1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU CÓ ƯỚC MUỐN TRONG CUỘC ĐỜI NÀY HÃY NHỚ ƯỚC MUỐN CHO ....

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi meocon_g1983, 20/10/2002.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Em vào ĐN làm gì mà nhiều dữ vậy ... anh bây giờ làm gì có ở đó đâu mà tìm ... híc híc ... chứ anh mà ở ĐN thì em tha hồ uống cafe miễn fí rồi ... mặc dù cafe ở ĐN thuộc loại đắt lắm ... ( hơn HN và SG nhiều ... hì hì ) vì anh bao em trọn gói mà lại ... hì hì .. , nên dù sao thì cứ uớc sao cho em được nếm lại hương vị cafe đậm đà do anh mời tại ĐN đi ... hì hì ...
    Bây giờ ở đây lâu lâu nhớ hương vị cà fê thì lại mang ra làm một tách cà fê nóng ... ngồi nhâm nhi cũng thú vị ra fết ... sau đó làm một giấc thẳng cẳng ... còn hơn là liều thuốc ngủ đấy chứ ... quái thiệt .... hì hì ...
    BC
  2. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Em vào Đn thiếu gì chõ và cần đi uống với người khác cơ chứ không uống với anh đâu hi hi kể cả là free hoàn toàn nhen chưa
    to live is to fight
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    May quá ... lời thú tội muộn màn nhưng rất kịp lúc ... ha ha
    BC
  4. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    Anh kiskíd đừng có mà tán tỉnh bạn em nhen nó hiền lành lắm ah
    Mày về nhà sao không nói tao cái maỳ tao định gửi thiếp cho cô giáo cái làm tao mất 1000 tiền tem và phong bì
    cho tao quyển ước đi mày ước thế này chán lắm a
    love me love my dog
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Anh kisskid đừng có mà tán tỉnh bạn em nhen nó hiền lành lắm ah ( anh biết thế chứ ... mà anh còn hiền hơn cả bạn em đấy chứ ... vì bạn em tán anh chứ anh có chủ động tán ai đâu ... với lại tán bạn em dễ bị ăn dép hay ăn dao, có ngày nên anh đâu có mạo hiểm như vậy chứ .. hì hì ... , con gái miền Bắc đã như vậy rồi thì con trai miền Bắc anh biết mức độ liều đến mức nào mà ... hì hì ... , có khi lãnh vài viên kẹo đồng xuyên tim cũng nên ... hì hì ... , ngoài ra còn có anh chàng ở ĐN nũa chứ ... mà ĐN thì anh chịu ... ai lại anh em cùng quê hương lại tranh giành lẫn nhau mất đoàn kết ... hì hì ... dù sao thì đoàn kết là chết lẻ tẻ ... hì hì .. )
    love me love my dog , U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ....
    BC
  6. girl_korea_1986

    girl_korea_1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Đề tài lại bi thay đổi mất rồi
    Giờ mà có mơ ước em chỉ thích có 1 con matiz thôi. Trời rét thế này, lại còn mưa nữa, ra đường ngại lắm
    Born to love only you
  7. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Sao không ước luôn có cái xe otô nào như Nissan toyota hay Rollroys hả em ???
    có lẽ cần một quyển uớc thật vì ai cũng tham lam mà
    to live is to fight
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình khỏi fải cưa sừng làm nghé nhỉ ... híc híc ... !!!!????
    BC
  9. kecaptraitim83

    kecaptraitim83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ai bắt bạn cưa sừng làm nghé đâu mà phải kêu đúng là hết thuốc chữa
    THÔNG CÔNG TỦ
  10. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Thông ơi sao mày nỡ nói anh ấy như thế ???Anh kiskid a thôi em nghĩ anh đừng ước nữa mà an phận đi anh ạ số anh nó thế mà
    to live is to fight

Chia sẻ trang này