1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu có thể trở về quá khứ bằng cỗ máy thời gian...

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Oliver_Reis, 27/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Thì các cụ cứ tuyên bố là có Hùng Vương, và tính lịch sử thì tu` vua Hùng, vậy thì cứ quay lại để xem các Vua Hùng có từ thời nào là được :) - giả thiết là có vua Hùng :-p
  2. lamthitdencung9999

    lamthitdencung9999 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    5
  3. butchido

    butchido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bác này giống ý em. Em cũng muốn xem cái lịch sử Việt Nam nó như thế nào. Tiện thể em xem luôn mấy bác người vượn Châu Phi các bác đi đâu về đâu
  4. badinh

    badinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích dc thành học trò của chủ tịch HCM sau này vang danh sử sách hihi . Còn gì tuyệt hơn thế nữa nhỉ .Mơ ước thế thôi chứ Bác là người có tầm nhìn bác thèm nhận đứa học trò như mình .
    Hihi
  5. smile_candy

    smile_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    nếu quay trở về đc em sẽ đi đến những nơi đang giết người để xem , em thích xem giết người lắm
  6. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    À, nếu tui trở về quá khứ như bác nghĩ thì chắc tui làm thầy Bác Hồ luôn ấy chứ. Này nhé, "cậu thanh niên Nguyễn Tất Thành đi đâu đó?" "Tìm đường cứu nước à, hay đấy nhưng biết đi đâu chưa, cứ qua Nga, ở đó có ông Lenin sẽ ủng hộ các nước thuộc địa đó, yên chí tui rành vấn đề quốc tế lắm, chính xác là vậy mà đừng đi lung tung mệt lắm".
    Rồi: "Điện Biên phủ thì không thể đánh nhanh thắng nhanh các đồng chí ạ, phải đánh vây lấn, đành bóc vỏ từ từ mới thắng được...Tui là tui rành lắm".
    "Mỹ nó chắc chắn sẽ nhảy vào, nên để cán bộ nằm lại miền Nam không nên tập kết hết", "Chiến tranh nhân dân là quan trọng nhất"....
    Khiếp, chẳng mấy chốc người ta lại chẳng gào lên là "Tư tưởng typoon sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta".
    Khà khà, cứ như Hạng thiếu long đó, dân tác chiến mà hù các vĩ nhân lịch sử ngọt xớt. Có tới 2000 năm kiến thức mà.
    Tán vui vậy thôi chứ mấy cái sử ta đọc chẳng qua là cái cốt thôi thứ sự thực nó còn rắc rối lắm, kẻ hèn như tui có về dù biết trước cái gì sẽ xảy ra chắc cũng không thay đội được già đâu. Nhưng nêu quay về cỡ chục năm thì ngon, mấy em thời mình nhát gan bỏ lỡ hết giờ tiến bộ rùi quay về chết với ông
  7. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
  8. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Các bác nhà mình toàn một bồ chữ mà sao không đọc kĩ topic thế này Lựa chọn đặt ra là chỉ được quay về 1 tháng và giới hạn trong nước VN thôi cơ mà.
    1 tháng thì hơi ít nhỉ. Mà có được nhẩy liên tục từ thời điểm nọ sang thời điểm kia không hả bác ? Em thì thích quay về lúc được nghe "Nam quốc sơn hà Nam Đế cư", vù sang thời Trần nghe Sát Thát, nhẩy sang thời Lê lúc vua Lê Thánh Tôn đi vi hành và cho dân đen câu đối (thư giãn chút), quay lại thời Bà Trưng và Bà Triệu xem phụ nữ Việt Nam xung trận thế nào. Chẹp, em cũng là gái mừ . À mà mất công quay về lịch sử mà không được chứng kiến 2 trận chiến Bạch Đằng thì hơi bị uổng. Ừhm, thôi thế thôi, mỗi chỗ phải ở lại lâu một chút thì mới ngấm tinh thần thời đại của cái mốc lịch sử ấy chứ nhỉ
  9. binto

    binto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    Ước muốn nhỏ là em được mang AK,mặc quân phục trong ngày giải phóng Huế quê em và Sài Gòn.Ước mong lớn là mang tất cả quân chủ lực VN cùng với xe tank,máy bay,tàu chiến... về thời nhà Minh của tàu,xâm chiếm bọn nó,đày tất cả chúng ra sa mạc GÔBI,VN sẽ là bá chủ,viết lại lịch sử cho dân tộc
  10. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Vấn đề không phải ở chỗ đó, vấn đề là bác có đủ "sức" lê lết đủ bộ Sơn La, Hoả Lò, Côn Đảo, đi bộ từ Nam ra Bắc để dưỡng thương hay hoàn thiện động tác để thấy địch là một phát nhảy từ giường xuống hầm bí mật được không. Nếu làm được các việc đó thì đảm bảo bác ít nhất phải làm đến Chủ tịch tỉnh, không phải đùa mà hoàn toàn thật.
    Những người ngồi bó gối trên chõng trẽ gặm củ khoai hà giữa rừng già Việt Bắc mà quyết tâm giải phóng Hà Nội Sài Gòn thì theo em đều là quá vĩ đại, là bậc vĩ nhân. Vĩ đại ở tầm nhìn, ở ý chí, sức chịu đựng và lòng quả cảm. Đám sáng tắm sông chiều đánh cầu lông như em, tự thấy quá xấu hổ với các cụ.

Chia sẻ trang này