1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi dracular_kid, 28/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Chưa một lần ta kịp gọi thành tên
    Những dư âm của miền sâu thẳm
    ԩ thời gian con tàu nhanh lắm
    Đưa ta qua thời thơ dại sân ga
    Màu phượng vĩ kỷ niệm vỡ oà
    Trong ánh mắt bạn bè trao vội
    Giọng nói ai bỗng trở thành bối rối
    Xa lắm rồi nghốc nghếch tháng ngày ơi.................
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  2. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    đây là bài hát hay ,chỉ thế thôi nhưng buồn quá
    "ra đi đừng quay lại ,đau lòng lắm"
  3. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    'nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho' ngày có 48 tiếng. đó là những gì tôi đang ước hiện nay. tôi cũng thích bài hát này nhưng chẳng bao giờ mong thời gian quay trở lại cả. những gì đã qua đều đã trở thành quá khứ, dù là vui hay buồn, dù mình thích hay k0 thích. và quá khứ là 1 phần k0 thể thiếu trong cuộc đời mỗi người. nếu thời gian quay trở lại, chưa chắc gì ta có thể có được những kỷ niệm đã có. và có thật là nếu thời gian trở lại thì mọi người sẽ sống khác đi k0? chưa chắc!

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on
  4. huuphuus

    huuphuus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thời gian thì cứ mãi trôi đi chẳng bao giờ trở lại ta tiếc nhớ khoảng thời gian ngày xưa ấy, giờ gặp lại thấy bạn ta xa quá đổi, không còn như ngày xưa ấy nữa, ta buồn lắm.......
    [red]
    Hữu phú
  5. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Ước muốn được quay lại ngày đầu gặp nhau .Hai ta sẽ không phải như thế này.Anh sẽ cảm nhận được đâu là tình cảm thật sự ,đâu là tình yêu ...................
    Nhìn em thổn thức mà lòng anh đau ,biết làm sao được .Khi lý trí đã lên tiếng thì mọi thứ phải như thế này thôi .
    Hãy quên anh đi , một người chỉ lừa dối em .............
    (VĐ--PT )
    Veno's member
    www.venovn.com
  6. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Mong ước kỷ niệm xưa
    - Xuân Phương -
    Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm
    Kỷ niệm thân yêu sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô
    Bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những phút giận hờn
    Để rồi mai chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha
    Nhớ bạn bè - Nhớ mái trường xưa
    Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào
    Thời gian sao đi mau xin hãy ngừng trôi
    Lòng vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi
    Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười
    Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai
    Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
    Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
    Cho bao khát vọng đam mê cháy bỏng
    Sẽ còn mãi trong tim mọi người
    Để tình yêu ước mơ mãi không phai
    Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
    Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
    Bên nhau tháng ngày cho nhau những hoài niệm
    Để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi
    Trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa.
    ----
    Một ca khúc hay và tôi nhớ lần đầu tiên tôi hát tôi đã khóc.

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  7. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    nếu có ước muốn trong cuộc đời này, tôi cũng không ước muốn cho thời gian trở lại . Tôi đã sống một tuổi thơ có thể nói là đẹp , với gia đình , với bạn bè , với những nông nổi và hiếu thắng của tuổi mới lớn và với cả một chút bâng khuâng ...Tại sao phải ước muốn thời gian quay trở lại ? để sữa chữa một lỗi lầm ? để sống mãi một kỉ niệm đẹp ? Không thể nào , hãy cứ để đó là những kinh niệm và những bài học trong đời , không thể trốn tránh hoặc níu giữ. Hãy nhìn đến tương lai, để đôi khi ngoảnh lại , quá khứ vẫn lấp lánh những kỉ niệm đẹp của mội thời để nhớ ...

    Ta có những ngày bỏ học
    Lang thang khắp phố khắp phường
    Mỏi chân bèn ngồi quán cóc
    Nhấm nháp cà phê không đường.
    Lại có lắm khi bất thường
    Mặt mày bỗng dưng vênh váo
    Khật khừ triết học văn chương
    Nhố nhăng ngôn từ khinh ngạo.
    Lại có đôi khi khờ khạo
    Lơ ngơ đúng trước cổng trường
    Ngó ai tung tăng chân sáo
    Đem về mơ một mùi hương...
    Mười năm xa bạn xa trường
    Loay hoay bữa rau bữa cháo
    Mười năm lăn lóc gió sương
    Ngó lại trắng tay trắng áo
    Mười năm ta bỏ lên rừng
    Giờ tìm lại thoáng hương xưa
    Chiều nay trước một cổng truờng
    Cỏ cây nhìn ta cũng ngại...
    Ta nhớ nhữnng lần ngổ ngáo
    Ôm đàn ngồi vỗ bung bung
    Hát hò ư ử nghêu ngao
    Nhìn ta ai cũng bảo khùng
    Chiều nay ta về tìm lại
    Tháng năm áo trắng yêu thương
    Nụ tình ngày xưa quên hái
    Ai đem vứt bỏ bên đường...
    Thế sự du du nại lăo hà ​
    Vô cùng thiên địa nhập hàm ca ...​
  8. Atuconuong

    Atuconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tôi ước có kiếp sau không phải làm người, thà làm "cây thông đứng giữa trời mà reo" còn hơn!!! Là người mệt quá!!! Con người thay trắng đổi đem như chơi sấp ngửa vậy!!!
  9. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Nếu có ước muốn trong cuộc đời này ......... Chỉ mới gần 1 năm xa trường , xa lớp mà em có cảm giác như hàng thế kỷ đã trôi qua .... ngày xưa ấy , cả lớp quây quần bên nhau , hát Mong ước kỷ niệm xưa ..lời bài hát tuy chưa kịp thuộc nhưng lòng ai cũng cảm thấy rưng rưng ...
    Bất chợt vô tình đọc chủ đề này và cảm giác ngày xưa lại trào về , nhớ quá trường ơi , lớp ơi , bạn bè ơi , thầy ơi , cô ơi ..........
    Con bé Dung ngày nào vẫn mong được níu lại thời gian , để lại được xúng xính áo dài , lại nô đùa với bạn bè ....và..... để cho con được gục đầu vào bàn tay ấm áp của thầy cô ... dù chỉ 1 lần nữa thôi ..........
    Xin mời các bạn hiện đang ở tp HCM vào tham gia và ủng hộ 83 Sài gòn ( mới thành lập , với những hoạt động offline thú vị ) Xin đăng ký : http://ttvnonline.com/forum/topic.asp?whichpage=5&TOPIC_ID=65467
  10. ma_di_an_dem

    ma_di_an_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn miền nam tui là một người bắc nhưng mà lại rất yêu miền nam do.Nếu mà có một ước muốn cho cuộc đời này thì tôi mong rằng nhưng con người khốn khổ trên đất nước náy sẽ có những cuộc sống ấm no và hạnh phúc.Có ai nghĩ như vậy không

Chia sẻ trang này