1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu có thể trở về quá khứ bằng cỗ máy thời gian...

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Oliver_Reis, 27/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Hai bạn nói đúng ý của tôi .
    Tôi mơ tôi làm hoàng đế ViệtNam, đóng đô ở Bắc Kinh, toàn
    dân nói tiếng Hoa, viết chữ Hán. Lãnh thổ bao gồm cả Hoàng
    Sa, Trường Sa, đến tận mũi Cà Mau, đảo Phú Quốc. Người Việt
    được ưu tiên làm dân tộc ít người, mỗi cặp vợ chồng được đẻ 2
    con, trong khi vợ chồng người Hán chỉ được đẻ 1 con thôi .
    Các quan lớn đều là người Việt giỏi chữ Hán và tiếng Hán.
    Nước là XHCN và chủ nghĩa Mác Lê Mao Trạch Đông thấm
    nhuần tư tưởng trẻ con ViệtNam. Chúng sẽ nối gót tư tưởng ấy
    đấu tranh và xây dựng một nước ViệtNam vĩ đại toàn châu Á, và
    sẽ bành trướng ra khắp thế giới .
  2. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ mơ quay lại dăm chục năm trước.
    Đến tận nhà Codep, để theo dõi Codep, xem tại sao bác ấy lại đâm ra dở người đến thế!
  3. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Tôi nói là chỉ đến sông Châu Giang thôi chứ đâu có dám tham lam quá mức để rồi bị đồng hoá như người Thanh,hay người Kim đâu?Mà đó là phần đất của mình quá chính đáng.
    Còn đảo Hải Nam thì trước năm 95 nó cũng chỉ gần như là 1 hòn đảo hoang,là thiên đường của muỗi.Trong khi ta ở vùng Lưỡng Quảng rồi thì cái Cái đảo ấy to thế rất dễ được dùng làm "Vòng Cung Hải Nam" đấy?mà cái đảo ấy lại có bể dầu lớn nhất biển Đông,tiềm năng du lịch lại cực lớn,chả ai lại kô thích cả.
    Tiếp:
    Chắc chắn là chúng ta kô dại gì mà bỏ qua các vùng đất tiềm năng của thể giới như Nam Á,Bắc Phi,Hawai,Midway,Nam Phi...Tất nhiên khi đó chúng ta rất dễ trở thành mục tiêu của bọn Phát xít,tất nhiên là kô chỉ Đức,Ý,Nhật,mà còn nhiều khả năng là các nước Đồng Minh phương Tây tham gia vào phe đó để đánh chúng ta nữa.Tất nhiên chiến trường chính vẫn là Đông Âu và Bắc Phi.
    Sau này thì chúng ta lại phải đối mặt với nguy cơ khủng bố của Bin Laden-chiến sỹ giải phóng Arập khỏi ách đô hộ của bọn đế quốc Việt Nawm
    Trong tất cả cả các cuộc chiến ta sẽ(đã) đưa toàn lính chư hầu Ghẻ vào để tiêu diệt bọn chống đối
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Lấy mốc bằng cách nào hả bác mask
  5. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Không biết phân biệt người Hán thời nay là thế nào, thời xưa ít ra là thời Tần là thế nào.
    Được chauphihwangza sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 31/03/2007
  6. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Nếu có cỗ máy thời gian để được trở về quá khứ thì tôi xin trở về những ngày xưa thân ái, tìm lại cái cảm giác hồi hộp chen lẫn vui sướng khôn tả của cái lần đầu tiên đi câu cá. Chú cá đầu tiên câu đựợc trong đời một cậu bé chỉ là một con cá chép nhỏ khoảng 5 lạng nhưng cảm giác có được lúc đó thật sung sướng làm sao!
    Sau này đi làm kiếm được nhiều vật giá trị rất nhiều lần chú cá nhưng chẳng có một cảm giác gì.
    Và sau đó tôi muốn cỗ máy thời gian bị cháy mô tơ, tôi muốn thế để tôi mãi mãi ở lại với cái quá khứ ấy, mãi mãi cái cảm giác ấy ĐANG diễn ra với tôi vì tôi biết người ta không thể chữa nó do đồ thay thế bi giờ toàn hàng rổm.
  7. chinook178

    chinook178 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    em cũng muốn vậy đó nhưng ko ưa mấy vụ diệt chủng lắm.
  8. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    làm lính thì đi uýnh nhau chứ diệt chủng làm gì
    diệt chủng là cách khác của giết người hàng loạt thôi, mà chiến tranh nào mà chả có người chết. Mĩ quăng bomb nguyên tử, có ai bảo nó diệt chủng đâu
  9. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0

    Các bác xem đâu đó còn nhiều người sống ở thời đó đến nay, có thể sẽ dẫn các bác ngược thời gian.
    Mỗi người có một con người bất tử ở bên trong, nghe và chuyện với họ, đi đến bất kỳ điểm nào của thời gian.
  10. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Làm lính chiến thì dễ toi mạng, hay sứt đầu mẻ trán lắm.
    Mỹ ném bom nguyên tử ở Nhật, ném bom CBU ở Đồng Nai,
    máy bay B52 ở Hà Nội, Hải Phòng, thì ít người kêu lắm,
    nhưng người Iraq lao bom giết vài mạng lính Mỹ thì là hành
    động khủng bố đáng lên án.
    Mong rằng cỗ máy thời gian đưa chúng ta đến nơi lên án các
    hành động gây chiến tranh công bằng hơn.
    Biết đâu ngay bây giờ chúng ta đang ở trong cỗ máy thời gian,
    mà nó đưa chúng ta về thời trung cổ, và cuối cùng nó sẽ đưa
    chúng ta về thời gian thật, năm 3 chục nghìn chẳng hạn . Đó
    gọi là "Trở về tương lai - Come back to future" đấy bạn ạ .

Chia sẻ trang này