1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vyhuynh, 19/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ư? Lâu lắm rồi toàn viết những bài có tính rắn rỏi hôm nay thử thả lỏng cõi lòng ước cái gì đó mềm hơn xem sao.
    1/ Ước gì căn bệnh gai cột sống của mẹ tôi biến mất hoặc ít nhất cũng thuyên giảm đi nhiều để mẹ không phải đau nhức hoài mỗi khi trái gió trở trời.
    2/ Ước gì tôi có kha khá tiền một tí sẽ mua tặng chị tôi một cây đàn piano ạc cơ mới tinh để chị tập đàn cho đã.
    3/ Ước gì bố tôi có thể trút bỏ được những u uất đã đeo đuổi trong lòng suốt từ ngày rời màu áo bộ đội đến nay.
    4/ Ước gì ngay bây giờ tôi có thể bay về Việt Nam gặp lại những người bạn trong đội văn nghệ ngày nào, để rồi cùng nhau hát lại những khúc ca thắm tình. Và rồi tôi sẽ ôm đàn ghi ta và hát tặng người bạn thân nhất của tôi bài hát mà tôi đã viết nên để dành tặng riêng anh HÁT MÃI THEO TIẾNG ĐÀN: Dẫu thời gian đã trôi xa trôi xa, tiếng đàn anh vẫn bao la, bao la, cùng hát những bài ca... Cây đàn ơi khúc hát xưa vẫn còn, mong thời gian sẽ mãi không phai mòn, cây ghi ta dệt nên bao khát vọng, đưa ta đi, đi trên một dòng sông, trôi đi tìm hình bóng, của người bạn thân...
    Ôi sao mình lại yếu lòng thế nhỉ, thôi viết nhiêu đây thôi, kẻo để lâu quá mất hết chí khí nam nhi thì hỏng.
  2. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Ước gì bé Vyhuynh ở đây để đọc những điều ước của chú Hoavannotoetoet nhỉ
    (Anh "bổ xung" title cho chú đấy, không có mấy chữ đó thì chân lý của chú vứt đi hết )
  3. vngirl

    vngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    hehe, mod nhà mình chỉ đc. cái vui tính hí hí
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
  5. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Ước gì giờ này Chóp chép mập ú không tâm lý, không xinh đẹp là gf của mình nhỉ,khi đó chả phải đi kiếm nữa
  6. congchuangutrongrung

    congchuangutrongrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình có thật nhiều điều ước hơn nữa
  7. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    ước gì ông ẹc min trả lời mình tại sao vẫn ko set Martin làm mod
    à mà chào công chúa ngủ trên giường nhé lâu rồi hai mình chưa tâm sự trên rừng
  8. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Nếu Trời thương con, cho con uớc 2 điều :
    1. Bà, bố mẹ, em trai và "nguời ấy" của con luôn đuợc khoẻ mạnh và hạnh phúc
    2. Biết là đã muộn, ko thể thay đổi đuợc gì nữa.....nhưng con vẫn tiếc... giá mà trời đừng để tri kỷ của con khổ như thế từ lúc mới sinh .......... hình như Trời cũng đã bắt đầu đền bù cho bạn con nhiều may mắn hơn rồi, nhưng con vẫn uớc Trời cho bạn con nhiều may mắn hơn nữa......
  9. hanhphuc_timnoidau

    hanhphuc_timnoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình sẽ ước nơi mình làm bị cắt điện , đang chán làm quá rùi, hic hơn 1 tuần nữa là mình thi rùi mà học hành chưa đến đâu cả . Tại anh đấy mà em fải đi làm thêm để kiếm đủ money vào Huế với anh trong hè này, sao ko chịu ra Hn với em chứ cưng ơi, ước gì kì này mình ko fải thi lại môn nào, cầu chúa mọi việc sẽ tốt đẹp
  10. LouisBi

    LouisBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có cân thịt bò khô ở đây,ước gì ăn xong 1 cân lại có cân nữa

Chia sẻ trang này