1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~~*~~ Nếu có ước muốn trong cuộc đời này ~~*~~

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi mizuftu, 25/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Ước gì cái YM đừng dở hơi treo nick mình sáng ... Lúc về thấy có người gọi là lại tủi thân
  2. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    removed
    Được thanbai2002de sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 01/02/2006
  3. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Ước gì cái thằng nằm cùng phòng kô ngáy nữa ....
  4. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    ....bác KK đổ chậu nước dzô miệng nó.......đảm bảo nó ko dám gáy đâu ....
  5. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Thế này thi? nó không gáy nưfa đâu , nhưng đến fiên mi?nh gáy - gáy vi? bị nó schlagen đấy
  6. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    hẹ..hẹ.. chẳng đợi đến phiên mình ngáy thì nó mới đánh đổ nước xong là...
    Anh KK mua quả Ohrstöpsel là xong. Hiệu quả tốt lắm, đã được thử nghiệm rồi
  7. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    ... Đừng có mơ phải đi máy bay nữa mà ...
  8. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0

    Ước ... gì nhỉ ? Đã lâu rồi chợt nhìn lại ...Thấy mình không còn là mình nữa ...
    Lục lại tất cả những bài viết trước kia , thời gian chỉ mới một năm hoặc hơn, giọng văn đã khác , cách suy nghĩ cũng khác , bay bổng , lãng mạn , nhẹ nhàng ... theo đúng cái chất mà người ta hay nói đó là tuổi còn ... học sinh, tuổi chanh cốm ...
    Chẳng còn biết nữa, đi học, part-time , tập đàn ,tập aerobic... Cả ngày mệt phờ đến nỗi tối về nhà chỉ biết tắm xong cho đúng nghĩa tắm rồi lăn quay ra ngủ ... Lên net ít hơn, cả suy nghĩ cũng thấy ít hơn ...
    Tết về, mọi công việc bị đẩy lùi, lại thấy mình là tỷ phú thời gian ... Và rồi thì lại nghĩ về nhiều thứ ,đọc lại nhiều thứ, suy nghĩ về nhiều thứ và ước mơ cũng thấy nhiều ...
    Ước ... Anh về lại bên Em...Chẳng còn hiểu được là mấy năm rồi mình chưa gặp nhau ...Để tưởng tượng lại khuôn mặt Anh , có lẽ là một bài toán khó đối với Em ... Em gom từng mảnh vụn thời gian, những mảnh vỡ của ký ức, của quá khứ ghép lại ... Lộn xộn , nhập nhằng ... Méo mó , xộc xệch...
    Anh ở trong Em chẳng phải thế đâu Anh nhỉ ... Em hư quá , chắc lại xấu tính một tí nên mới nghĩ về Anh tệ thế ... Vẫn đọng lại phải là người quan tâm và được Em yêu thương nhất ... Người luôn nhớ tới những điều nhỏ nhặt, bình dị quanh Em ... Người mà chỉ cần nhìn Em và mỉm cười ... là đã có thể hiểu được Em đang nghĩ gì , muốn gì ...
    Ước ... chúng mình gặp nhau ... Em sẽ chẳng thể nói được câu nói ngọt ngào mang 5 từ mà Anh vẫn thích ... Nhưng để lại được nhìn thấy Anh và thầm nhủ ... Đã có một thời, mình được yêu thương ...
    Ước ... hai đứa lại ngồi cạnh nhau trong quán Cafe ... Để Em lại được dí sát mũi ... hít hà mùi nước hoa phảng phất trên da thịt và quần áo Anh ... Thấy nhớ ... nhớ lắm ... tệ thật đấy nhỉ
    Ước ... ước lại điều ước Anh từng nói với Em trước khi Anh đi ... Mong cho Em kiếm tìm được người con trai khác ... yêu Em khác cái cách mà Anh yêu ... lo và nhớ tới Em khác cách mà Anh đã từng làm ... Và được Em yêu lại cũng khác tình yêu Em dành cho Anh ... Nhưng để Anh nhìn thấy lại được nụ cười của Em ... Nụ cười mà Anh biết là ... Em đang yêu ...
  9. mucdichccc

    mucdichccc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    1980 family có khác
  10. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Anh hai nói: "em hãy luôn mơ ước, có niềm tin vào chính mình, và không bao giờ ngừng hy vọng cả anh tin vào em gái..."
    Chẳng biết nữa, sao cứ fải cố gắng nhiều thế nhỉ? mình thích và yêu những điều đơn giản và sự bình yên cơ mà Mình luôn hài lòng với những gì có được và cảm thấy thế là hạnh phúc. Mình sẽ luôn tin vào chính mình, nhưng những ước muốn sẽ nhỏ nhỏ thôi...
    Ước tuần sau, mình có thể gặp anh cả của mình và anh sẽ có ngày sinh nhật thật nhiều niềm vui!

Chia sẻ trang này