1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu có thể quay ngược thời gian Các bác Muốn được đá thế nào ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi langtu50022003, 22/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Mún bị đá trong tình trạng mặc giáp sắt kín người.
  2. scno2

    scno2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    vậy là cứ im thin thít và lăn mất tăm là được đúng k ạ
  3. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    như thế nghĩa là giống như kô quen biết òi . nếu có thể thì mình muốn họ hãy quên lãng mình đi, tốt nhất là kẽ thứ 3 kô biết gì òi thì tốt hơn ,buồn nhất là kẽ thứ 3 và bạn bè của hắn đc hắn kể cho nghe về chuyện của 2 người như 1 sự chứng minh về cái giá trị của hắn,ói bùn quá.
    Nhiều lúc nghĩ lại bị đá kiểu nào cũng kô sao cả , cái quan trọng là có thể nhờ đó mình nhận ra người sau tốt đẹp hơn người trước .giả sử nếu mình đạt đc người trước thì sao nhỉ->kết hôn và đến lúc quá muộn mình mới nhận ra bản chất anh ta xấu xa đến chừng nào ->cơm áo gạo $, bị hành hạ như một ósin cao cấp ->li dị, ngoại tình,H2So4 ,lúc đó còn khổ nhìu hơn,lúc đó chỉ người trong cuộc mới đau, còn người ngoài nhìn vào thì cứ tưởng đó là 1 gia đình hạnh phhúc, biết đâu...í hình như hơi bị lạc đề .
    và cũng có lẽ số phận của mỗi con người đã được an bày cả rồi, từng cử chỉ hành động là 1 mã số đc thượng đế sắp xếp,nói như thế kô phải là bỏ cuộc trước nhìu sự việc khó khăn trong cuộc sống he he...,cho nên cái cách mà người ta đá mình và cái cách mình đón nhận nó ra sao mới là điều quan trọng, tuy nhiên trong những lúc trở trời vết thương vẫn cứ hành hạ rồi theo thời gian có lẽ... nó sẽ lành , mình tin thế .
    [​IMG]
  4. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Muốn đựơc gọi điện hẹn ra quán ngồi nói chuyện. Sau khi ngồi xuống thì nói thẳng luôn là "anh/em nói chuyện với em/anh về vấn đề chia tay. Lý do là...". Chia tay kỵ nhất là không nói thẳng ra, và không nói lý do vì sao chia tay.
  5. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Các bác không biết chứ chia tay em thấy vô văn hoá nhất là im thin thít và lặn mất tăm vì em bị như vậy rồi. Chưa yêu gì cả, chỉ mới hơi hơi có tình cảm thôi. Rồi tự nhiên người kia im thin thít và lặn mất tăm. Em điên lên không hiểu chuyện gì xảy ra, em làm gì sai, lý do như thế nào. Thế là em cứ gọi điện, email liên tục. Cuối cùng gọi được, người kia cầm máy trả lời em "x không có chuyện gì để nói với y" cả. Thế là em cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng các bác ạ, vì biết chắc là chia tay.
    Việc đựơc nói thẳng vào mặt, cùng với lý do vì sao chia tay nó giúp người kia nhẹ nhõm đi tìm người khác.
  6. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Bác Scno1 định hỏi để chia tay với người yêu à ? Tốt nhất ko fải là im thin thít và lặn mất tăm, mà tốt nhất là nói thẳng nói thật.
  7. tuancauchui

    tuancauchui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    khi chia tay ước gì tôi là người đang ôm hôn,abc...với 1 cô gái khác ko như là ngy cũ của tôi.....như trên!cô ấy thấy mình là đứa bị pản bội chứ ko pải là tôi

Chia sẻ trang này