1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU CÓ ƯỚC MUỐN TRONG CUỘC ĐỜI NÀY HÃY NHỚ ƯỚC MUỐN CHO ....

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi meocon_g1983, 20/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. choemxin

    choemxin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Tui á? tui chỉ ước tất cả mơ uớc của tui sẽ thành hiện thực.
    Cho em xin <== kẻ mà ai cũng bít là ai đấy.
  2. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    con toi uoc chu con be dung lun chet cho nao di
    maitrung
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi .. mới vào viếng thăm cái box này một chút mà đã thấy ngay lời ước nhiệm màu của Trung rồi ... hic hic .. tội Dung " lun " quá nhỉ ... , nên chắc là Dung nên ước thời gian quay trở lại nhiều hơn mình nhiều nên nhường lời uớc của mình cho Dung " lun " ( thông cảm , viết theo tên mà maitrung đã gọi thôi )
    Tưởng tượng
    Nếu ta đỗ vào Đại học
    Mác sinh viên gắn trên người
    Áo trắng đóng thùng lịch sự
    Trên môi luôn nở nụ cười
    Nếu ta đỗ vào Đại học
    Xin thề sẽ chẳng rong chơi
    Cả ngày giảng đường , thư viện
    Sinh viên là sẽ vậy thôi !
    Nếu ta đỗ vào Đại học
    Eo ơi sẽ fải xa nhà ?
    Sẽ xa cả cô ấy nữa ?
    Ôi trời ! Ta ??? giữa ngã ba !
    1.8.2000
    BC
  4. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Trung ơi ông mà nói nữa là tôi cắt một thùng mỳ của ông đấy nghe chưa tuần này về HP không ?Tôi về nhà đấy sẽ mang mỳ cho ông bao nhiêu cũng có
    To:kiss kid82
    ANh ơi chuyện nhà bọn em miễn bình luận anh ạ
    to live is to fight
  5. sondung

    sondung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Có một điều anh sẽ không bao giờ hối tiếc..Đó là yêu em ngốc à...
    Bây giờ chỉ ước muốn thời gian qua thật nhanh ngốc ơi....
    PLEASE FOR GIVE ME!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Híc híc .. nghèo rớt mồng tơi mà vẫn còn được "mì xơi liền" thì anh dây cũng muốn dược ở nhà quá .. Bắt đầu từ tuần sau là anh fải ăn cháo gà thay cơm rồi ... ,nhớ lắm những ngày thời hoàng kim nay còn đâu ... ,chỉ mong được sớm trở lại với thùng mì thôi .. híc híc ...
    BC
  7. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Nè anh ơi ăn cháo gà là quá tuyệt vời rồi đòi hỏi cao quá à
    TO:Mọi người có những điều có những kỷ niệm sẽ không bao giờ còn tìm thấy ở thời đại học tiếc quá ....................
    to live is to fight
  8. Favercode

    Favercode Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Nếu có ước muốn trong cuộc đời nay, hãy ước muốn cho thời gian trở lại. BÀi thơ tuyệt dzời quá! Nếu quay ngược được thời gian, ôi sẽ làm cho chippo phải thay đổi quan điểm, (nhìn mình mãi không chán)làm cho kisskid đỗ đại học, làm cho vô số ước muốn thành hiện thực. Tệ hơn nữa là trúng đề và thắng cá độ......
    Faver_funnyboy
  9. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Favercode nói hay lắm ... Nhưng tiếc một cái là anh đây đã đậu DH mới khổ chứ ... híc híc ... tự nhiên cái mong ước của mình lại thành hiện thực thế không biết , làm bây giờ cuộc đời lận đận long đong thế này ... híc híc .. ăn cháo gà mà còn được khen nữa chứ ... ăn cháo gà chỉ qua là để cầm hơi thôi đó ... : một con gà chia làm 7 fần : 2 fần cánh+lườn, 2 fần đùi , 2 fần mình và 1 fần lưng+phao cau ... ăn được 7 ngày , mỗi ngày lấy 1 fần hầm nhừ nấu cháo cho 3 "chú chó" ăn ... Hì hì ... và nếu làm đúng theo kế hoạch như vậy thì cũng còn kéo dài được đến khi nhận được tiền học bổng cứu đói ... , lúc đó lại trở lại nào là thịt heo , thịt bò , tôm cá , và thích món gì thì xơi món đó ... hê hê ... Có khi công thức trên được maitrung áp dụng tốt cũng nên ... hì hì .. chỉ có điều là thịt gà ở nhà dắt hơn ở đây thôi ... hê hê ...
    BC
  10. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    dung lùn này sao chẳng thấy mày đâu cả chết chỗ nào rùi vi thùng nì của mày mà tao đói quá tuần này không về đau hết tiền rồi co tiền cho tao mượn ok
    maitrung

Chia sẻ trang này