1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu còn có kiếp sau.......................

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi an_an_an, 10/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhyeuthamkin02_03

    tinhyeuthamkin02_03 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    nếu còn kiếp sau tôi muốn tôi là ông hoàng đẹp trai hiến bao cô gái quỳ nạy van xin tình yêu của tôi .....? chứ ko như cái kiếp này ........hêhhhe
    Tôi ko tin đời tôi , có em rùi phải xa em suốt đời...
  2. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .....Giờ đây,thề rằng nếu mà có kiếp sau sẽ ko gặp lại nó nữa...Tò mò vào đọc,càng đọc càng thấy căm.Tại sao lại làm thế chứ?Đã nói là ko thích gì cả,để kệ hết mọi chuyện đi,xen chi vào chuyện của người ta.Đừng ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng nữa..Ko lẽ vì đã 1 lần làm tổn thương mà giờ định cho 1 vố tương tự?.....
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  3. chang_trai_tinh_nghich_LA

    chang_trai_tinh_nghich_LA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết, biết làm sao có được kiếp sau khi chúng ta đều theo học thuyết di vật biện chứng. Hy vọng sẽ mãi chỉ là hy vọng. Có biết bao điều ước trong kiếp này sao không ước, ước chi xa xôi. Tớ chỉ ước 1 điều duy nhất và lúc này. Ước sao em là bạn anh. 1 điều ước to lớn quá chăng. Phải đánh đổi gì đây. ...Tôi chấp nhận hết. Làm sao mà có thể có mọi cái khi tâm hồn và trái tim lạnh cóng
    CHÀNG TRAI TINH NGHỊCH LA
  4. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ......"Hôm nay tao lại nghĩ,nếu có kiếp sau tao muốn gặp lại mày.....Bởi 1 lẽ đơn giản,mày là bạn tao...."....
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  5. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    ước em và chị là chị em rụt đỡ phải xa nhau nhiu` thía này
  6. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ......Hôm gì tập ném tạ ở trường,bọn bạn bảo:"Trông mày đứng cứ như tượng Nữ thần Tự Do ấy".Hớ hớ,nhìn lại cũng thấy giống giống.Ko hiểu làm tượng có gì hay ko nhỉ?Hay là mình thử ước kiếp sau mình được nhập vào tượng Nữ Thần ấy xem sao nhả?
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  7. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Nếu còn kiếp sau nó chỉ mong được gặp lại anh và dành cho anh những thứ tốt đẹp nhất mà kiếp này nó chưa thể làm được.
    Anh vô tình đùa vui trong phút giây
    Rồi lãng quên khi tim em đong đầy
    Có bao giờ chạnh lòng anh chợt nhớ
    Mới hôm nào anh đã nói yêu em
  8. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Có ai nghĩ mình sẽ làm gì để biến những ước mơ mà mình đang mơ ước thành hiện thực không?
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  9. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Có.Ăn để sống thì mới có khả năng mà thực hiện những ước mơ thành hiện thực được chứ
  10. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .....Đừng nhắc đến ăn mà tớ lại thèm.....
    .....Bây giờ mấy cái điều ước mình đem ước hết rồi....Thấy bảo ước mơ mà ko hành động thì chẳng bao giờ ước mơ đến đích được....Thấy bảo nếu ko làm những ước mơ đó thàng hiện thực được thì hãy ước những việc có thể làm được.........Vậy tức là sao nhỉ????
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....

Chia sẻ trang này