1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu còn có kiếp sau.......................

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi an_an_an, 10/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codonmotminh

    codonmotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    y chang sách. Bà ôm được cái hình bóng đó cả đời không. Thời buổi này không phải là không có, nhưng nó hiếm như HP có bão vào ngày mai ấy. Tôi khác, khi tất cả chỉ còn là dĩ vãng thì yêu người khác. Vì mình có ngồi yêu nó thì nó cũng có nhớ quái gì mình đâu. Kiểu này để yêu hết con gái, phảu có khoảng 3 tỷ kiếp chắc
    Trọn đời này, anh vẫn yêu em, dù cho em có yêu anh hay không
  2. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Ông tham quá.
    .....Còn gì trên đời tuyệt hơn thía.....Người với người sống để ăn no,khì khì.......
  3. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà người ta ko yêu thì lấy ai ra mà yêu chứ hả .Thế mà cũng bảo yêu từ kiếp này .Củ chuối quá .
    Tình là tiền là bạc là châu báu
    Chứ không phải là tim hay là máu ...
  4. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Lần này em lại ước.Giá như nếu có kiếp sau,em vẫn sẽ là em và em sẽ ko phải gặp những người đã làm em đau khổ,thất vọng và càng ko muốn làm ai đau khổ.
    .....Còn gì trên đời tuyệt hơn thía.....Người với người sống để ăn no,khì khì.......
  5. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    uớc sao.......................................thành hiện thực/b]
    ***************************
    ...Vì em luôn thấy anh cười
    Đâu có nghĩa không giọt lệ rơi...
    A.! H.U.M.N.L

  6. nhatvietnam

    nhatvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Em thì kiếp sau muốn làm 1/2 của an_an_an lém!
    Nhatvietnam
    "Những gì con không muốn đời đối xử với con, thì con đừng đối xử với đời như vậy"

  7. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Làm gì vậy ? Bằng 1/2 thôi à ? Sao ko bằng cả đi ?
    Tình là tiền là bạc là châu báu
    Chứ không phải là tim hay là máu ...
  8. A3D

    A3D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    tớ xin lỗi nhưng tớ khác. Tớ cóc thích bằng đứa nào cả. Tớ chỉ muốn những đứa khác bằng tớ thôi. Con trai gì mà ước bằng nửa con gái. Chết còn vui
    A3D
  9. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy,ước bằng 1/2 em thì ước làm gì.Nếu ước mơ mà thành sự thật thì em ước kiếp sau em sẽ ko gặp quá nhiều người,chỉ yêu 1 và duy nhất 1 người,tất nhiên là người ấy cũng phải yêu em rồi,yêu nhiều đau đầu lém.
    .....Khúc hát này gửi trao đến anh,bằng những câu ca lời nhạc tình đang dở dang,và mong nơi phương trời đó,có anh đang lắng nghe.......
  10. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Em tự hỏi nếu ai cũng ước bằng nửa bà chị em thì lấy ai ước làm nửa của người khcs nữa đây ? Mà lấy đâu ra lém nửa thế chứ ? Tất nhiên bà chị em chỉ cần một nửa thui . Ai muốn làm nửa đó thì đăng kí với em nèo !
    Đau đời có kíu được đời đâu ...

Chia sẻ trang này