1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...nếu có ước muốn trong cuộc đời này...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mellyvee, 01/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...nếu có ước muốn trong cuộc đời này...

    ...hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại...

    ...thời gian ko thể quay trở lại... vậy hãy ước là thời gian sẽ trôi qua thật nhanh cho một con người buồn ko còn ở trong cuộc đời này để phải ước muốn những gì như thế nữa...

    ...buồn...
  2. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi! sao bạn lại lãng phí sự may mắn của mình một cách vô ích như thế! Điều tuyệt diệu nhất là khi chúng ta được ttòn tại trên cuộc đời này! Không có thất bại làm sao có thành cong, không có đau buồn làm sao có hạnh phúc! Những lúc buồn bạn hãy thấy rằng mình sống thật tâm dắc với cuộc sống, vì không có tình yêu thì cháng có buồn đâu bạn ạ!

    MeoMeo
  3. 31337

    31337 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    hichic, em vân voi đang sống trong tình yêu của mọi nguòi như thế mà sao lại buồn vậy? Ít ra thì vẫn còn có anh. :-)
    Vậy thế em có nghĩ đến những đứa trẻ ko nhà ko cửa lang thang trên đường phố vào những ngày đầu năm này ko. Em đang ngồi trong căn phòng ấm áp đầy tình yêu thương thế mà buồn thì thử hỏi tâm trạng của những đứa trẻ ko nhà ko cửa, thiếu thốn tình yêu thương của cha me kia như thế nào. Nhưng dù sao trong cuộc sống có lúc vui thì cũng phải có lúc buồn. Nhưng cái gì cũng có lúc phải kết thúc, có nỗi buồn dài dai dẳng nhưng cũng có những nỗi buồn chỉ thoáng qua 1 chốc lát rồi lại bay biến như chưa bao giờ xuất hiên. Dù buồn ít hay nhiều thì cũng phải "optimistic" nhìn về phía trước thôi. Chứ còn cứ ngồi mà than buồn thì chẳng giải quyết được cái gì, mà cũng chả có ai thương và thông cảm đâu, mà có thương và thông cảm thì nỗi buồn vẫn còn đó thôi. Nó đâu có chết đâu, thôi thì cứ để thời gian chôn vùi vậy.
    Tớ nhiều lúc cũng buồn lắm, nhưng mà chả biết kêu ai thôi thì đành chôn nó xuống đáy lòng vậy. Những lúc buồn như thế này thì tớ lại nghe mấy cái romantic guitar với cả piano của Richard Clayderman --> lòng càng buồn thêm. Rồi lại suy nghĩ về tình hình của mình hiên tại, nghĩ mình đã làm đuọc những gì... và nhiề thứ lắm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại mình mà cứ ngồi than buồn thế này thì chẳng được tích sự gì, trong khi đó thời gian lại là vàng bạc nên lại lăn vào ...chơi game. Thôi thì nó đến đâu thì đến vậy. hic hic, sao tui buồn thế này, đi uống cafê ngồi ngẫm sự đời vậy.

  4. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    BUỒN ...chỉ là biện hộ của con người ta khi trốn tránh thực tại, Sao lại phải buồn nhỉ ?
    Bạn không những còn quá nhiều việc phải làm, nhiều điều phải học, còn bao người bạn mà lâu nay không gặp, cấp I, cấp II, cấp III, cấp IV, cấp....hàng xóm cũ, bạn thân.....còn bao nhiêu điều bạn chưa làm cho họ dù chỉ là tặng một quyển sách hay hỏi thăm vài câu, và Gia Đình bạn nữa, những người thân mà chắc chắn là họ không thể ở bên cạnh bạn suốt đời, vậy thì sao còn chần chờ gì mà không tận dụng những khoảng thời gian rỗi ranh ít ỏi của mình để làm những điều trên nhỉ ?
    hihihih...........chúc vui vẻ với 2002

    NO MATTER HOW YOU LEARN BUT WHAT'S FOR ?

Chia sẻ trang này