1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu có thời gian, ĐỌC cái này rồi viết xem hôm nay bạn muốn làm gì?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi timaikhongthay, 08/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cactus_mix

    cactus_mix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    He he, chào ông!
    Thi thỏang bị điên điên, khùng khùng 1 tí cũng chẳng sao, tôi thì mặc kệ hết. Có lần chán đời , tại làm việc gì cũng thất bại, nên dở chứng hét ầm nhà lên, thế xong mẹ tôi cũng tròn mắt ra nhìn ... Đến khổ nhỉ, con tim làm khổ bộ não, dẫn tới làm khổ các bộ phận khác trên cơ thể...Tôi dạo này cũng xem world cup liên tục, rồi công việc dồn dập nên cũng chẳng có thời gian mà nghĩ lung tung nữa. Bận quá thì tôi lại mong thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Nhưng thư giãn ròai thì lại muốn có công việc bận rộn cho đỡ chán...Chả biết tôi có phải là kẻ tham lam ko nữa ?
    Chuyện gái gú với tôi, nói chung là... , bạn bè tôi bảo "mày đi tu đi cho tao nhờ". :D . Cơ bản là tôi chẳng có chân tu, thì có mà tu...hú thôi. Vào chùa lại ko được bia, ko được nhậu nhẹt, phí lắm ông ạ.Thôi kệ nó, tới đâu hay tới đó, tôi sẽ nghe lời ông , thử cải thiện "tình hình" xem thế nào.
    À, lâu rồi cũng ko thấy ông nhể, dạo này khỏe và ổn định tinh thần chưa?
  2. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ừh... àh... thì muốn bay tới nơi cách mình 1735km để ghé vai chọ họ mượn để họ bớt nhọc nhằn và không trốn chạy khổ sở như bi h Ha ha Dạo này trí tưởng tượng của con bé phong phú ra trò Nghĩ ra được toàn điều không tưởng - 10- điểm 10 cho chất lượng
  3. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Oài, sao lại cứ chơi khó nhau thế kia hả anh KácTút. Chữ chạy thì chậm như rùa, mỏi cả mắt, đọc đc dòng dưới chả hiểu dòng trên và ngược lại
  4. cactus_mix

    cactus_mix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
  5. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Như mà nó chạy tí rồi nó quay lại. Đằng này "dài cổ" quay lại cũng chẳng hiểu đc cái chi chi
    Còn bây giờ thì hiểu hai bác "đực rựa" tâm sự gì với nhau rồi
  6. cactus_mix

    cactus_mix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Những hòn đá cuội
    Trong một buổi nói chuyện với một nhóm các doanh nhân, một chuyên gia trình bày về cách sử dụng thời gian có hiệu quả. Đứng trước những người khá thành đạt trong cuộc sống, ông mỉm cười: "Sau đây là một câu hỏi trắc nghiệm". Ông ta lấy từ gầm bàn một cái lọ rộng miệng cỡ 4 lít và một túi chứa những hòn đá cuội to bằng nắm tay. Ông lần lượt đặt tưng fhòn đá vào lọ cho đến khi không thể bỏ vào được nữa. " Cái lọ có đầy chưa? " - ông hỏi.
    "Đầy rồi" - mọi người đáp. "Thật không?" - ông lấy từ gầm bàn ra một túi sỏi nhỏ đổ từ từ vào lọ và lắc cho các hòn sỏi chen vào tất cả các khoảng trống giữa các hòn đá cuội. Ông nhoẻn miệng cười và hỏi : " Cái lọ đầy chưa? ".
    Lần này thì mọi người dường như bắt kịp ông . Ai đó trả lời : "Chắc là chưa."
    "Tốt ! " - ông nói và lấy ra một túi cát đổ vào lọ và cát chen đầy các khoảng trống giữa những hòn đá cuội và hòn sỏi. Một lần nữa, ông hỏi : "Cái lọ đầy chưa? ".
    "Chưa" - mọi người nhao nhao. "Tốt! " - ông lặp lại và vớ lấy bình nước đổ vào lọ cho đến khi nước ngập đến miệng lọ. Ông ngước nhìn mọi người và hỏi : " Minh hoạ này nói lên điều gì ?"
    Một nhà kinh doanh nhanh nhảu đáp : "Vấn đề là cho dù kế hoạch làm việc của bạn có sít sao thế nào đi nữa, nếu cố gắng bạn luôn có thể làm thêm nhiều việc nữa !"
    "Có thể" - ông đáp - Nhưng đó ko phải là vấn đề. Điều mà minh hoạ vừa rồi nói lên là bạn không đặt những hòn đá cuội vào lọ trước, sẽ ko bao giờ có thể nhét chúng vào được" .
    Cái gì là những "hòn đá cuội" trong cuộc sống của bạn ? Có thể là một dự án, một hoài bão mà bạn muốn thực hiện, thời gian với những người mà bạn thương yêu, học vấn của bạn, sức khoẻ của bạn ... Nhưng nhớ đặt những "hòn đá cuội" đó vào lọ trước hoặc bạn sẽ không bao giờ nhét chúng vào được. Chúng ta luôn cố gắng làm thật nhiều việc trong khoảng thời gian giới hạn của mình. Nhưng điều quan trọng là những việc mà bạn đang làm có thật sự có ý nghĩa?

