1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu con gái bị lừa dối, mất đi sự trong trắng? Lỗi cũng phần nhiều ở họ !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tchekhov, 07/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cat_in_black

    cat_in_black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Các ông nghe chuyện hai thằng đi xe đạp , thằng trước lái , thằng sau đạp , gây tai nạn , cãi nhau xem thằng nào có lỗi chưa ?
    Để tui nói cho nhé : " Thằng sau nói : Lỗi tại mày , mày lái , tao ngồi sau đâu có thấy gì .
    Thằng trước cãi : Tại mày , mày đạp xe chứ có phải tao đâu , xe không đi thì đâm vào người ta làm sao được ."
    he he ! đố các bác biết ai đúng ai sai ?

    Cat_in_black_Backs_in_black
    Never Again !!

  2. SilverWings

    SilverWings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng bị đâm sai. Bởi nếu nó không đứng ở đấy thì ai đâm vào nó được. Nó đừng đấy không thằng này đâm vào thì cũng thằng khác đâm vào. Còn nếu đâm vào tường, gốc cây, cột điện ... vv..v.. thì thằng lái sai. ( Ai bảo nó không đạp ).


    Người cầm 4-6 đi trong Thảo Luận, diệt trừ những tên camping.
  3. Quake3games

    Quake3games Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin kể một chuyện.
    Có một người đi dạo trên dòng suối, thấy có một ông lão câu cá. Người đi bộ liền hỏi: Ông ơi! Con cá đang có một cuộc sống bình yên tại sao ông lại nỡ hại nó.
    Ông lão trả lời: Người ta sẽ trách tôi ít mà sẽ trách con cá thì nhiều. Ai lại dại đi cắm đầu, tham ăn cho nên mới mắc câu, và bị hại.
  4. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    nghĩ cũng đúng nhỉ..tại con trai hết...hic hic..nhưng cũnhg tại con gái dễ dãi quá....:D

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  5. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0

    Tôi đã viết nên chủ đề này và để cho các bạn có thể bày tỏ ý kiến của riêng mình. Bây giờ xin nêu những suy nghĩ của riêng tôi.
    Thế này này, tôi nghĩ đây là một vấn đề hết sức lớn lao và quan trọng. Bởi sự trong trắng đối với bất kì người con gái nào, theo tôi, cũng đều quý giá.
    Bản thân tôi, trước đây khi được nghe những câu chuyện đau lòng, tôi cũng cảm thấy xót xa . Bởi vì tôi cũng chỉ là một đứa con gái thôi. Tôi không thể không có chút xúc động nào khi đọc những bài báo nói về tình trạng nạo phá thai hết sức bức xúc hiện nay.
    Nhưng tôi quen rất nhiều người con trai, và được biết trong số họ có rất nhiều người đã từng "quan hệ" với bạn gái của mình. Hầu như trong các trường hợp đó, con gái không bị cưỡng ép gì hết. Tất nhiên, họ bị quyến rũ rồi. Nhưng tôi không hiểu vì sao có những người con gái ngốc nghếch luôn sẵn sàng trao thân cho bạn trai của mình. Chúng ta đã trách móc con trai quá nhiều, nhưng chúng ta cũng fải công bằng 1 chút. Con trai, tất nhiên fải chịu trách nhiệm lớn trong chuyện này. Nhưng tôi nghĩ, con gái một khi đã bị lừa không nên trách móc con trai, bất cứ một lời nào hết. Một khi tự bản thân mình không ý thức được giá trị và phẩm tiết của mình, thì còn trách móc ai nữa a.?
    Tôi không muốn nhắc đến những vụ lừa lọc trắng trợn, tôi càng không định nhắc đến những âm mưu đen tối của con trai khi muốn đưa một đứa con gái vào tròng. Những điều đó khủng khiếp và đau đớn quá. Tôi chỉ hi vọng tất cả những người con gái luôn luôn fải biết trân trọng giá trị của chính mình. Đừng vì 1 phút giây dại dột nào đó mà phải hối hận suốt đời .
    Tôi biết những lời kêu gọi đó của tôi nghe có vẻ gì đó thực buồn cười và cũ rích nữa. Nhưng tôi thực lòng mong mỏi, có một ngày nào đó, tôi sẽ không phải đọc thấy những bài báo viết về những câu chuyện thực đau lòng như thế.
  6. cat_in_black

    cat_in_black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Dù nói gì thì nói , không thể nói :" đó là anh ta hôn tôi , còn tôi không hôn nah ấy !"
    (Con gái thường thích đổ lỗi cho người khác mà !)
    Cat_in_black_Backs_in_black
    Never Again !!

  7. cat_in_black

    cat_in_black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    hihi !Nhưng mà thằng sau lại cứ thích đạp mới khổ chứ .
    Cat_in_black_Backs_in_black
    Never Again !!

