1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu còn có kiếp sau.......................

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi an_an_an, 10/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Dạ em đang sở hữu 1 cây , cần gì ước thành nó làm gì
  2. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Nếu có kiếp sau tớ vẫn ước tớ là vầy ,nhưng trước khi gặp điều gì ko may hãy cho tớ bit trước để tớ tránh ,còn điều hên thì ko cần báo trước cũng được -Các ấy đừng báo trước đơn giản là để cho tớ bất ngờ ấy mà .
    Cứ tưởng xuân tàn hoa rụng hết
    Hôm qua trước ngõ một nhành mai.
    thanhhai
    Được decacvn sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 24/12/2003
  3. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Bác không quá thể luôn.
    Em giờ say đắm với cùng ai bên mối tìnhĐể lại anh tiếng yêu xưa làm phai dấu thời gian
  4. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    bình thường ,bình thường ,không có gì ,không có gì.
    Cứ tưởng xuân tàn hoa rụng hết
    Hôm qua trước ngõ một nhành mai.
    thanhhai
  5. cogailangthang

    cogailangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nếu được sống thêm một lần nữa....
    ......Tôi sẽ mỉm cười nhiều hơn trước những bất hạnh của riêng mình và biết im lặng chia sẻ nỗi đau của mọi người .Toi sẽ dành nhiều thời gian để nhìn lại những hạnh phúc đang có và bớt dằn vặt mình về những nhược điểm vốn có của bản thân .
    ......Tôi sẽ đi dạo dưới mưa nhiều hơn.Tôi sẽ trải mình nơi vườn quê mình hơn là cứ mãi nơi thành phố này
    ......Tôi sẽ quan tâm đến những điều quan trọng trong hiện tại hơn là nhớ lại những gì trong quá khứ và ngồi dự đoán tương lai.Tôi nhận thức được những giá trị sâu kín nhất tận tim mình và những nhiệm vụ của cuộc sống.
    .......Tôi sẽ bớt cau mày và mỉm cười nhiều hơn.Tôi sẽ học cách khoan dung,mong nhận được sự khoan dung nhiều hơn và bớt đi ý nghĩ mong sự bất hạnh cho kẻ thù.Nhưng trên hết tôi sẽ bó buộc mình sẽ sống năng động hơn , sẽ giảm đi những mối do dự và thờ ơ.Khi 1 ý nghĩ lớn lao hay 1 sự mạo hiểm đầy hào hứng trong thoáng chốc chợt đến ,tôi sẽ không ngồi yên trên ghế với ý nghĩ"những điều đó không có trong kế hoach của mình".Tôi sẽ hứng khởi đứng dậy và mạnh mẽ nói rằng "Vâng chúng ta hãy bắt đầu"
  6. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Nếu có kiếp sau, nguyện vẫn bên em cùng ngắm sao rời-chòm sao Aries và chòm Taurus, nguyện cùng em chia sẽ vui buồn, nguyện là mái ấm che chở cả đời em...
    Định mệnh đã mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh trở thành sự thât. Chúng ta sống trên đời này ko phải để tìm một người hoàn mỹ để yêu mà là để học cách yêu người ko hoàn mỹ một cách trọn vẹn nhất ...

Chia sẻ trang này