    *******************************************************************************
    Thế thì tối nay hay sáng mai khi bạn suy ngẫm về câu chuyện này, bạn hãy tự hỏi chính bản thân mình rằng điều gì là những "hòn đá cuội" trong cuộc sống của chính bạn và hãy đặt chúng vào trong lọ trước nhé .
    @như mây như mưa: bạn có thực sự hiểu tâm sự của "hai ông đực rựa" này ko?
    @timaikhongthay : dạo này khoẻ không? tôi mải công việc nên cũng ko vào đây mấy. Giờ tranh thủ nghỉ trưa, viết vài dòng chia sẻ cho topic của ông bạn. Hi vọng là hữu ích!
  7. xizai2006

    xizai2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật là 1 ngày mệt mỏi,đau đầu mệt mỏi chỉ muốn nằm ngủ nhưng không được về nhà.....Mẹ ơi con nhớ nhà lắm .Hôm nay rât mệt mỏi nhưng mình cũng ghé chỗ anh yêu ,cả tuần không gặp nhớ anh ghê.Ngày về VN sắp đến gần mà sao bao chuyện rắc rối xảy ra ..... Baon nhiêu lo lắng khi về VN mính sẽ không có nhiều thời gian gặp anh yêu nữa .Mong sao mọi chuyện đến với mình 1 cách bình thường....anh ơi đợi em nhé chỉ còn 3 năm nữa là em học xong rồi khi đó chúng mình sẽ luôn ở bên nhau,luôn yêu anh
  8. cactus_mix

