1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~~*~~ Nếu có ước muốn trong cuộc đời này ~~*~~

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi mizuftu, 25/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. supersmile_germany

    supersmile_germany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tin mới nhận từ em Shin, trích nguyên văn lá thư đầy sự " hờn giận " đầy " đau thương và nước mắt " ......
    *****
    Thôi, chẳng ai quý em Shin gì cả......Hồi đầu ai cũng muốn biết mặt Shin, năn nỉ, cả doạ nạt nữa chứ, đòi em Shin up ảnh lên cho mọi người xem..........Nghe lời mọi người lắm mới post cho mọi người nghía..............Vậy mà giờ cho Shin xem mặt tí tẹo mà ai cũng dấu..............Giận rồi...........không thèm năn nỉ xin ảnh để biết mặt mọi người nữa........... Giận này chắc dai lắm, không thèm để ý mọi người nữa, ai bảo không quý em Shin...........hichic *****
    Đấy .. các anh các chị, các bác các chú làm thế nào mà để em Shin buồn như thế ??? để em gái út ít của chúng ta như vậy à ... bác KK và chú Too đâu rùi ... cả bác Mit nữa, các bác đang " phòng không chiếc bóng " sao lại để cho em Shin nhà ta phải than sầu khổ như thế .. các đồng chí phải nhớ nguyên tắc là " sân nhà phài đá thắng thì mới chiến thắng sân bạn chứ " ... đừng để sân nhà không có tiền đạo ghi bàn chứ .. em Shin yên tâm đi cứ bình tĩnh nhé .... mình thì ủng hộ anh Hoàng ghi bàn trên sân Mizu hì hì
  2. Nummer13

    Nummer13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Em "choang"... oái, chết cha, nhầm , em Trang có vẻ "thày bói" xịn đấy... bắt được mạch của cu Too rồi, chiêu thức này không mới, nhưng nghe chừng cũng đáng để áp dụng, hihi.... Em gì "thày bói" ơi, bói cho anh 1 quẻ với !
    Khổ thân đệ Too, sao lại "lang thang" thế nhỉ... trong đệ phong độ thế mà còn... thì cái thân huynh chắc là kêu trời vài năm nữa
    Dạo này mọi người máu "đá bóng" nhể, trời lạnh, tuyết rơi thế rồi mới máu "đá bóng", kỳ lạ kỳ lạ.... Sân nhà sân khách bây giờ không còn quá quan trọng nữa... chúc mọi người dù đá sân nào cũng giành thắng lợi !! Cái topic của anh Bồ Đá có vẻ "ấm" dần lên rồi đấy nhỉ
  3. Nummer13

    Nummer13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Em "choang"... oái, chết cha, nhầm , em Trang có vẻ "thày bói" xịn đấy... bắt được mạch của cu Too rồi, chiêu thức này không mới, nhưng nghe chừng cũng đáng để áp dụng, hihi.... Em gì "thày bói" ơi, bói cho anh 1 quẻ với !
    Khổ thân đệ Too, sao lại "lang thang" thế nhỉ... trong đệ phong độ thế mà còn... thì cái thân huynh chắc là kêu trời vài năm nữa
    Dạo này mọi người máu "đá bóng" nhể, trời lạnh, tuyết rơi thế rồi mới máu "đá bóng", kỳ lạ kỳ lạ.... Sân nhà sân khách bây giờ không còn quá quan trọng nữa... chúc mọi người dù đá sân nào cũng giành thắng lợi !! Cái topic của anh Bồ Đá có vẻ "ấm" dần lên rồi đấy nhỉ
  4. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Nói đùa chứ anh Mưa làm em choáng mấy phát.............Gì thế này..............hichic................mong muốn của em Shin là biết mặt tất cả các thành viên của môn phái Giao Chỉ chúng ta.............he he ............thế có là mơ ước viển vông không hả mọi người...............thế nên đề nghị mọi người không cần gặp em offline, chỉ cần post ảnh lên là được roài..............vậy nhá.................không liên quan gì đến mấy vụ mai mối............he he he, em Shin còn bé lắm, mọi người tha cho em nó nhá.................Giờ chạy trước vậy, không công an tuýt còi thì nguy to................
  5. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Nói đùa chứ anh Mưa làm em choáng mấy phát.............Gì thế này..............hichic................mong muốn của em Shin là biết mặt tất cả các thành viên của môn phái Giao Chỉ chúng ta.............he he ............thế có là mơ ước viển vông không hả mọi người...............thế nên đề nghị mọi người không cần gặp em offline, chỉ cần post ảnh lên là được roài..............vậy nhá.................không liên quan gì đến mấy vụ mai mối............he he he, em Shin còn bé lắm, mọi người tha cho em nó nhá.................Giờ chạy trước vậy, không công an tuýt còi thì nguy to................
  6. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    ôi trời ơi, chú Too nhà ta luyện công nhiều quá nên tẩu hoả nhập ma mất rồi..ước gì có người để yêu để thương... ước thế thì ước làm gì....
    Phải ưóc " ước gì có người yêu người thương mình" ước như chú thì lại thành " yêu đơn phương" đó
    khổ khổ , chú quá
  7. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    ôi trời ơi, chú Too nhà ta luyện công nhiều quá nên tẩu hoả nhập ma mất rồi..ước gì có người để yêu để thương... ước thế thì ước làm gì....
    Phải ưóc " ước gì có người yêu người thương mình" ước như chú thì lại thành " yêu đơn phương" đó
    khổ khổ , chú quá
  8. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    hehheh....fải có "lòng thành" cúng vái thì thấy mới fán đúng đc....lòng thành càng to thì...fán càng chính xác.........thầy warte...
  9. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    hehheh....fải có "lòng thành" cúng vái thì thấy mới fán đúng đc....lòng thành càng to thì...fán càng chính xác.........thầy warte...
  10. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Thầy ơi thầy, thầy cho em một chân đi theo vác áo vác nón cho thầy nhé. Thấy công việc làm ăn của thầy có vẻ phát triển em cứ xin một chân truớc. tình hình là sắp thất nghiệp mà.
    huhuhu lo quá cơ, giờ ước gì ra trường là có ngay một ông đứng trước cửa nhà, cầm theo cái vertrag........................
    Aber denk bitte daran: nicht aufgeben!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này