1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu có ước muốn cho cuộc đời này, xin hãy ước muốn cho thời gian trở lại !!!

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi hongphuc3181, 02/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongphuc3181

    hongphuc3181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Nếu có ước muốn cho cuộc đời này, xin hãy ước muốn cho thời gian trở lại !!!

    Trong quãng đời Hs/Sv có biết bao kỷ niệm vui buồn sẽ đi theo ta đến suốt cuộc đời. Chính vì vậy tôi đưa ra chủ đề này để chúng ta có thể chia xẻ những kỷ niệm đó với mọi người.
    Để mở màn, tôi xin kể 1 câu chuyện của tôi, chẳng biết nó là vui hay buồn nữa, đó là chuyện lần đầu tiên tôi "Ôm"
    Chuyện xảy ra khi tôi đang học lớp 12, trong 1 lần thầy giáo trả bài kiểm tra Toán. Như thường lệ, sau khi trả bài xong sẽ là màn thắc mắc về điểm, bọn chúng tôi sẽ bâu kín bàn của thầy giáo. Trong số người lên thắc mắc bài ngày hôm đó có tôi và MH và 1 điều không thể ngờ đã đến, tôi đã "ôm" MH suốt buổi "cãi nhau" với thầy giáo hôm đó ( xin thề là tôi và MH không hề hay biết ). Mọi chuyện không biết sẽ diễn ra như thế nào nếu gần cuối giờ học thằng Tú không lên cà khịa với tôi. Tôi quay lại định choảng nhau với nó thì thấy nó cùng bọn bàn tôi cười ngặt nghẽo và chỉ về phía MH, lúc này tôi vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, sau khi thằng Tú nói thì mặt tôi đần thối ra ( theo lời nói của thằng Tú và bọn bàn tôi, giá khi đó tôi có thể nhìn thấy mặt mình chắc là hay lắm ).
    Đã lâu rồi tôi không gặp MH , không biết bạn ấy đã biết chuyện có kẻ "dám ôm" mình ngay giữa lớp hay chưa nhưng chuyện này luôn là đề tài vui để chúng tôi kể lại mỗi lần gặp nhau. Bọn tôi cùng đoán mò không biết mọi chuyện sẽ ra sao nếu không có kẻ "phá hoại" là thằng Tú. Còn tôi đến nay vẫn chẳng biết cảm giác lần đầu tiên "ôm" đó như thế nào ???

    Cheo
  2. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Ôm nhau cơ à.hic,cái này thì tôi chưa từng gặp.
    Tôi thì có nhiều kỷ niệm lắm.Nhưng vào ngày chia tay năm lớp 12 ,tôi đã nhìn thấy giọt nước mắt của những người bạn gái cùng lớp.Cảm giác lúc đó lạ lắm....

    Bao nhiêu năm rồi còn mãi đi thi.Hic ,hic
    Được Your friend sửa chữa / chuyển vào 02/07/2002 ngày 18:24
  3. hongphuc3181

    hongphuc3181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Lạ như thế nào cơ???
    Cheo
  4. dangphuongthuy

    dangphuongthuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    ôi trơì ơi ! lạ gì cơ ! buồn cươì chết đi duợc ấy chứ !
    CÔNG NHẬN LÀ HỒNG PHÚC CÓ NHỮNG KỶ NIỆM VUI CỰC !
    CHẮC LÀ CẢM GIÁC ẤY CÒN ĐẾN TẬN BÂY GIỜ CHỨ GÌ !

    CHỈ YÊUANH ĐẸP TRAI!sẽ luôn bên em có em tưng chiều buồn nhạt nắng !
  5. hongphuc3181

    hongphuc3181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0

    Úi chùi ui, đã bảo là không biết như thế nào rùi mừ, chỉ trừ phi có được 1 lần như vậy nữa. Thuỳ có thấy anh nói đúng không?
    Cheo
  6. Thien_ly_doc_hanh

    Thien_ly_doc_hanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tên chủ đề đã mơ mộng , câu chuyện kể lại càng mơ mộng hơn.
    Kỷ niệm tuổi học trò đẹp biết bao!!!
    Muốn quên mà chẳng quên được. Thế mới lạ!!!

    LANG TU HAO HOA
  7. NgoisaophuongBac

    NgoisaophuongBac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trở lại à, trùi ui, tui cũng thèm muốn chết đây mà không được. Có ai bít cách không hả ???
    VỀ RỒI HẢ EM ???
  8. nhai_ben

    nhai_ben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    ... he ... he .... đơn giản thôi .. nếu bác thích thì ....làm lại từ đầu ...Không hiểu bác NSPB trông như thê nèo khi cạo trọc đầu và uống sữa ... ừng ực ... ừng ực nhỉ ... hi hi
    Hải phòng ngày mai sẽ càng vững chắc hơn
  9. NgoisaophuongBac

    NgoisaophuongBac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Hic, đừng có bỉ nhau thía, đây là tui hồi học lớp 11, giải thích bao nhiêu lần nữa đây.
    VỀ RỒI HẢ EM ???
  10. CrystalArrow

    CrystalArrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bác Phúc ơi , bác chỉ cho em cách "ôm" mà đối phương không biết với . Từ bé đến giờ em chỉ "ôm" được có mỗi ... mẹ em thôi hà . Chẳng biết cái cảm giác được "ôm" nó như thế nào nhỉ , nhưng em mới chỉ nghĩ đến thôi đã thấy thinh thích rồi . Bác mau mau chỉ cho em với , thanks bác nhiều nhiều nhiều .
    To bác Long : Em biết tại sao bác không dám đưa ảnh của bác hiện nay rồi , nhưng bác yên tâm , em không nói ra đâu . Thời gian quả là tàn bạo phải không bác . Em cũng thấy tiếc thay cho tuổi thanh xuân của bác , em khóc đây :hứt...hứt...hứt ...

Chia sẻ trang này