    cactus_mix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hãy cùng suy ngẫm
    Bạn biết không ,có một đôi trai gái yêu nhau .Một hôm ,sau một buổi tối đầy lãng mạn cô gái thì thầm với người yêu rằng liệu cô ấy có phải là một cô gái dễ thương không . Thật bất ngờ chàng trai đã nói rằng KHÔNG .Điều này khiến cô gái ấy rất buồn . Cô ấy lại nũng nịu với người yêu rằng :"Vậy em có phải là người anh thương nhất trên đời này hay không?".KHÔNG chàng trai trả lời một cách lạnh lùng khiến cô gái ấy giận vô cùng. Cô gái ấy rất buồn và hỏi tiếp:"Được rồi ,vậy anh trả lời đi ,nếu em chết thì anh có buồn không? Lại là một câu trả lời là không .Cô gái chợt như nhận ra rằng mình đã yêu một người lừa dối ,cô gái bật khóc nức nở và chạy vụt đi .Bây giờ chàng trai mới vội đứng lên ,đuổi theo cô ấy ,và ôm cô ấy vào lòng một cách trìu mến rồi nói rằng:" Em Yêu, đối với anh ,em là tất cả những gì mà anh có được ,Em không dễ thương,bời vì em rất xinh đẹp .Anh không thương em bởi vì anh rất yêu em .Em chết đi ,anh không buồn mà anh sẽ chết cùng em .Em hiểu không!!!??
    Bạn thấy không , trong cuộc sống không phải lúc nào yêu thương cũng đươc biểu hiện ra trước mắt chúng ta . Có thể nó tiềm ẩn ở một nơi nào đó mà bạn chỉ nhận ra khi bạn có một suy nghĩ về nó . Bây giờ bạn hãy tự tin rằng xung quanh bạn chắc chắn có rất nhiều niềm yêu thương dành cho bạn,trong một ai đó mà người ta chưa kịp cho bạn biết đó thôi
    .
    ***************************************************************************
    Có lẽ mọi người đều đã đọc bài viết trên rất nhiều lần, có thể các bạn đã nghe câu chuyện trên ở mọi nơi tình yêu xuất hiện. Dù vậy tôi vẫn thích nhắc lại, vì tôi thích nhất đoạn cuối cùng, đoạn mà tác giả vô danh nói lên suy nghĩ của bản thân và cũng là điều dường như bị lãng quên khi mỗi người chúng ta gặp khó khăn, mất mát trong tình cảm. Tác giả đã nói tới tình yêu trai gái, còn tôi lại muốn thêm một chút vào đó tình cảm bạn bè. Đúng vậy, dẫu bạn có là ai, có làm việc gì, có tội lỗi ra sao, có cảm giác cô đơn nhường nào; nhưng bên cạnh bạn luôn có một người dõi theo, cổ vũ và sẵn sàng giúp đỡ bạn bất kì lúc nào ... Cho dù họ ở xa, cho dù họ lúc ẩn lúc hiện, cho dù họ bé nhỏ ... nhưng khi bạn cần thì họ sẵn sàng bên cạnh bạn, và có thể đến một lúc nào đó bạn sẽ rất bất ngờ với những điều họ làm vì bạn. Nhưng đừng thắc mắc, đừng đặt câu hỏi vì "tình yêu như cây hồng dại, tình bạn như cây ôrô. Ôrô vẫn ở trong bóng tối khi hồng dại nở hoa."
    Bạn không bao giờ cô đơn đâu bạn thân mến!
  9. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Đêm dài đang dần qua đi, một ngày mới với những tia sáng đầu tiên đang lấp ló đâu đó trên bầu trời. Tôi muốn mình thanh thản, thật thanh thản trong ngày hôm nay
  10. timaikhongth4y

    timaikhongth4y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cac tus oai, hôm nọ khi đang sớt web tôi với được 1 site y hệt nick ông luôn, chỉ khác mỗi chữ s nó thay bằng chữ z thôi, là kaktuz, nhưng tiếc là nội dung của nó thì quá tệ, toàn những thứ cấm trẻ em trên 18 tuổi, à quên nhầm, cấm trẻ em dưới 18 tuổi, tôi định kiện nó, nhưng nghĩ cho cùng kiện mà thắng thì ông lại chẳng biết tiêu cái tiền thắng kiện ý vào việc gì, chẳng lẽ lại uống beer cho chán? thế là thôi ko có ý kiện nó hộ ông nữa.
    Lâu lâu xem đá banh (chỉ xem thoy chứ ko đá đâu nhé) nên cũng lơ là nhà mình quá, có ông thỉnh thoảng post bài cũng thấy đỡ, này, tôi nghĩ là trên TTVN người ta toàn quen người khác giới hay sao ý nhể? chắc đi tìm 1 nửa của họ đếy, tôi lại quen ông, kể cũng hay, mà trên này ông có vợt được em nào chưa? Tôi năm nay 30 rồi mà mọi thứ chỉ là con số 0 tròn trĩnh và đẹp đẽ, thất bại quá ông ạ, có khi muốn làm cái gì đó lớn lao ghê ghớm, có khi lại chỉ muốn làm cái gì thật bình thường, có khi lại muốn quậy phá cho nó đã, nói chung là tâm trạng cứ lẫn lộn linh tinh hết cả, có lẽ chính vì thế nên mình ko làm nên trò trống gì, nghĩ thật thấy xấu hổ quá cơ ông ạ.
    Mà sao tôi vẫn không hiểu được cái vấn đề của ông, đó là "khinh con gái" (con gái chứ ko phải đàn bà nhé, vì đànbà là bao gồm cả các mẹ, các chị của chúng ta rồi), như thế là sao? Ông bị chúng nó cho 1 quả đau à? hay là trong ông có 1 hình bóng nào đó mà chưa đá nó đi được? Thế đam mê lớn nhất của ông là gì hả ông bạn? (Làm ơn đừng nói là nhậu nhẹt bia bọt nhá)

Chia sẻ trang này