1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu có thể trở về quá khứ bằng cỗ máy thời gian...

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Oliver_Reis, 27/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Oliver_Reis

    Oliver_Reis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể trở về quá khứ bằng cỗ máy thời gian...

    Thấy các bác bàn luận toàn những chuyện nghiêm túc quá, em muốn thay đổi không khí của box đi một chút, mơ mộng đi một chút.

    Chẳng là hôm qua em ngồi đọc lại Đại Việt sử ký toàn thư, lại nghiền thêm mấy quyển tiểu thuyết lịch sử về đời Trần, tự nhiên thấy lòng xúc động. Sử Việt mình có bao nhiêu trang hùng tráng thế, đẹp thế, vậy mà nguồn sử liệu còn lưu được đến ngày nay chẳng đáng bao nhiêu. Biết bao nhiêu nghi vấn nay không còn biết căn cứ vào đâu để khảo cứu nữa.

    Em tưởng tượng... giá mà mình có được cỗ máy thời gian như trong truyện Tầm Tần Ký để trở về quá khứ...

    Vì vậy em mới đặt ra topic này. Tội gì không mơ mộng một chút các bác nhỉ? Câu hỏi của em rất đơn giản: nếu các bác có thể trở về quá khứ trong vòng 1tháng để ngắm nhìn những gì cha ông ta đã gây dựng nên, khám phá những góc khuất của lịch sử... (chứ không phải với mục đích thay đổi lịch sử) thì các bác sẽ chọn trở về thời điểm / địa danh / sự kiện nào? Em chỉ tính trong nước Việt Nam thôi.
  2. Tide

    Tide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Được trở lại quá khứ thế cũng thích bác nhỉ, em chỉ ước quay lại Sài gòn vào thời điểm cách đây 1 năm thôi. Lúc đấy giá cổ phiếu chưa lên. Thế nào em cũng vét một mớ. Thích nhé
  3. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Nếu trở về quá khứ bằng cỗ máy thời gian mình đã không làm chuyện đó ; chuyện đó rồi cả chuyện đó nữa........ nhiều quá
  4. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    nếu được trở lại quá khứ , em sẽ:
    -tham gia chiến đấu trong 1 Legion của La Mã tấn công vào xứ Đức
    -chiến đấu trong thời Tam Quốc
    -là 1 người lính cận vệ của Napoleon
    -lính kỵ Nga WWI
    -lính Đức, hoặc lính Nhật WWII
    ...
    Ước gì sinh ra thời chiến nhễ
  5. brownie

    brownie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    À, thế thì tớ muốn quay trở về thời điểm chuyển giao quyền lực giữa nhà Lý và nhà Trần. Tớ đặc biệt thích nhân vật Trần Thủ Độ và ấn tượng với cách thức thay quân đổi chủ của nhân vật này.
  6. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang mơ vậy đó, nhưng nên về thực tế, tìm hiểu khám phá mới thích.
  7. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Còn tớ sẽ cho nước Việt Nam mình trở thành nước Mĩ của thì hiện tại(Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN).
    Tất nhiên là phần lãnh thổ sẽ trải từ sông Châu Giang đến mũi Cà Mau,đảo lớn nhất sẽ là đảo Hải Nam(dự định đổi tên thành Hắc Long VĨ).
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    He he he... Bắt tay cái nào, tớ cũng vừa nghĩ đến thì bác nói mất.
  9. lamthitdencung9999

    lamthitdencung9999 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    5
    bác này nói đúng ý của em.cứ chỗ nào khai quật lên có trống đồng chỗ đó là vườn nhà ta. nhìn về mấy đảo ngoài biển bây giờ cay d chịu dc
  10. brownie

    brownie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ừm, nhưng tớ nghĩ nếu mình có cơ hội đứng ở một góc nào đó xem lại lịch sử như xem một bộ phim quay chậm, chân thực thì thích thú lắm chứ, chắc chắn sẽ thú vị hơn tìm hiểu lịch sử đã bị nhào nặn.

Chia sẻ trang này