1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu có tiền tôi sẽ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HGiaPhong, 09/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Nếu có tiền ấy à??
    Có ít thì ko nói
    có nhiều gấp máy bay chơi, ... ha ha lol đùa thôi
    Có nhiều sẽ gửi thằng em vào trường đại học khá hơn trường mình đang học,
    Mua biếu ba mẹ 1 chuyến đi nghỉ ở New Caledonian,
    Mua cho chị Béo 1 cái túi Mulburrey
    Nếu vẫn còn tiền sẽ tặng ông anh 1 cái Iphone
    Nếu còn tiền nữa thì mua Ipod mới, cái cũ cùi quá toàn bị đơ thôi.
    Chắc đến đây thì ko còn 1 xu keng nào nữa đâu, hic hic
  2. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Mình là ai mà phải sống theo những con người như thế nhỉ. Không! Mình là phải vươn lên bằng mọi cách. Mình không phải tầm thường! never like that!
    Tuần này lại đọc và hiểu thêm về con người ông Trần Nguyên Bạt.
    Ông này suy nghĩ các vấn đề của nước Việt Nam (có liên quan đến TQ) như sau:
    "Khi đã đạt đến mức hấp dẫn rồi thì anh sẽ được bổ sung bằng lực lượng lao động từ các quốc gia khác. Tôi lấy ví dụ, cách đây mấy tháng có hiện tượng người ta phê phán, chỉ trích việc người lao động Trung Quốc đến Việt Nam một cách không thương tiếc. Phải nói thật là tôi rất ngạc nhiên. Đấy là hiện tượng tất yếu của quá trình toàn cầu. Cái mà chúng ta cần chống lại chính là việc vượt qua pháp luật Việt Nam để xâm nhập vào đất Việt Nam một cách phi pháp. Cái mà chúng ta cần chống lại là sự móc ngoặc để tạo ra sự tập hợp một cách thiếu tự nhiên một lực lượng lao động mà chúng ta không cần. Chúng ta không thảo luận những vấn đề cần thảo luận mà lên án, chỉ trích bằng định kiến chủng tộc. Một dân tộc văn minh không thể hiện thái độ của mình đối với sự xâm nhập của các lực lượng lao động quốc tế theo kiểu như thế."
    "Tại sao bạn lại nghĩ rằng Việt Nam trở thành một con rồng, hay một con hổ? Đó là một trong những nét xấu của người Việt. Chúng ta phải sống thân thiện với thế giới. Mỗi một con người phải rèn luyện để sống thân thiện với nhau. Mỗi một quốc gia phải rèn luyện để sống thân thiện với thế giới. Quốc gia nào mà làm cho người ta kinh hoàng về mình là một quốc gia ngốc nghếch, bởi vì sự phát triển không tạo ra từ sự kinh hoàng của người khác mà từ sự hỗ trợ, yêu mến của người khác. Tôi không thích con rồng hay con hổ gì cả. Nếu các bạn hỏi tôi thì cá nhân tôi nói rõ rằng tôi không chờ đợi chúng trở thành con rồng hay con hổ gì cả. Tôi chờ đợi chúng ta trở thành một quốc gia bình thường, ở đấy con người sống hết các khả năng của mình, phát triển hết các khả năng của mình và tìm ra hạnh phúc trong chính cuộc đời thông thường." (ông này trả lời 1 bạn sinh viên tự hào thái quá về nước VN)
    Ông Bạt bày tỏ quan điểm với TQ không giấu diếm: "Tôi không thích mà cách mà người Trung Quốc quan hệ với Việt Nam hiện nay"
    Trong cuốn sách "Đối thoại với tương lai" đang thích nhất một câu của ông này như thế này:
    "Đừng vì sự tỉnh táo, sự khôn ngoan mà đánh mất đi sự trong sáng của đời sống tâm hồn, vì nếu đánh mất nó thì con người sẽ trở thành một kẻ lữ hành bằng cách đi bộ trên mặt đất đầy chông gai..."
    Đời còn nhiều thứ cần làm lắm! Hãy tích cực lên! Đừng đánh mất sự lương thiện! Kệ chúng nó, mình là mình và sống theo cách của mình
    Xin lỗi các bạn vì đem suy nghĩ không lên quan để topic của mình lên mà kể nhé Tại vào box Tâm sự có nhiều người viết nhật ký online quá
  3. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Chat với ông Sơn.
    Ông Sơn là một con người thông minh, rất may cho mình đã được gặp được một con người như ô Sơn, ông thực sự đã gây được ảnh hưởng đối với mình.
    Tưởng ô Sơn sau khi về nước, lấy vợ và mở một cửa hiệu buôn bán nhỏ, sinh con đẻ cái, thế là xong. Không ngờ ông Sơn đã mở được một cái xưởng sx củi chấu. Nhìn ảnh ô Sơn chụp bức ảnh với nhân viên trên trang web trông rất ra dáng ông chủ, mình thực sự là ngưỡng mộ. Chúc mừng ông, chúc mừng anh Sơn. Thằng đệ tử này luôn coi anh là tấm gương
    Dạo này định nối lại liên lạc với Doãn Quỳnh mà cứ quên mất. Không biết ông này còn nhớ gì đến mình không.
  4. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    nhiều tiền thì mua đất để dành
    ít tiền thì rủ bạn bè gia đìnhngười thân đi ăn uống chè chén tụ tập đến khi hết tiền thì thôi.

Chia sẻ trang này