1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu còn có kiếp sau.......................

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi an_an_an, 10/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. co_nang_ngo_ngaoNY

    co_nang_ngo_ngaoNY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hương có hỏi 1 anh bạn của Hương rằng anh ấy ước gì cho kiếp sau,anh ấy trả lời rằng:"Kiếp này anh chưa làm điều gì có lỗi,anh cũng đã đạt được những gì anh mong muốn ở cuộc sống.Anh có tất cả:công danh,tình cảm,sự nghiệp....nên anh chỉ có 1 điều ước duy nhất cho kiếp này,đó là:sẽ không có gì xấu xảy ra cho kiếp này.Còn kiếp sau thì anh chưa nghĩ đến.Sống trên đời không nên mơ ước những điều quá xa vời như vậy".
    Trịnh Giáng Hương (^_^)
  2. trinhvutruonggiang

    trinhvutruonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Anh viết bài này không mong muốn em tha thứ cho anh , mà chỉ muốn em hãy coi anh như một kẻ tầm thường không đáng để em dành cho anh nhiều tình cảm đến vậy .Sẽ chẳng bao giờ em có thể nghĩ rằng trong diễn đàn anh yêu thích lại có một dòng tâm sự của anh dành cho em , dành cho anh, dành cho tình bạn chúng ta em ạ .Nhưng nếu anh không nói thì anh có lỗi nhiều lắm ,nếu anh không viết lên những dòng tâm sự này thì anh cảm thấy sâu thẳm trong trái tim anh có những vết hằn của sự hối hận ăn lăn . Đêm Nôen anh sẽ lên cùng em để chúng ta đón Giáng Sinh , đó là lời hứa của anh dành cho em phải không ? Em đã hi vọng chờ đợi , em đã khắc khoảng nhớ mong , em đặt niềm tin vào anh thật mãnh liệt như anh chưa một lần thất hẹn với em .Thất vọng ! Chỉ duy nhất một điều em nhận được trong đêm Giáng Sinh chính là nỗi thất vọng về anh , về người con trai Hải phòng em đặt ở đó những niềm tin mãnh liệt nhất . Khi anh đọc những dòng em viết cho anh ! Anh cảm thấy mình không còn là một người kiêu căng ngông cuồng nữa , bây giờ anh chỉ là một người hèn kém tầm thường , chỉ là một kẻ dối trá lừa lọc mà thôi !
    Chưa bao giờ anh cảm thấy mình mâu thuẫn đến vậy ! Chưa bao giờ anh cảm thấy trên mạng có một tình cảm chân thành đến vậy ? Và cũng chưa bao giờ anh cảm thấy bây giờ em quan trọng trong cuộc sống của anh đến vậy .Dù cho đó là tình bạn hay tình yêu thì có lẽ với anh em mãi mãi là một người để cho bản thân anh hổ thẹn nhất mỗi khi nhắc đến tên em thân mến à .Anh phải làm gì để lấy lại con người của ngày xưa , anh phải làm gì đây hả em?.Anh đã thay đổi , thay đổi đến mức độ chóng mặt đến nỗi nhiều khi anh không còn nhận ra được anh của ngày xưa ! Anh không còn là anh nữa phải không em ? Anh không còn là anh của ngày xưa mỗi lần lên mạng với tiếng gọi trìu mến :" Chào con Bò của tao " .Sao bây giờ anh thèm cái cảm giác được nghe tiếng gọi của em đến vậy ? Có lẽ không bao giờ anh được nghe nó nữa đúng không ? Anh đã thay đổi mà , anh xin lỗi và chỉ biết nói xin lỗi em người bạn gái của anh à ! Hãy quên anh như chưa bao giờ chúng ta là bạn em nhé . Đã 3 lần anh thất hẹn với em và như thế cũng đủ để em không cần tha thứ cho anh đúng không em ?Nếu có lựa chọn thì kiếp sau anh vẫn mong chúng ta là bạn để những gì anh gây cho em hôm qua sẽ được chính bàn tay anh trả hết trong ngày mai .
    Không đâm không chém đời không nể
    Không tiền không bạc gái không theo
  3. hanhphuccuaanhlacoem

    hanhphuccuaanhlacoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ước cho những thằng tớ ghét sang kiếp sau làm....con thằng bạn tớ... Tớ sẽ xoa đầu nó mà cho kẹo nó cũng chẳng dám làm gì....hờ hờ.....
  4. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ......Lập chủ đề này chỉ muốn mình được mơ ước 1 điều gì đó,cho lòng mình nhẹ nhàng hơn,để cho mình có được 1 chút ít niềm an ủi.......Để cho những gì mình ko thể làm ở kiếp này thì mình có thể làm ở kiếp sau,khi mà mình đến 1 lúc nào đó mình bỗng nhiên ra đi mãi mãi..........
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  5. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Mình là người chẳng bao giờ tin là có kiếp sau,những ước vọng về kiếp sau mà mọi người nói ở đây chỉ là những suy nghĩ,những ước mơ mà họ thấy rằng ở cuộc sống họ chưa làm được mà thôi.Và mình cũng vậy,cũng có những mơ ước mà mình sẽ ko thành,như mơ ước được trở thành 1 hoạ sỹ ...........Nhưng có 1 điều mà mình không thể đợi đến kiếp sau,đó là tình yêu với em.Chính vì vậy mà mình đã,đang và sẽ mãi mãi yêu em ,MÌnh phải dành tất cả tình yêu của mình cho em trong cả kiếp này và cả những kiếp sau nũa.Cảm ơn ông trời kiếp này đã cho mình làm người,và cho mình được yêu em.

    quyết không yêu dành xiền uống rượu
    khắc tên em trên cổ,cánh,chân gà
  6. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    kiếp này lo kiếp này đi...lỡ kiếp sau ai đó thành lão trư thì sao.. Tui nghi an_an sẽ thành trư bát giới đó...
    [​IMG]
    I want to know what love is ...
  7. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Nói như Dokihote thì hoá ra kiếp trước em không phải là người hả?
    Con mình thì nếu có kiếp sau thì chỉ mong sao mọi chuyện nó không có rối tung rối mù nên như thế này!!!


    Đêm đến một mình tôi với bóng tối,ôm ấp mong chờ em đến dưới nắng nhưng đó chỉ là mộng mơ hư vô cho tôi niềm đau.
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ...........Hế hế,có kiếp sau em muốn làm Vuaaaaaaaaaaaaa.Em cho chém bay đầu hết lũ nào dám cãi lời em,em cho chôn sống đứa nào khinh em,em cho bọn này đi tầu ngầm hết 1 đống............
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  9. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ......Lang thang với thằng ấy cả ngày.Nó buồn quá mà.Nó mới chia tay người yêu,con bé ấy,có gì hay ho nhỉ?Bạn thân nhưng chưa từng gặp mặt con bé ấy,ko hiểu nó cho thằng bạn mình ăn gì mà đầu óc nó mụ mị....Lại hỏi nó câu hỏi quen thuộc:"Nếu có kiếp sau mày còn muốn gặp lại con bé ấy ko?Và tao nữa?Mày có muốn gặp lại tao ko?".....Nó trả lời,mắt nó nhìn xa xăm,mơ mộng như ngày mai nó chết luôn rồi ấy:"Tao vẫn muốn gặp lại "con bé" ấy,vẫn muốn gặp lại mày.nhưng tao muốn mày và "con bé" ấy đổi chỗ cho nhau"......Giật mình,ko lẽ nó biết tình cảm của mình????....."Tại sao?"...."Tại vì mày tốt lắm,ít ra mày cũng bên tao khi tao buồn.Lúc tao vui tao nghĩ đến mày đầu tiên...Vì mày là bạn tốt của tao...Nhưng tất nhiên tao ko muốn kiếp sau tao với mày có 1 kết cục như hiện tại..."....."Ờ,tao cũng thế,kiếp này tao có người yêu mất rồi,có kiếp sau tao và mày sẽ thành đôi nhé.Kiếp này thì sẽ luôn là bạn tốt,nhở?"...."Ừm"...Nó cười,nhẹ nhàng.........Còn mình,cười mà chỉ muốn khóc......Chờ đến kiếp sau đi nhé.......
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  10. chang_trai_tinh_nghich_LA

    chang_trai_tinh_nghich_LA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    - Mày ước gì:
    - Tao ư. Tao ước kiếp sau tao được sống làm người
    - Sao mày không ước 1 cái gì khác đi. Bộ kiếp này mày làm nhiều việc thất đức hay sao mà không tin rằng kiếp sau mày lại làm người
    - Không phải. Chỉ bởi vì con người mới có 1 trái tim
    CHÀNG TRAI TINH NGHỊCH LA

Chia sẻ trang này