1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu có tiền tôi sẽ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HGiaPhong, 09/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Nếu có tiền tôi sẽ...

    Nếu có tiền tui sẽ mua một chiếc máy ảnh KTS hiệu Canon + mấy cái ống Lens thật oách
    Có tiền sẽ mua một cây guitar điện tầm 10 triệu thôi
    Có tiền tôi mua một chiếc đàn Piano Nhật Yamaha 3000$
    Có tiền tôi sẽ mua thêm một thanh ram 1GB 50$ để nâng cấp cho cái laptop
    Sẽ mua một cái tai nghe nhạc 80$, một cái mic thật ngon để hát karaoke và cầm để nó lên diễn thuyết trước đám đông
    Mới nhớ, phải mua cả dàn âm thanh luôn, có dàn âm thanh ngon sẽ học mix nhạc hê hê
    Có tiền sẽ chuyển ra ngoài ở, không ở cùng phòng với người khác nữa, thật tự do và thoải mái
    Có tiền tui sẽ đi mua một cái giầy mới, chắc là giầy thể thao, hãng Puma, mua 2 đôi Nike, 1 đôi để đi đá banh và một đôi để chạy
    Cũng muốn thêm vài cái áo sơ mi xịn, mỗi cái chỉ cần tầm 1 triệu thôi cũng okie, mua quần tây, giầy tây để đi làm ai ai cũng phải nhìn mà ngưỡng mộ
    Còn gì nữa không nhỉ, nghĩ tạm đến đây thôi, những thứ xa vời hơn như nhà, xe hơi để sau hẵng mơ. Tạm lo cho mình rồi giờ nghĩ đến người thân đã.
    Có tiền mua sẽ mua cho ba mẹ ông bà mấy củ sâm triều tiền ngàn năm để các cụ sống lâu với con cháu
    Cho tiền chị gái tiền mỗi tháng đi Spa làm đẹp, uhm cho ông anh rể thì còn phải xem xét thế nào đã...
    Cho ông anh trai tiền đi mua đất, mua chứng khoán, mua công ty
    Cho các bác các cô tiền mua thịt mua thà về mà ăn đỡ phải tuần nào cũng đi chợ, đỡ phải cày ruộng làm chi cho vất vả cực nhọc
    Mua cho đứa em con cô mấy cái máy khâu tốt tốt vào một tí, hoặc giúp cho nó mở một hiệu máy khâu kiếm bát cơm bát cháo đỡ cho thằng chồng
    Cho mấy ông anh con bác một công việc nhàn nhã, lương cao, cho mấy ổng làm chân bảo vệ của công ty vậy, lương lậu cũng hơn là đi chăn vịt ở quê :D
    Phải để ra một khoản tiền đủ lớn để đóng góp vào nhà thờ tổ với lại chùa làng nữa, chắc ông bà bố mẹ sẽ mát mặt vì thằng con lắm đây

    Có tiền à, quên mất là sẽ mua vé máy bay du lịch cho gia đình mình đi du lịch khắp nơi trên thế giới nữa. Tạm nghĩ đến có thế thôi.
    Chẹp. Chắc ước mơ cũng chỉ là mơ ước. Sao lương tháng này mình lại tiêu nhanh đến mức như vậy được cơ chứ....
  2. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Hê hê, bác ơi mua một cái giầy để đi chân nào ạ? Trái hay phải?
    Đây, đùa bác tí đừng có mà giận nhé:
    Vì không có tiền nên tôi cần mẫn tình tang với cây đàn ghi ta 300 nghìn đã chục năm tuổi của tôi, và tự hào là bạn bè tôi thấy tôi tài năng và vui vẻ lắm
    Vì không có tiền nên tôi chơi đàn yamaha đồ chơi với đứa cháu họ, nó bảo tôi là người chú đáng yêu nhất trên đời.
    Vì không có tiền nên tôi dùng máy tính PC đời đầu, nhưng tôi yêu thương nó đáo để vì mỗi ngày tôi làm được bao nhiêu là việc và dù nó có ì ạch nhưng nó vẫn giúp tôi kiếm ra ít tiền.
    Vì không có tiền nên tôi chỉ hát hò trên sannhac.com và các anh chị em khen tôi ?ođúng là hát hay không bằng hay hát?.
    Vì không có tiền nên tôi chẳng có dàn âm thanh, ấy thế mà tôi cũng hí hoáy ngồi viết nhạc như ai. Biết đâu đấy sau này tôi lại thành nhạc sĩ trứ danh. Mozart với Bach có dùng dàn âm thanh đâu nhỉ?
    Vì không có tiền nên tôi phải ở cùng người khác, nhưng nhờ thế mà tôi học hỏi được rất nhiều và có thêm những người bạn tốt.
    Vì không có tiền nên tôi vẫn đi đôi giầy bata mẹ mua cho cách đây 3 năm, chúng trở thành thành bạn thân của tôi từ lúc nào và tôi nhận ra chúng khá là đa tài, vừa để đi học, vừa để chạy lại vừa để đá banh, bền ra phết!
    Vì không có tiền nên tôi mặc đồ cũ mẹ may cho từ hồi vào đại học, nhưng tôi luôn ăn mặc sạch sẽ nên chẳng ai có thể chê tôi cả.
    Vì không có tiền nên tôi chăm sóc bản thân mình và người thân bằng những điều nhỏ bé, bằng những giá trị tinh thần.
    Vì không có tiền để mua quà cho ông bà, bố mẹ, tôi cố làm họ vui bằng sự ngoan ngoãn và những thành tích của tôi, bằng sự hỏi thăm và những việc làm nho nhỏ.
    Vì không có tiền để mua mỹ phẩm cho chị gái, tôi giúp chị việc nhà, chia sẻ gánh nặng với chị và làm chị vui, thế là chị trẻ ra cả vài tuổi.
    Vì không có tiền đầu tư cho anh trai, tôi giúp anh trong phạm vi có thể, làm bạn khi anh buồn, đứng về phía anh khi anh vạch ra những dự định tương lai.
    Vì không có tiền cho các cô các bác, tôi tiết kiệm gói gém chút quà về nhà cho bác, cho em, giúp các em họ học hành, giúp cô bác việc đồng khi rỗi rãi.
    ?..
    Đấy, ước mơ chỉ là ước mơ nhưng tôi biết nếu tôi nghĩ về mình ít hơn, nghĩ về người khác nhiều hơn, tiết kiệm hơn thì sẽ có ngày tôi có tiền và làm được nhiều hơn cho họ. Nhưng tôi biết họ tự hào về tôi, vì tôi không có tiền nhưng tôi biết quan tâm tới họ và tặng họ những thứ giá trị hơn vật chất rất nhiều?
    VÌ không có tiền nên tôi mỗi ngày chụp ảnh bằng cái máy rởm của tôi và tự hào là máy rởm nhưng thợ xịn nên vẫn hót...
  3. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Nếu có tiền sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới
  4. copcai2410

