1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu có thể....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Jemibaby, 12/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà , ai mà chẳng có cái ngu ngốc đó , mà đã có kết quả đâu mà phải lo , cứ đợi kết quả và hi vọng đi , chắc chắn được mà . Nếu được phải khao tui 1 chầu to đấy nhen .
    Close your eyes, give me your hand
    Do you feel my heart beating
    Do you understand, do you feel the same
    Am i only dreaming !
  2. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể thì tớ sẽ chẳng ngồi đây chờ và chỉ nói chuyện với ấy
    Nếu có thể thì ấy có thể gửi cho tớ những cái mail dù ngắn ngủn thay vì những dòng offline quá ư vội vã và nghuệch ngoạch
    Nếu có thể thì tớ quên ấy đi từ lâu rồi
    Nhưng.....
    Chả biết được đâu, có thể tớ có thể làm được những điều đó đấy
    ...::: Falling:::...
  3. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể tôi sẽ đi chơi với ai đó chứ ko ngồi nhà mà nhớ bạn nữa.
    Nếu có thể tôi sẽ vứt béng bạn ra khỏi đầu và làm những việc khác có ích và vui vẻ hơn.
    Nếu có thể tôi sẽ đến gặp bạn và ngồi bên bạn đến lúc nào chán thì thôi.
    Nếu có thể tôi sẽ ko phải ước ao một điều gì mà ko thực hiện được nữa.
    NẾU CÓ THỂ TÔI SẼ KO LẬP CÁI TOPIC NÀY
    Nhưng tất cả những điều này đều ko thể!!!
    Tôi biết là ko nên nhìn lại quá khứ nhiều,nên làm việc đi thay vì ngồi than vãn.Nhưng tôi là con người nên có những cảm xúc ko kìm nén được,nếu có thể hãy cho tôi một nơi để tâm sự,tâm sự với những người hiểu tôi hay ko hiểu tôi.Nếu có thể thì tôi đã quên hết đi và viết ra một cái gì đó để bạn cười phá lên và chat chit vui vẻ rồi.

    Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng.
    Để làm gì ,em biết không ?
    Để gió cuốn đi..
  4. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    +Nếu có thể tớ muốn thời gian quay trở lại!(tất cả)
    +Nếu có thể tớ muốn thời gian quay trở lại(một nửa thôi)
    +Nếu có thể tớ muốn thời gian quay trở lại( nửa của nửa trên)
    + Nếu có thể, tớ sẽ dùng những quãng thời gian đã qua dành cho những người thân yêu của mình nhiều hơn nữa!
    +Nếu có thể tớ ước bạn của tớ cũng có những gì tớ đã được!
    +Nếu có thể, tớ muốn tóc của One sẽ dài lại thật nhanh!
    +Nếu có thể, con muốn mẹ sẽ mãi bên con!
    +Nếu có thể, chồng muốn vợ ở bên ngay bây giờ!
    +Nếu có thể, tớ sẽ lại quay trở lại topic này hơn 1 lần nữa.....
    .......----->Mỗi..........
  5. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể tôi sẽ đứng dậy và làm một cái gì đó cho bạn,cho dù nó ko có ý nghĩa với bạn nhưng nó có ý nghĩa với tôi.
    Nếu có thể tôi sẽ luôn mỉm cười với bạn cho dù trong lòng tôi vẫn khóc.
    Nếu có thể tôi sẽ cố gắng hơn và tận dụng những cơ hội còn lại của mình.
    Nếu ko ai cho tôi cơ hội thì tôi phải tự tạo cơ hội cho mình thôi.
    Nếu có thể tìm niềm vui trong việc giúp người khác thì tôi luôn sẵn lòng giúp bạn.
    Có lẽ những điều này tôi đều có thể làm được và tôi sẽ cố gắng làm bằng được.Tại sao lại ko thể lấy lại thăng bằng trong cuộc sống chứ?

    Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng.
    Để làm gì ,em biết không ?
    Để gió cuốn đi..
  6. Em-xinh-nhu-yeu-tinh

    Em-xinh-nhu-yeu-tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể .... tôi sẽ không cần một đứa bạn nào cả mà chỉ cần chat thôi ( suốt ngày ở đây không chat thì làm gì ? ) nhưng tôi không thể ... vì tôi cần chúng nó và chúng nó cũng cần tôi ( lát nữa pải hỏi thăm chúng nó mới được mới có 2 ngày không buôn mà nhớ nó wá )
    Nếu có thể tôi sẽ không bao giờ chat nữa nhưng.... điều đó là không thể vì sao ư ? tôi cũng chả bít nữa ??
    Nếu có thể tôi sẽ vào học một cái lớp đoàn kết hơn nhưng.. điều đó lại là không thể vì sự thật phũ phàng là cái lớp 12 của tôi thật là củ chuối
    Nếu có thể tôi sẽ YÊU chẳng hạn , hic, nhưng ... có lẽ tôi không thíc hợp để IÊU ???
    Nếu có thể tôi sẽ GIẾT tất cả những người làm cho tôi tức giận rất tiếc làm vậy sẽ ... phạm luật , mô phật tốt nhất không dính dáng đến luật pháp và tôi cũng là người vị tha đấy chứ nhỉ ?
    Nếu có thể tôi sẽ nói : TÔI YÊU BẠN hehhe nhưng bít nói với ai bi giờ ? khà khà...

    Vâng tôi là thế đấy , thế đã được chưa ?
  7. amorousdevil

    amorousdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0

    Nếu có thể
    blank
  8. Titikaka85

    Titikaka85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mọi người cứ ước là mình có thể nhỉ? Sao không ước gì mình đã không thể làm một việc gì đó?
    Tôi ước gì hôm ấy chương trình YM trên máy bị hỏng. Và như thế tôi đã KHÔNG THỂ gặp người ấy trên mạng và nói một-câu-gì-đó để mọi chuyện không còn rắc rối và buồn như bây giờ!
    Bin Laden
  9. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể thì tớ ước mong rằng ấy sẽ nói với ng` ấy yêu là ấy yêu bạn í , naughtyprine219 ạ . Tớ nghĩ ấy yêu đơn phương ng` ta đã 4 năm tại sao ko cho ng` ta biết là mình yêu nhỉ ? Gửi tới ấy lời chào thân ái và quyết thắng
    Nếu yêu em anh chân thành nhé
    Đừng dối lòng tội nghiệp lắm anh ơi
    Trái tim em chỉ mở cửa một lần
    Cho anh vào rồi đóng lại ngàn thu
  10. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể biết mình đã ngu ngốc đến mức nào thì có lẽ tôi đã ko phải ân hận nhiều đến thế.
    Nếu có thể hiểu rằng cuộc sống là nghiêm túc thì tôi đã ko coi tình cảm của bạn là trò chơi và tự bỡn cợt với tình cảm của mình,để bây giờ ngồi đây,cô đơn và lạnh giá!
    Nếu có thể nhận ra được bạn cần thiết đối với tôi đến mức nào thì tôi đã ko để bạn đi xa tôi đến thế.
    Nếu có thể suy xét bản thân nghiêm khắc hơn thì có lẽ tôi đã ko phạm nhiều sai lầm đến thế.
    Nếu có thể ít ngắm mình trong gương đi mà nhìn ra cửa sổ để quan sát cuộc sống nhiều hơn thì tôi đã ko ảo tưởng quá nhiều về bản thân đến vậy.
    Nếu có thể xin hãy nhận một lời xin lỗi từ tận đáy lòng tôi,gửi tới những người tôi quen,ko quen và sắp quen,nhất là gửi cho bạn vì bình thường tôi sẽ chả nói thế với bạn đâu.Tôi rốt cuộc vẫn là người cố chấp!

    Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng.
    Để làm gì ,em biết không ?
    Để gió cuốn đi..

Chia sẻ trang này