1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU CÓ ƯỚC MUỐN TRONG CUỘC ĐỜI NÀY HÃY NHỚ ƯỚC MUỐN CHO ....

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi meocon_g1983, 20/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Anh kiskid ơi thịt gà là ngon rồi uớc gì được gặp .....,được ăn kem nữa chứ nhỉ?Ước gì mau đến tết
    to live is to fight
  2. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hix hix
    hâm quá


    chipolata_bf-My new YIM .


  3. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Ê nè bé con ăn nói cận thận nhen các anh chị sinh viên đang trong thời kỳ đói kém đó không thuơng thì thôi lại còn nói nhẫn tâm quá khi nào xa nhà mới biết
    to live is to fight
  4. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    he he
    em xin lỗi chị
    em đùa thui
    em bít xa nhà là khổ lắm
    sớm muộn rì em chẳng phải chụi cảnh đó


    chipolata_bf-My new YIM .


  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    hê hê ... xa nhà sướng thấy mồ ... luôn đó ... Tự do thoải mái , chẳng fải lo lắng gì cả , ngủ thẳng cẳng lúc nào cũng được mà chẳng sợ bị mẹ đánh bay mất giấc mơ đẹp .... Tự làm mọi thứ cho mình mà chẳng hó hé một lời than vãn hay nhận xét nó xấu xí thế nào ... ( sản fẩm mình làm ra bao giờ cũng là vô giá cả ... hì hì ) . Trải qua những lúc hoàng kim cũng có , lúc cơ hàn cũng có , nên nhiều cái vui lắm .. hê hê ... chứ ở nhà hoài nhìn mặt mọi người cũng thấy chán rồi ... hì hì ... nên lâu lâu fải đổi không khí bằng một cuộc sống xa nhà chứ .. Chẳng hạn những ngày ở HN cũng vui lắm nè ... : nhớ những lúc đi lang thang ở HN , chạy xe alone quanh các con fố vắng , ngồi một mình trong quán chát , lang thang quanh các hồ ở HN : hồ Xã Đàm , Giảng Võ , 3 mẫu , 7 mẫu , Thiền Quang , Ngọc Khánh , và nhất là Hồ Gươm và Hồ Tây , Trúc Bạch thì đi chẳng biết đến bao nhiêu lần nữa .. hic hic ? , còn các con đường như Bà Triệu , fố Huế , Hai Bà Trưng, Hàng Đào , Hàng Bông , Điện Biên Phủ , Trần Phú , Phan Đình Phùng , Thanh Niên , Yên Phụ , Bạch Mai , Nguyễn Trãi , Giải Phóng , Đại Cồ Việt , Đường Láng ,Kim Mã , La Thành ? hic hic .. nhiều quá nhớ không hết .. hic hic ? , nhớ cả bánh gói , bánh quẩy nóng , nem tai ở Hàng Bông , nem nướng , bún chả , bún than , bánh cuốn và Phở Hà Nội ? hic hic .. nhiều quá .. huhu ? , các quán café ở Hàng Hành , ở Hồ Gươm , Hồ Trúc Bạch , Hồ Tây ,? ốc hầm lá chanh , hầm thuốc bắc ở Ông Già , dê nướng ở gần Cầu Gỗ , bò tùng xẻo ở Mai Hắc Đế ,? hic hic .. nhiều quá .. huh u .. nhớ cũng hổng hết được .. hi hi .. , kem trên Hồ Gươm hay kem Trái dào ở Bạch Mai , trên Hồ Tây , trên fố Tràng Tiền ?. Cả HN với những chiếc lá thu xào xạc khi xe di từ từ qua các con fố vắng ? , gió thu ***g vào mái tóc rối bù và bờm xờm như cái tổ quạ của mình ? cảm giác mát lạnh đến tận tim ? hi hi .. Đùa vậy thôi , dù sao thì cũng nhớ Hn với lớp sương mù dày đặc khi đêm về ? nhìn lung linh dưới ánh đèn đường thật là đẹp .. mà nếu hít sương ây hoài thì chắc có ngày cũng nhập viện vì hư phổi ? hihi ( còn chết mau hơn là nghiện thuốc lào nữa )
    Thông cảm , ở box HP mà lại nói nhiều đến HN , nhưng dù sao thi chắc là cũng có nhiều người bây giờ cũng đang học ở HN ... nên nói như vậy cho mọi người ganh tị cho vui ấy mà ... hì hì .. Mà HP thì anh chỉ đi qua chứ chưa bao giờ ở lại thành phố hoa phượng đỏ cả , chỉ nhớ có con đường xẻ đôi thành phố to đùng và chẳng có lề đường gì cả , nhưng rất tốt và đẹp ... ( chẳng biết có fải đường DN không thôi .... hì hì .. ) Ước được đi dạo dưới những cây phượng đỏ trên đường ở HP quá ... hì hì .. , fải biết hi vọng và chờ đợi thôi ...
    BC
  6. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    Tại sao nick meôcn_g1983 lại bị treo nick các admin làm ăn thế à lẳng lơ với admin nào
    love me love my dog
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    hic hic .. chẳng hiểu sao bài mình post thế kia lại thành trắng hếu ra như vậy nhỉ ... uổng công ngồi đánh cả đêm ... híc híc ...
    BC
  8. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Ở HP có đưòng Đn to vật vã nhưng mà không có Phượng đâu anh ạ anh nhà em lãng mạn quá trời .Còn hồi ngoài Hn anh học cái gì thế bên Nga em cũng có anh học dầu khí và một đứa bạn học xay dựng
    to live is to fight
  9. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì anh biết cái đường DN ở HP rồi ... còn ở DN có đường HP nhỏ tí tẹo nhưng lại đẹp lắm ... khi nào có dịp thì vào DN nhé ... hì hì .. Hồi ở HN anh học "ăn chơi nhảy múa " thôi chứ chẳng biết làm gì ... suốt ngày chạy lang thang nên biết HN nhiều như vậy chứ ... hì hì ... , trường anh học thì cach nhà khoảng 5km nhưng lần nào cũng đổ xăng bằng tiền ăn cả ngày ... híc híc ... , anh học dự bị tiếng Nga ở DH NN ( Thanh Xuân ) Ở Nga này thì nhiều người lắm nên có muốn quen cũng quen không hết nữa ... chỉ nên nhớ những gì cần nhớ thôi ... và nhớ tên mấy em gái bên này thôi cũng còn khó hơn là học triết học nữa ... hì hì .. ( vì ít quá nên nhớ làm gì cho mệt .. chẳng đến lượt mình gọi tên .. ) Ở rường KT của em anh cũng có bạn ở đấy ... chính nó làm cho anh biết thêm nhiêu quán ở HN nữa đó ... và nhất là quán Đimát ngay gần trường em ... hì hì .. nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng đồ uống cũng ngon và rẻ fết ... , cả quán fở xéo xéo đối diện trước cổng trường của em nữa ... hì hì ... , cũng ngon ....
    BC
    Được kisskid82 sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 01/11/2002
  10. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    không có ai chết trong đợt vừa rồi
    I never had a dream come true till the day that I found U ..and I know no matter where life takes me to a part of me will always be with U....

Chia sẻ trang này