  8. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0

    Cat_in_Black nói trúng ý Tchekhov rồi đó. Đúng vậy đấy, con gái thường thích đay nghiến, dằn vặt và đổ lỗi cho người khác ( à nhưng tất nhiên là không phải ai cũng vậy a. )
  9. LordOfSnake

    LordOfSnake Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Nếu 1 thằng con trai dùng vũ lực để ép buộc người con gái thì trong luật có quy định hình phạt, và như vậy là phạm pháp, lỗi hoàn toàn ở con trai.
    Nhưng khi 1girl đã trao thân cho ai đó rồi sau này tình cảm tan vỡ thì lại hay thích đổ tội là bị lừa, bị cưõng ép, không muốn đâu...nhưng ma......:-) thế vẫn là lỗi của con trai?
    Nói chung cả 2 bên đều đồng tình thì ko thể đổ lỗi cho ai hết nhé các girl
    Doi khi phai dien mot chut
  10. vuhongthai

    vuhongthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    ....
    Chiếc bóng đe`n bị cháy có hai nguyên nhân chính :
    _ dùng quá nhiều.( Chắc chắn là bóng cũng sắp hỏng trước khi cháy)
    _ điện tăng đột ngột.( Trước lúc cháy, bóng có thể ko tốt hoặc đang tốt)
    LƯU Ý : Cháy là kết quả cuối cùng của bóng đèn nếu nó ko bị vỡ..
    Sự mất trinh tiết của một cô gái cũng vậy...
    1.1.Nếu cố ấy hư . Điều ấy là tất yếu thế nên ko phải bàn nhiều nữa : Lỗi thuộc về cô ấy...
    1.2 Do cảm xúc đột ngột đến với cô ấy , nằm ngoài dự tính của cô ấy , chúng ta có:
    1.2.1. Do cô ấy muốn điều ấy từ trước rồi thế nên chỉ cần nó đến cô ấy get a chance và phải chấp nhận những hậu quả. Vậy kết luận , lỗi của cô ấy......
    1.2.2 . Cô ấy là một cô gái ngoan ...Hiểu được giá trị của mình ..Thế nhưng điều tệ hại ấy vẫn xảy ra.....
    1.2.2.1 . Mọi vẫn nghĩ là cô ấy ngoan ...cô ấy ngoan thật nhưng vẫn ko chịu nổi cám dỗ kia . Vậy thì có trách thì trách mình kém bản lĩnh người mẹ trẻ ạ.....Chính vì vậy mà chiếc bóng đèn luôn có bảo hành của nhà sản xuất. Lúc này ta phải kiểm tra lại chất lượng sản phẩm để trách rủi ro....Vậy kết luận :
    nguyên nhân cháy la bóng phế phẩm mặc dù đã có bảo hành , Cũng như vậy do người con gái chưa hiểu hết về mình về người, mặc dù cô ấy rất ngoan ...
    1.2.2.2. Có 2 điều phải nói:
    1.2.2.2.1 Chiếc đèn cháy vì sở điện lực phát điện quá mạnh thế nên bóng ko chịu nổi=> dù tốt cũng phải cháy.....Cô gái cũng vậy ,..Cô ko lường trước được . Mà có lường trước được thì cũng ko chống đỡ lại được. Nhưng trong hệ thống điện còn có cầu trì ...Cái cầu trì ấy chính là mọi người thân bạn bè, gần nhất là bố mẹ...Thế nên gây ra tai hại cho bóng đèn và cô gái là Sở Điện Lực , Chàng Trai Trẻ , cha mẹ chưa quan tâm tới con đúng mức...
    1.2.2.2.2 Đơn giản là chiếc bóng bị đưa vào nguồn quá mạnh mặc dù chủ nhân của nó biết là ko được...Thì cô gái cũng vậy , cô ấy bị ép buộc và cưỡng hiếp ....Lúc ấy , cô ấy hoàn toàn đau khổ và vô tội...( Đề nghị xử bắn với những thằng có hành vi dã thú như vậy)
    KL : Nếu bạn đọc hết những điều trên thì 77.4% con gái có lỗi
    **************************************
    Nói thì nói vậy thôi, người thiệt thòi nhất vẫn là cô gái...Chỉ khổ cho các cô sau này. Nhưng mà nói thật , tớ thì tớ chả coi chuyện còn hay mất quan trọng. Nó chỉ nói lên được mỗi chuyện là cô ấy đã từng QHTD hay chưa mà thôi. Nếu thế thì chưa nói được gì về phẩm chất của cô ấy....
    Tôi quan niệm tình yêu bao gồm 2 phần : Tình bạn và ********...thiếu 1 trong 2 thư ấy thì ko là TY!!!
    Thế nên trách thì trách cả hai ( mặc dù phân tích ở trên, lỗi thuộc cô gái nhiều hơn), bởi vì hành vi QHTD ko thể do một người làm được....
    VÌ vậy chỉ mong mọi người để 2 nửa ấy phát triển đúng mức với từng giai đoạn của nó....
    Trên đây là ý kiến của tôi. Mong được thấu đáo hơn....
    GỬI LỜI CHÀO THÂN ÁI VÀ QUYẾT THẮNG...
    Vũ Hồng Thái

Chia sẻ trang này