1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU CÓ ƯỚC MUỐN TRONG CUỘC ĐỜI NÀY HÃY NHỚ ƯỚC MUỐN CHO ....

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi meocon_g1983, 20/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. h_unforgiven

    h_unforgiven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.525
    Đã được thích:
    0
    Mong sao năm sao đủ xiền về nhà chơi Hic hic!
    hải
  2. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    ANh kiskid à đáng tiếc bạn em nó gọi anh là người yêu đây
    Di nhiên anh kisskid noi cũng đúng nhưng em nghĩ ai trong đời chẳng phải đứng giữa những sự lựa chọn và hối tiếc là điều tất yếu
    Ước gì ......mình là nguời lớn
    love me love my dog
  3. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    mong sao sang năm em được phắn khỏi VN :D


    chipolata_bf-My new YIM .


  4. kisskid

    kisskid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    A ... men ... ... hết em rồi cả bạn em cũng định chuyển địa chỉ cư trú hết à ... Vậy thì nên uớc cho cả hai cùng sớm được xa gia đình đi ... , chuyển hẳn hộ khẩu luôn cho khoẻ ... hì hì ... Nhà anh bây giờ đang thiếu con gái đó ... hì hì .. chỉ có mỗi mẹ anh là hoa hậu (miss family) .. nên mấy em có thể ra tranh cử danh hiệu miss với my mother được đấy ... Chỉ sợ nữa chừng cơn mê lại thức dậy hối không kịp thôi ... hì hì ... , nên tốt nhất là cứ luôn lớn dần theo thời gian đi ... đừng ước mình mau thành người lớn làm gì ... mất công mau già chóng chết chứ chẳng được gì .. hì hì ...
    CM
  5. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu ơi cái gì mà nói bạn em mau già chóng chết thế anh bạn em dễ thuơng lắm mà làm sao phải thi với mẹ anh vì chắc chắn là trong mắt anh mami anh là đẹp nhất rồi
    Nhoc con thich dua mày ước mau lớn để anh yêu trở về à tại sao lại nhiều nguời đi du học đến thế không biết
    to live is to fight
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Em đọc bài thơ này chưa vậy .. hì hì ... anh đã từng post lên rồi .. nhưng post lại cho em đọc chơi vậy .. hì hì ...
    Người đàn bà thứ hai
    ( Xuân Quỳnh )
    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước con anh ấy là của mẹ
    Anh ấy có thể quen con - một thời trai trẻ
    Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ - mẹ ơi
    Mẹ đã sinh ra - anh ấy trên đời
    Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
    Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
    Con cũng là người đàn bà thứ 2
    Mẹ đừng buồn những hoàng hôn, những ban mai
    Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
    Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
    Mẹ luôn là biển bờ thương nhớ cả đời anh
    Con chỉ là cơn mưa mỏng manh
    Những người đàn bà khác có thể thay con trong trái tim anh ấy
    Nhưng có ngọn lửa suốt đời âm ỉ cháy
    Anh ấy dành riêng cho mẹ mà thôi
    Anh ấy có thể sống với con suốt cả một đời
    Cũng có thể chia tay ngay nếu ngày mai có thể
    Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
    Dẫu thế nào con cũng chỉ thứ hai .
    Bây giờ chắc là em đã hiểu .... thuốc Fukaka diệt trừ giun như thế nào rồi chứ ... hì hì ...
    BC
  7. nvp_zorro

    nvp_zorro Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Ước sao thế giới này giữa loài người sẽ ko nảy sinh t/y nữa, chậc chậc. Ai đã từng nếm vị đắng của t/y thì chắc hẳn sẽ cũng ước như tui.

    Love is one big illusion in my life forever
  8. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Tưởng bài nào chứ bài này em nghe nhiều rồi anh ạ
    Gì mà yêu mới đương nghe rụng rời cả tay chân vị đắng tình yêu cứ hỏi anh kiskid anh kis nhỉ
    to live is to fight
  9. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    hì hì .. anh thì cảm giác quên lâu rồi em à ... chỉ sợ em bây giờ đang fải nếm thôi ... nên tốt nhất là em nên tâm sự cho mọi người biết đi vậy .. Còn cảm giác của anh thì chỉ qua như ly cafe mà thôi ... và cà fê thì ở HN lạt quá .. uống không đã ... hì hì ... , dù sao thì em cũng nên ước thử một lần nhấp ly cafe ở ĐN đi ... có khi thấy lại thấy ... ngon tuyệt và đậm đà như hương vị TY đấy chứ ... ha ha ...
    BC
  10. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    cà phê Đn em uống hoài nói gì thì em cũng vào Đn nhiều lắm chứ anh tưởng ah cũng bình thường thôi nhưng mà HN đang lạnh lắm có một cốc cafe nóng để uống thì cũng hay dễ tức cảnh sinh tình lắm
    to live is to fight

Chia sẻ trang này