1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~~*~~ Nếu có ước muốn trong cuộc đời này ~~*~~

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi mizuftu, 25/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boyheobot

    boyheobot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Điều ước àh? Mình chẳng có điều ưuóc cho bản thân vì đơn giản mình không quen mong chờ vào một việc gì.Mọi việc buồn vui đến rồi lại qua, có khó khăn mới thấy hạnh phúc, ( có hạnh phúc mới thấy đau khổ lúc trưóc ). Ơ nhưng đó là bản thân, còn ưuớc muốn cho ngưòikhác thì nhiều lắm, ưuóc cho gia đình, bạn bè,cho nguời thân, cho nguời bạn gái tương lai, cho họ hàng nhà bạn gái tưong lai, cho ban bè của bạn gái tưong lai.......... mệt quá........ nói chung cho mọi nguời. Nhưng có lẽ đến chết mình vẫn chẳng thể nhìn thấy điều ưuớc thành sự thật. Ước gì thế giơi này hạnh phúc, tất cả hạnh phúc cho dù tất cả nỗi khổ cực đè lên mình mình cũng cam chịu đánh đổi.
    Imagine all the people loving life in peace
    You....you may say I''m a dreamer
    But I''m not the only one I hope some day you''ll join us
    And the world will be as one (live as one)

    Một đoạn trong Imagine của John Lennon có thể nói lên một phần nào ưuớc mơ của mình.
  2. MissUonline

    MissUonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn boyheohot nè, vì lòng tốt của bạn này dành cho mọi người....
    Tui khoái ước mơ lém, vì thứ nhất là ...miễn phí, mình cứ ước, cứ mơ mộng, có mất gì đâu Tui ước mơ nhiều lém,học xong nè, đi làm, kiếm tiền, mở công ty riêng, đi buôn, ngày xưa tui còn bé, khoái đọc truyện tranh thì ước làm chủ hiệu sách,khoái ăn trái cây thì ước làm chủ vựa trái cây....Mê cái gì thì ước cái đó
    Bây giờ tui đang ước được về Việt Nam, về Sài Gòn, ăn sầu riêng ở Lái Thiêu...Nhưng mà, mơ xong thì fải trở về hiện tại
  3. MissUonline

    MissUonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn boyheohot nè, vì lòng tốt của bạn này dành cho mọi người....
    Tui khoái ước mơ lém, vì thứ nhất là ...miễn phí, mình cứ ước, cứ mơ mộng, có mất gì đâu Tui ước mơ nhiều lém,học xong nè, đi làm, kiếm tiền, mở công ty riêng, đi buôn, ngày xưa tui còn bé, khoái đọc truyện tranh thì ước làm chủ hiệu sách,khoái ăn trái cây thì ước làm chủ vựa trái cây....Mê cái gì thì ước cái đó
    Bây giờ tui đang ước được về Việt Nam, về Sài Gòn, ăn sầu riêng ở Lái Thiêu...Nhưng mà, mơ xong thì fải trở về hiện tại
  4. boyheobot

    boyheobot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Thanks MizUonline!
    Giữa trưa nắng hè, nhìn các bác công nhân quét rác mà trong lòng cứ buồn buồn, hè này ở Hà nội nóng kinh khủng, đỉnh điểm có hôm lên 38-40 độ, vậy mà ngày nào cũng như ngày nào, vẫn bộ đồng phục đấy, các cô đi hết con phố này đến phố khác, dọn dẹp sạch sẽ đường phố, mồ hôi nhễ nhại mà vẫn chăm chỉ làm việc, rác thì cứ đi qua quay lại lại có.......... Buồn......... ước gì mỗi ngừoi có một chút ý thức thì có phải nhũng công nhân quét rác này đỡ mệt mỏi không? Chẳng lẽ cùng là con người cứ phải hành hạ nhau nhứ thế ah?
  5. boyheobot

    boyheobot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Thanks MizUonline!
    Giữa trưa nắng hè, nhìn các bác công nhân quét rác mà trong lòng cứ buồn buồn, hè này ở Hà nội nóng kinh khủng, đỉnh điểm có hôm lên 38-40 độ, vậy mà ngày nào cũng như ngày nào, vẫn bộ đồng phục đấy, các cô đi hết con phố này đến phố khác, dọn dẹp sạch sẽ đường phố, mồ hôi nhễ nhại mà vẫn chăm chỉ làm việc, rác thì cứ đi qua quay lại lại có.......... Buồn......... ước gì mỗi ngừoi có một chút ý thức thì có phải nhũng công nhân quét rác này đỡ mệt mỏi không? Chẳng lẽ cùng là con người cứ phải hành hạ nhau nhứ thế ah?
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình đã không làm vậy, mình tệ thật ...
    chẳng thể xin lỗi hoặc làm gì vì người ta không giận nhưng... thôi, bỏ qua...
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình đã không làm vậy, mình tệ thật ...
    chẳng thể xin lỗi hoặc làm gì vì người ta không giận nhưng... thôi, bỏ qua...
  8. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    He he he he, bác này ước giống mình thế.........
  9. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    He he he he, bác này ước giống mình thế.........
  10. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình đừng quá tin người như vậy
    Thật thà quá cùng khổ

Chia sẻ trang này