1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu còn có kiếp sau.......................

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi an_an_an, 10/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là chẳng thấy được giè cả , có cái mẹt nạ to uỳnh che hết cả roài thì làm sao nhìn thấy giè nữa chớ .
    Ta đã yêu nhau thế đã rồi
    Tình ta đành chỉ thé này thôi
    Em theo số mệnh người xa lạ
    Và sẽ xa anh trọn cuộc đời
  2. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà còn có kếp sau thì em thề em quyết phải làm bằng được là ông mặt trời.
    .....Hãy cho em 1 lần thôi ích kỷ_Một lần thôi sống đúng trái tim mình ....
  3. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Thế thì anh em mình ở gần nhau nhể . Em làm mặt trời còn anh làm đám mây . Nhưng chỉ có em còn tồn tại còn anh chắc sẽ tan biến . he he he he he he he
    Yêu một khắc để mang sầu trọn kiếp
    Tình mười năm còn lại thế này thôi ...
  4. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    tan rùi hợp mừ ,anh nói thía
  5. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Hay quá,anh em mình lại được gặp nhau anh Nhím nhẩy?Gặp 1 lúc roài anh té.( à ko,ngoẻo chứ)
    .....Hãy cho em 1 lần thôi ích kỷ.......Một lần thôi sống đúng trái tim mình ....
  6. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    hai người xa nhau bao giờ mà em hổng biết nhảy!
    Đau đời có kíu được đời đâu ...
  7. kenoiloan72

    kenoiloan72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nếucòn kiếp sau em chỉhy vọng lại được gặp lại những người bạn tốt như hiện tại em đang có.Cám ơn mọi người đã giúp đỡ những khi em gặp khó khăn.Đặc biệt cám ơn 3 người bạn thân nhất hiện giờ của em nhưng mọi người ơi đừng ai buồn nữa nhé.Cầu cho những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với những người em yêu quý
    Gió vô tình nên ngàn năm trôi mãi
    Người vô tình nên chẳng hiểu lòng ta
  8. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Xa nhau cả tuần nay rồi em không thấy sao Autumn_heart , cả tuần nay chẳng gặp gì cả . Giống như mặt trời với đám mây vậy , hôm nào nắng thì chẳng thấy mây đâu cả . Còn hôm mưa thì chẳng thấy mặt trời đâu nữa . Chỉ có trời như hôm nay thì gặp được nhau . Thế mà lên mạng chẳng gặp được ai cả . Chán qué.
    Yêu một khắc để mang sầu trọn kiếp
    Tình mười năm còn lại thế này thôi ...
  9. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    "Nếu còn có kiếp sau",cái câu này nghe có vẻ xa vời nhưng em vẫn muốn nói bởi vì em còn ước nhiều thứ lắm mà cả kiếp này em ước ko có đủ.Biết đấy chỉ là mơ ước viển vông nhưng em vưỡn khoái.
    .....Hãy cho em 1 lần thôi ích kỷ.......Một lần thôi sống đúng trái tim mình ....
  10. mummy144

    mummy144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    an an an ước làm ông mặt trời à/nóng dễ sợ thế thì ai mà gần được.
    còn tôi tôi ước kiếp sau tôi có một cuộc sống bình thường như bao người khac vì sao ư/đơn giản thôi vì kiếp này tôi sẽ sống với cuộc sống rất khác người ví dụ à/tôi sẽ sống với bố mẹ tôi không lấy chồng he he he nghe hay không/
    time is passing,but nothing gonna change my love for you

Chia sẻ trang này