1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu con gái không biết nấu ăn.............?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mimi80hn, 13/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Nếu con gái không biết nấu ăn.............?

    Tớ thấy xu hướng hiện nay con gái không giỏi việc nấu ăn lắm, nếu không muốn nói là không biết nấu ăn. Vì đi học nên ở nhà mẹ chuẩn bị cơm, về thì cơm đã nấu xong. Đến khi đi làm thì cũng thế, chẳng khác gì. Theo bạn nếu con gái mà không biết nấu ăn thì sao?
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Đâu có sao bác, em thấy chuyện đó bình thường Hì, em cũng chả biết nấu, thế mà vẫn đủ dinh dưỡng để lên đây thảo luận với các bác!!!!
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  3. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Nếu vậy thì đàn ông phải đi ra ngoài ăn com bụi hết.
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  4. chobe

    chobe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Nấu ăn và nấu ăn giỏi là 2 chuyện khác nhau mà có người nấu ăn thường xuyên mà nấu đâu có giỏi đâu, còn nấu ăn ngon cũng phải có năng khiếu mới được. Còn con gái k biết nấu ăn thì cũng hơi phiền đấy nhỉ, ít ra là đối với bản thân mình vì k nấu được cho mình ăn thì còn nấu cho ai được nữa chứ. Các bác nếu gặp phải thì chịu khó huấn luyện 1 chút đi vậy, k thì lăn vào bếp vậy nếu có khả năng.
    ...​
  5. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Không sao cả , nhưng nếu biết thì sẽ tốt hơn. Mẹ mình thường nói : " con gái dù xinh đến mấy mà ko biết nấu ăn thì cũng ko duyệt được " . Thế là từ khi còn nhỏ xíu mình đã bị mẹ " cho vào bếp" nhưng khổ nỗi mẹ có hiểu con gái mẹ không có khiếu nấu ăn, chỉ có khiếu....nếm thui à. Thế nên đến bây giờ quanh đi quẩn lại cũng chỉ biết mấy món... luộc. Đã thế, rau luộc chưa chắc đã đủ xanh, thịt luộc lúc thì tái quá, lúc thì nhừ quá., trứng luộc thì may mắn lắm mới có lần được lòng đào như ý muốn.May mà bây giờ nấu cơm bằng nồi cơm điện ,chứ không thì... hôm cháy hôm khê mất. Mẹ có vẻ thất vọng vì cô con gái yêu lắm... Dạy mãi mà không được, trong khi đó thì mẹ mình nấu ngon cực luôn nếu không muốn nói là quá tuyệt vời !!! Thế là lúc nào vào bếp mình cũng bị nghe mẹ nói " làm ăn chẳng để ý gì cả" khổ nỗi là có thích đâu mà để tâm ạ. Lúc thì lăm le tờ báo, khi thì nghe nhạc, đến mỗi đun lại đồ ăn mà cũng làm hỏng. Hôm nào nhỡ nhàng mẹ đi vắng á, hết cơm rang trứng lại đến trứng rang cơm, sang lắm thì có thêm ít dưa, chỉ khổ cho ba và ông anh trai . Méo cả miệng mà chẳng dám chê. Giờ thì xa mẹ mất rồi, việc gì cũng phải tự làm hết, ko muốn để tâm rồi cũng phải để tâm à... Tất nhiên là vẫn chỉ biết quanh quẩn vài món đó, nhưng được cái, khá hơn chút đỉnh. Mình cứ bảo mẹ : "Thôi, khi nào sắp lấy chồng con sẽ học, học thật sự !!!" Mẹ chỉ cười, mình mong mình bằng một nửa của mẹ thôi, ko biết có được không nữa.
    Nấu ăn cũng quan trọng lắm chứ, ng` ta đã nói rồi còn gì : "Con đường gần nhất đến trái tim một ng` đàn ông là đi qua dạ dày " mà. Phải cố gắng thôi.
    Start each day with a smile!!!
  6. Inter21

    Inter21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy là mọi chuyện khi đã thành vợ chồng rồi ấy, ấy là theo ý kiến của riêng tôi thôi, thì mọi chuyện phải nên cùng nhau giải quyết
    Nhất là 1 chuyện mang tính cực kỳ nhạy cảm này
    Tôi sẽ rất vui nếu như bạn gái tôi nói với tôi là: Anh ơi, em nấu ăn kém lắm, chúng ta cùng nấu xem có khá hơn không?
    Dù có thế nào đi nưa thì chắc chắn sau vụ này, tay nghề nấu ăn của cả 2 cũng đều raise up hết
    Quyền Hội trưởng Resident Evil Fans Club.
    Interini Resident.
  7. and

    and Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mình kô quan tâm lắm là bạn gái biết nấu ăn hay kô . Nhưng mình chỉ chấp nhận nếu Bạn Gái mình thực sự kô thể nấu được ( mà người như vậy thì kô biết có ai kô nữa vì theo mình thì nấu ăn kô cần ngon chỉ cần đúng thì kô có gì khó cả ) , chứ mình kô chấp nhận Con Gái coi thường việc nấu ăn . Con người sống kô fải hoàn toàn vì ăn nhưng rõ ràng Ăn & Ở & Mặc là 3 điều quan trọng .
    Nothing Can Be Obtained Without Strive
  8. quy_coc_tu

    quy_coc_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    hehehe
    Theo kinh nghiệm của tôi, đừng có bác nào cho vợ hay người sắp làm vợ biết là mình biết nấu ăn. Nếu vợ không biết nấu thì thuê người nấu.
    Thời buổi này không nên gắn việc bếp núc với phụ nữ. Họ cũng cần có công việc và thú vui riêng.
    Ta nhỏ bé vì ta phải tuân theo tự nhiên
    Ta vĩ đại vì ta có thể sử dụng tự nhiên
  9. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    trùi ui!
    nói chung đã là con gái thì phải biết nấu ăn chứ!quả thật điều hạnh phúc nhâtd của một người đàn ông là một gia đình ấm cúng bên người vợ hiền ,va được ăn những món ăn do vợ mình nấu ra đấy!
    mà các girl ko lo đâu! hi hi..mai sau ai mà lấy friend này thì khỏi phải lo nấu ăn nhé! he he.hơi bị siêu luôn.
    thank you for loving me
  10. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Không biết nấu ăn thì phải học nấu ăn, ít nhất phải nấu tương đối những món hàng ngày. Còn con gái mà không muốn học, không chịu học và hoàn toàn không biết nấu ăn thì là đồ bỏ

Chia sẻ trang này