1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu có thể xin em đừng trở lại...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ThangBa, 03/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThangBa

    ThangBa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể xin em đừng trở lại...

    MP ơi,
    Em là người mà tôi yêu nhất, nhưng tôi lại không phải là người duy nhất của em!
    Em đã buộc tôi phải cố quên em, khó khăn lắm tôi mới quên được em, giờ đây hình ảnh về em không còn dày vò tôi nữa. Trái tim tôi cũng không còn loạn nhịp mỗi khi gần em...
    Tôi sẽ không quay lại đâu dù giờ đây em muốn thế! Đã có người khác thay thế em trong tim tôi...
    Vĩnh biệt nhé, mối tình đau khổ của tôi.
    Gửi tặng em mấy dòng thơ này:

    Nếu có thể xin em đừng trở lại
    Hoa trong bình đã héo tự chiều qua
    Nhưng không lẽ người thứ ba phải khóc
    Vì những bông tàn trong ký ức hai ta.
  2. ThangBa

    ThangBa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Thang Ba

Chia sẻ trang này