    copcai2410 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    sẽ biếu bố mẹ....!
  5. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Mk ,có tiền thì cũng *** thể tiêu ngay đc .Mình muốn có 1 con Ferrari luôn và con sim 0909999999 .Mà có lẽ ko nên .Quan trọng là đi kiếm người yêu .Giàu quá ko hay đâu .Phải bình thường thôi mới có tình cảm đc .Mà có vợ rồi thì sống trong cái gia đình này kiểu j đây hả trời .Ko biết là những thằng khác như thế nào nữa . Hix .
    Có lẽ là mình cũng phải dùng đến mấy sim và mấy cái điện thoại liền .Nghĩ đến việc dắt mấy cái trong người thật bất tiền .Có thể là mình làm 1 con Goldvish hay Vertu luôn . Vertu có vẻ hợp lí hơn .
    Mình sẽ mua luôn 1 mảnh đất ở bờ hồ và xây nhà luôn .Xây xong thì bảo thuê ở chung với mấy đứa bạn .Mình cũng thích ngôi nhà cổ ở gần Hồ tây .Mà thôi ko nên ngôi nhà đó tạo cảm giác buồn mang mác khó diễn tả .Ngôi nhà nào ở cạnh hồ cũng vây. Mà cũng còn tuỳ vợ mình muốn cái j nữa .Có lẽ ko nên ở gần sông nưỡc . Ở chỗ nào đông người an toàn hơn .Hix . Hồi trước mình còn muốn bãi giữa sông Hồng .Làm kiểu ngược đời cho cả thiên hạ đi trên đầu luôn .Có lẽ nếu đc phép cũng ko nên xây 1 cái trang trại ngoại thành mặc dù mình rất thích. Sau này chắc chắn là hầu hết có máy bay trực thăng với đĩa bay là cái chắc .Ở chỗ vắng vẻ dễ chết lắm. Hix .Hix .Tại sao mình lại ra nông nỗi này .Tại sao mình phải như vậy cơ chứ.
    Mình vẫn muốn giữ lại cái tên Đất Cảng cho nó truyền thống. Liệu có nên ko .Họ mà biết cũng dễ die lắm. Mình cũng muốn lập 1 clb đá ở hạng 3 quốc gia nghịch ngợm tí chơi .
    Mk .Yêu đương có lẽ cũng phải theo 1 kịch bản đc dựng sẵn .

    Mình ngại đi làm quá .Thực ra mình muốn cái kiểu thích thì làm , ko thích thì thôi .THời gian đi chơi , đi du lịch phải nhiều hơn thời gian đi làm .Xuất hiện trên đài chỉ là để sĩ diện thôi. Sao mình thấy cái công việc dẫn chương trình ấy khó khăn sao ấy. MÌnh ko biết là quyền của mình đến đâu. Làm cái j bất hợp lí cũng rất khó chịu .
    MK .Tiền đâu mà mua ô tô cho cả họ đc cơ chứ.
    Có quá nhiều việc cần phải làm ngay mà mình thì .................. quá thiếu thời gian luôn ấy .Thật khó chịu .
    Ngôi nhà mơ ước thời nay thường thì phải có bể bơi với rạp chiếu phim 3d ,4d mi ni gì đấy rồi. Các đại gia toàn thế giới có từ lâu rồi ấy.

    Có qúa nhiều việc cần phải làm đến nỗi ko biết là nên làm việc j truớc việc j sau đây. THật khó chịu. Ước j tất cả mọi ngưòi đóng kịch .

    Mình khác những thằng khác .Kiếp trước của mình .................... ko phải .......................... .Dù sao cũng cố hoàn thành kiếp này .
  6. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Nếu có tiền ............... mình sẽ ko bỏ qua bất cứ đứa con gái nào đã từng lướt qua mắt mình .
  7. copcai2410

    copcai2410 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    tự tin quá thái. tiền ko fải là tất cả!
  8. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác, bác thích viết bằng niềm tin tinh thần ghê nhỉ
  9. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ, tí quên, khi có tiền sẽ ngày nào cũng ăn món ngon, đi sửa sang lại sắc đẹp một chút, chả phải làm gì nữa, có tiền rồi, tình yêu sẽ tự đến thôi hê hê
  10. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Nếu có tiền thì bao giờ mới có vợ đây hả trời ơi là trời .

Chia sẻ trang này