1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu con gái không biết nấu ăn.............?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mimi80hn, 13/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Kể ra cũng khó nghĩ thật đấy, con gái mà không biết nấu ăn thì cũng mang nhiều điều phiền toái lắm.
    Đâu phải cứ không biết nấu ăn thì thuê một người làm là ổn thoả. Ví dụ nhe', bạn gái đến nhà người iu, vào bêp cùng với bu chồng tương lai để lấy thêm vài điểm cảm tình nhưng mà không biết nấu gì hết, làm gì cũng hỏng thì thử hỏi ai dám gửi gắm cái dạ dày của con trai mình cho cô ta. Cháu đây còn sợ còn lo chứ huống hồ gì các bác. Nói chung là cũng phải nên biết nấu ăn một chút, không ngon thì cũng phải biết cách nấu để biết đường mà "vung rừu" chứ. Mà cháu nghĩ là, thiên chức của người phụ nữ là làm chủ cái bếp của gia đình mình để nó luôn ấm, đó cũng là một trong những cách để giữ chân các ông chồng đáng yêu của mình !
    Chip_hoi
  2. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    ... thì cố mà hái được nhiều tiền mà đi ăn tiệm thôi. Còn không thì kiếm thằng chồng tỷ phú hay đại loại vậy cho nó chăm sóc mình là được thôi mà .

    ------------------------------------------------
    Chữ ký đang đi nghỉ đông !

  3. am_uc

    am_uc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Không quan trọng. Nếu kiếm được nhiều tiền như Hà Kiều Anh thì cũng OK. Thuê hẳn đầu bếp người hoa về phục vụ.
  4. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
  5. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    đầy sách dạy nấu ăn đấy, tậu vài quyển là xong.
    [​IMG]
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI QUÍ MÙI​
  6. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ thế này .
    Con gái nên biết nấu ăn ,nấu ngon càng tốt .Em biết nhiều cô thưở nhỏ sướng wen rồi ,không biết nấu ,nhưng sau họ học (nói như anh Milou là cần sách ) rồi nấu ăn rất ngon.
    Bản thân em rất thích có người yêu nấu ăn ngon .Tại vì nói thiệt bộ lòng là ...em không biết nấu . Đã không biết nấu nhưng em lại ....sành ăn ,nên cô nào nấu ngon nấu dở em ăn cái ,nhìn cách trình bày cái là biết ngay .
    Em nấu ăn như đã nói là rất tệ ,nhưng hy vọng sau này có vợ nấu ngon. Tất nhiên theo em con trai không cần biết nấu nhiều lắm ,nhưng nấu lăng xăng giúp vợ nấu thì cũng vui ,ai lại để cho họ lủi thủi trong bếp một mình bao giờ .
    Còn cô nào làm vợ em mà không biết nấu rồi còn không thèm học nấu luôn thì em .....đạp cái văng ra khỏi nhà .


    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  7. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng quan trọng đến thế, trước khi cưới cho đi học nấu ăn khoảng 3 tháng, có khi còn biết cả cưỡi ngựa đấy chứ! Chỉ cần thông minh, có tình có nghĩa thì chắc chắn sẽ có "cơm lành canh ngọt"
    Được THACHSANH sửa chữa / chuyển vào 01:23 ngày 14/01/2003
  8. hateMU

    hateMU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Con trai và con gái đều nên biết nấu ăn cả. Nấu ăn không phải là công việc của một mình phụ nữ, cho nên con trai cũng cần học, để còn thích ứng được trong mọi tình huống.

    Em rất phản đối những quan điểm cho rằng thời buổi ngày nay, nam nữ bình đẳng cho nên phụ nữ cũng chẳng cần học nấu ăn làm gì, vì đàn ông trong nhà nhiều người không biết nấu, đi ăn tiệm là xong. Cho dù đổi mới thế nào nhưng thiên chức của người phụ nữ là chăm sóc gia đình, đàn ông chỉ giúp đỡ thôi chứ không thay thế được. Vả lại, việc nấu ăn đâu chỉ giúp cái dạ dày nó khỏi sôi, ý nghĩa của việc nấu một bữa cơm gia đình còn lớn hơn rất nhiều. Được nhìn những người thân ăn những món ăn mình làm cũng là một niềm hạnh phúc đấy chứ.
    hateMU!!!
  9. troi&dat

    troi&dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Con gái không biết nấu ăn thì kiếm chồng nấu ăn kha khá một chút. Thế thôi!
    Kêu trời, trời không thấu
    Gọi đất, đất chẳng hay
    Khản cổ suốt đêm ngày
    Hỏi trời sao xa quá

    Trời ơi
  10. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Nói chung con gái cũng nê biết nấu nướng 1 chút. Không nấu giỏi nhưng cố gắng thì sẽ giỏi thôi. Nếu sau này có lấy chú nào mà suốt ngày kéo nhau ra nhà hàng thì chẳng mấy chốc mà .... đi ma teo đấy... 1 kinh nghiệm của những người đi trước truyền lại..
    Cũng may em cũng biết nấu tí chút.. không đến nối phải liên miên mì gói nên nói chung không bị lệ thuộc quá nhiều vào XX.... hehe.... Thỉnh thoảng chúng ta cũng nên giúp họ. Các bác nhỉ
    Trong cuộc đời này...ai là ai..

Chia sẻ trang này