuichoi_com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể biết....

    Ko rõ có phải là mình hèn nhát ko nữa, nhắm mắt vào và nghĩ là nước mắt lại chảy, chẳng phải tại ai, chẳng phải vì điều gì, và chẳng có chuyện gì đáng phải khóc. Lần đầu vì một điều gì mà khóc, nhưng thấy ko đáng. Là vì tình yêu. Nhận ra mình yêu 1 ai đó, rồi khóc. Vì sợ, vì ko dám tin, vì chưa từng dám khẳng định, vì nhiều điều ko thể diễn tả, ko thể nói thành lời, cho bất kì ai. Chưa bao giờ nghĩ mình sẽ biết ghen. Nhưng nghe chuyện sao thấy lòng mình nhức nhối. Chẳng tức ai cả, chỉ tức mình thôi. Thấy ghen với cô gái ấy, đã từng và cũng có thể là bây giờ, vẫn được cậu yêu thương lo lắng cho. Bỗng thấy sợ mình sẽ yêu cậu hơn. Người ngoài thấy tôi hời hợt, có lẽ họ đúng 1phần. Nhưng rồi tối nay tôi chợt nhận ra. Người nói ra mọi chuyện chỉ bởi vì ko dám giữ trong lòng, ko dám một mình đối mặt, và ko dám nghĩ để rồi khóc 1 mình....

Chia sẻ trang này