1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu còn có kiếp sau.......................

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi an_an_an, 10/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nong_danvn

    nong_danvn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Chẳng sợ bão cát , mưa sa ,chẳng sợ cái nắng cái gió của của biển .
    ----------------->Chắc em này đen lắm nhẩy.
    tao cuốc mày
  2. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    sống hết kiếp này đã ........nếu có kiếp sau ...tui mún làm ngừi ,....vẫn là tui bi giừ nè ......
    I never thought that love could feel like thisand you've changed my world with just one kiss.How can it be that right here with methere's an angel?It's a miracle...
  3. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Kiếp sau thì làm cây cau
    Không răng thì cũng chẳng mần răng
    Chỉ kém mọi người một miếng ăn
    Miễn được nguyên hàm nhai nhóp nhép
    Không răng thì cũng chẳng mần răng . ​
  4. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Tưởng kiếp sau thì làm con sâu rau chớ.
     
     Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  5. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Sâu ra đã tốt , chỉ sợ thành củ cà rốt thôi .
    Em giờ say đắm với cùng ai bên mối tìnhĐể lại anh tiếng yêu xưa làm phai dấu thời gian
  6. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Nếu có kiếp sau xin làm con chim . Chim đậu trên đỉnh cây cau, ăn nghỉ ngủ từ A đến Z trên đỉnh cây cau, lại còn ăn cả sâu được chứ.
  7. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Nói như chú Bad thì chú làm cây rau ngóc còn hay hơn à.hi` hi` hi`
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Chưa kịp nở thành con chim đã bị ta rung cây cho rơi tổ xuống roài, hehhehe.
     
     Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  9. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Nếu còn có kiếp sau , ước cho mình là người khác , để thử sống một lần thế giới của riêng họ , để thử nhìn mình bằng cái nhìn của họ . ( kiếp sau biết có ai giống với bản thân mình ? )
    Nếu có kiếp sau thật , hay thử ước mình thành một vật ... vô tri , vô giác nhưng ko phải sống như kẻ vô tình
    Noel này đi nhà thờ thử ước ( xin chúa ban cho 3 điều ước ) , nếu kiếp sau còn được trở lại ... , cứ bé mãi để nhìn cuộc sống bằng cái nhìn con nít .
    Nếu kiếp sau lại nhận ra mình , biết có ước còn lần nữa ...một kiếp sau ?!?

    ... nomatter where life takes me to , a part of me will  be always with you ...
  10. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Biết chim gì ko mà đòi rung ?

Chia sẻ trang này